Sư trụ trì chùa Bồ Đề muốn tiếp tục nuôi trẻ

Các em nhỏ tại chùa Bồ Đề chiều 12/8. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Các em nhỏ tại chùa Bồ Đề chiều 12/8. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TP - Ngày 12/8, cơ quan chức năng Hà Nội cho biết, bước đầu xác định sư trụ trì Thích Đàm Lan không liên quan vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội). Sư trụ trì chùa Bồ Đề cho biết, muốn tiếp tục nuôi trẻ.

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy chiều 12/8, ông Phan Đăng Long, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết, chưa có kết luận chính thức về trách nhiệm liên quan của sư trụ trì Thích Đàm Lan trong vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề, quận Long Biên, do một số trục trặc hành chính. Song, thông tin bước đầu cho thấy, vụ mua bán trẻ em không liên quan gì đến sư Thích Đàm Lan.

“Việc mua bán hoàn toàn do cô Trang làm. Tất nhiên nếu nói không liên quan hoàn toàn thì không phải vì bà Lan là sư trụ trì nên cũng phải có trách nhiệm về việc này” - ông Long nói.

Về thông tin 11 trẻ em trong chùa Bồ Đề nghi bị mất tích, theo ông Long, cơ quan công an đã làm sáng tỏ. Cụ thể, 10/11 cháu đã về gia đình nhà bố mẹ đẻ, 1 cháu còn lại được nhận làm con nuôi. “Bước đầu thông tin cho thấy không có chuyện mua bán 11 cháu bé này. Còn thông tin chính thức từ cơ quan điều tra thì trong ngày mai sẽ có. Có thể phía quận Long Biên sẽ họp báo vào thứ Năm tuần này để đưa ra kết luận chính thức” - ông Long nói.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng nhìn nhận, vụ việc mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề là bài học rất lớn để siết chặt hơn nữa về công tác quản lý.

Bác thông tin 11 trẻ “biến mất”

Cũng trong chiều 12/8, trao đổi với PV Tiền Phong qua điện thoại, đại tá Vũ Văn Hùng, Trưởng Công an quận Long Biên, xác nhận cơ quan công an đã có kết quả xác minh, xác định rõ ràng địa chỉ hiện tại của 11 cháu bé từng được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề, đồng thời bác bỏ những thông tin cho rằng các cháu “biến mất” đầy bí ẩn. 

 Sư trụ trì chùa Bồ Đề muốn tiếp tục nuôi trẻ ảnh 1

Sư trụ trì Thích Đàm Lan trao đổi với báo chí chiều 12/8

Sau khi Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, người làm việc tại khu nuôi trẻ của chùa Bồ Đề) và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, ở quận Hoàng Mai) bị bắt về hành vi mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, công an đã nhận được đơn phản ánh về việc còn một số cháu từng được nuôi dưỡng tại chùa nhưng hiện đã biến mất…

Sau một thời gian tổ chức điều tra, xác minh dựa trên danh sách tên các cháu trong đơn, công an xác định 8 cháu đã được gia đình, bố mẹ đón về nhà nuôi (có địa chỉ cụ thể); 1 cháu đang làm con nuôi của một gia đình cán bộ nhà nước (có thủ tục xin nhận con nuôi hợp pháp); còn lại 2 trường hợp vẫn đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề.

Ngày 12/8, Viện KSND thành phố Hà Nội phê chuẩn khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt về tội mua bán trẻ em. 

Theo cơ quan công an, đơn cử như trường hợp cháu Cù Duy Anh (SN 2008) đang được bà ngoại nuôi dưỡng ở Bắc Giang, do mẹ đẻ của cháu là Dương Thị Đ. (SN 1983) đang đi lao động ở Malaysia. Sau khi được gia đình đón về nuôi, cháu Duy Anh được làm thủ tục đổi tên thành Dương Đức Minh.

Cháu Cù Hoàng Anh (SN 2011, mẹ đẻ tên Hằng, không rõ địa chỉ) bị đẻ rơi tại quán internet, khi Hằng mới 16 tuổi. Hội trái tim nhân ái đã đưa hai mẹ con vào chùa, song Hằng đã bỏ đi. Nay cháu Cù Hoàng Anh đang sống tại chùa Bồ Đề. Cháu Cù Tuấn Anh (SN 2008) cũng đang sống cùng mẹ đẻ là Vũ Thị Hảo tại chùa Bồ Đề…

Sư trụ trì muốn tiếp tục nuôi trẻ

Chiều 12/8, trả lời phỏng vấn báo chí tại chùa Bồ Đề, sư trụ trì Thích Đàm Lan cho biết, từ năm 1989 nhà chùa đã cưu mang 10 cháu bé mồ côi, bị chất độc da cam, động viên cho các cháu học ở gia đình. Về sau, số lượng các cháu được nhà chùa cưu mang ngày càng tăng, có thời điểm 50 cháu được nuôi ở chùa về sau đều có công ăn việc làm, lập gia đình.

Đến năm 2007, một số trường hợp như những nữ sinh đẻ con ngoài ý muốn cũng đem con đến gửi gắm nhà chùa, hoặc có người gửi con ở chùa 1-2 năm rồi lại đón về. Tính từ 1989 đến nay, chùa đã nuôi được khoảng 150 em trưởng thành.

Nói về việc Nguyễn Thị Thanh Trang bị bắt về hành vi mua bán trẻ em tại chùa, sư thầy Thích Đàm Lan bảo rất bất ngờ và buồn, quan điểm của nhà chùa là Trang làm thì Trang phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cần xử lý nghiêm minh.

Sư Thích Đàm Lan cũng khẳng định, ở chùa không thể có trường hợp sư liên quan đến việc mua bán trẻ em, còn đường dây bên ngoài len lỏi vào thì chùa không thể ngờ được. “Tôi vẫn nghĩ mình chỉ biết làm từ thiện, khi người ta đói thì cho ăn, không có chỗ ở thì cho ở, khi ốm đau cho đi viện nên rất chủ quan” – bà Lan chia sẻ.

Về hướng giải quyết cho các cháu đang được cưu mang tại chùa Bồ Đề, sư Thích Đàm Lan cho biết, đợi có kết quả thanh kiểm tra xong, nhà chùa mong các ban ngành tạo điều kiện cho chùa tiếp tục được cưu mang những mảnh đời bất hạnh.

Chiều 12/8, phóng viên đặt vấn đề muốn được gặp và tiếp xúc với 2 cháu được công an xác định đang sinh sống cùng mẹ đẻ ở chùa Bồ Đề, là Kiều Vi Anh và Cù Tuấn Anh. Tuy nhiên, sư thầy Thích Đàm Lan nói phóng viên “cứ làm việc trực tiếp với Công an quận Long Biên cho khách quan, vì họ đã xác minh rõ ràng rồi”.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".