Súng Săm lét - sở thích tàn độc của xã hội đen xứ Nghệ

Súng Săm lét - sở thích tàn độc của xã hội đen xứ Nghệ
Thời gian gần đây, những nhóm giang hồ ở thành phố Vinh (Nghệ An) rất thích sử dụng "hàng nóng" để thanh trừng lẫn nhau. Và thứ vũ khí mà dân anh chị ở thành phố Đỏ này ưa sử dụng chính là súng bắn đạn hoa cải (còn gọi là súng Săm lét hay súng tự chế).
Nạn nhân của Súng Săm lét
Nạn nhân của Súng Săm lét.

Chỉ tính trong khoảng thời gian từ tháng 5-2010 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra hàng chục vụ giết người bằng súng Săm lét, điều này cũng đồng nghĩa với việc đã có ít nhất chừng ấy con người mất mạng vì loại vũ khí nguy hiểm này.

Sự manh động và liều lĩnh của các “đại ca” miền Trung táo tợn đến độ, một số tay anh chị có máu mặt còn kháo nhau, rằng giang hồ đất Cảng đang bị lép vế trước sự ngóc đầu dậy sóng của giang hồ xứ Nghệ.

Từ vụ một người đàn ông dính gần 100 viên bi sau phát đạn

Những ngày qua, thông tin về một người đàn ông đi ăn cỗ cưới, vào can ngăn đánh nhau đã bị lĩnh gần trăm viên bi từ một phát đạn đã làm xôn xao dư luận không chỉ ở xứ Nghệ mà còn khiến cho cả nước bàng hoàng.

Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm vấn nạn sử dụng súng tự chế đang trở thành nhức nhối của dân anh chị ở thành phố Vinh đã khiến cho cơ quan điều tra phải ráo riết vào cuộc, trong khi người dân thì hết sức hoang mang về thủ đoạn mới của bọn tội phạm.

Và chỉ đến khi thủ phạm bất ngờ ra đầu thú thì những mâu thuẫn, nghi ngờ lẫn đồn thổi mới được làm sáng tỏ. Phát súng oan nghiệt đó là cách giải quyết những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài giữa hai gia đình thuộc thành phần bất hảo, cả hung thủ lẫn nạn nhân đều thuộc dòng dõi con nhà giang hồ có số má.

Nguyễn Thế Lương và khẩu súng đã gây ra gần 100 viên bi sau phát đạn
Nguyễn Thế Lương và khẩu súng đã gây ra gần 100 viên bi sau phát đạn.

Chuyện xảy ra vào tối ngày 6-5-2011, tại nhà của Nguyễn Thế Lương (SN 1974) ở khối 3, phường Cửa Nam (TP Vinh). Để giải quyết một mối hiềm khích, người nhà của ông Phạm Hữu Tân là hàng xóm của Nguyễn Thế Lương đã kéo sang nhà tên này để “nói chuyện” và trong lúc mọi người đang láo nháo thì bất chợt một phát súng nổ vang.

Ông Trần Hữu Hạnh, trú tại phường Đông Vĩnh (TP Vinh) bị trúng khoảng 100 viên bi vào người và cánh tay. Nạn nhân ngay lập tức được chuyển cấp cứu và rất may, những viên đạn bi này không làm tổn thương nội tạng nên sau khi được phẫu thuật lấy ra, ông này đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an TP Vinh đã huy động lực lượng đến địa điểm trên, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin liên quan và đã xác định, kẻ dùng súng Săm lét bắn trọng thương nạn nhân là chủ nhà Nguyễn Thế Lương.

Sau 5 ngày bị truy bắt gắt gao, biết không thể trốn tránh được pháp luật, Nguyễn Thế Lương đã đến Công an TP Vinh đầu thú và giao nộp khẩu súng gây án.

Trước Cơ quan CSĐT, y khai nhận, tất cả sự việc trên là đỉnh điểm của mối mâu thuẫn giữa y và gia đình ông Phạm Hữu Tân (SN 1968) ở khối 4 phường Cửa Nam. Trước đó, y có tổ chức một cuộc rượu tại nhà và mời ông Tân là hàng xóm sang nhà uống rượu.

Chén tạc chén thù đã nảy sinh cãi vã, hai bên xảy ra xô xát. Thấy bố bị hàng xóm đánh, Phạm Hữu Phi là con trai Phạm Hữu Tân vác một con dao chạy sang chém Lương và em trai y khiến cả hai đều bị thương tích. Vụ việc tạm lắng xuống khi được mọi người can ngăn kịp thời.

Cho đến chiều ngày 6-5, sau khi đi uống rượu về, sẵn hơi men Nguyễn Thế Lương tìm đến nhà Phạm Hữu Tân để nói chuyện. Tuy nhiên, khi sang tới nhà, thấy ông này nằm ngủ nên y dùng tay lay gọi dậy.

Vừa đi đám cưới về, lại đang ngái ngủ nên thấy Lương đứng đầu giường, ngỡ là sang đánh mình, ông này hoảng hốt bật dậy rút ngay con dao để sẵn đầu giường chém đối phương. Do bị vướng phải màn nên Nguyễn Thế Lương đã nhanh tay giằng được con dao và quay lại chém luôn 3 nhát vào chân ông Tân rồi chạy về nhà.

Biết sẽ có chuyện xảy ra, y khóa cửa lại rồi trèo lên mái nhà nhà hàng xóm với ý định ngủ lại trên đó tránh sự truy đuổi của gia đình ông Tân. Quả nhiên, chỉ vài chục phút sau, có khoảng 20 người đã kéo sang để “nói chuyện”.

Không tìm được Lương, họ ném đá vỡ cửa kính, xô đổ hàng rào rồi vác dao rượt chém người nhà của Nguyễn Thế Lương. Đứng trên mái nhà chứng kiến mọi việc, thấy người thân lâm vào thế nguy, y lấy luôn khẩu súng Săm lét lâu nay vẫn cất giấu nhằm vào đám đông bóp cò, và viên đạn đã găm toàn bộ vào người ông Trần Hữu Hạnh.

Gây án xong, y bắt xe đi vào Bình Thuận với ý định thăm người vợ đang thụ án chung thân vì tội mua bán trái phép chất ma túy đang thụ án tại trại giam Z30D. Sau 5 ngày sống chui lủi, biết đang bị Công an truy tìm, Nguyễn Thế Lương đã đến Công an TP Vinh đầu thú và giao nộp khẩu súng.

Được biết, năm 1993 y đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND TP Vinh xử 24 tháng tù giam. Hiện tại, vợ đang đi tù, một mình y đang nuôi 3 con nhỏ.

Nguyễn Khắc Nhật – Học sinh dùng súng gây án ở Vũ trường Heaven 69
Nguyễn Khắc Nhật – Học sinh dùng súng gây án ở Vũ trường Heaven 69.

Đến vụ học sinh dùng súng giết người tại vũ trường Heaven

Nếu như vụ bắn nhau nói trên là mâu thuẫn âm ỉ giữa những kẻ có tiền án, tiền sự và đầy chất máu mặt trong giới giang hồ đất Nghệ thì ở vụ giết người tại vũ trường Heaven, chỉ vì một mâu thuẫn vặt khi ngồi xem ca nhạc, kẻ thủ ác đã lạnh lùng bóp cò khiến 1 người chết, 2 người khác trọng thương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách hành xử côn đồ của một bộ phận thanh thiếu niên ở thành Vinh hiện nay.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 22 giờ 30 phút tối 8-2-2011, khi tại sàn nhảy Heaven 69 (TP.Vinh) có sự xuất hiện của nam ca sỹ Nhật Tinh Anh đã làm cho mọi người đang ngồi ở các bàn rượu phấn khích, đứng dậy vỗ tay reo hò. Chưa kịp nghe nam ca sỹ này cất cao giọng hát thì bất ngờ, mọi người thấy một thanh niên ôm khuôn mặt đầy máu lảo đảo chạy ra ngoài. Liền lúc đó là một tiếng súng nổ chát chúa vang lên.

Bóng một thanh niên ngã gục xuống sàn. Đám đông khách khứa nhốn nháo, hoảng loạn bỏ chạy hết ra ngoài. Nam thanh niên nằm bất tỉnh trong vũng máu được đưa đi cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Thu thập tại hiện trường, Cơ quan điều tra thu được một vỏ đạn của xí nghiệp Sông Thao sản xuất dùng cho súng săn. Nhiều nhân chứng khẳng định: hung thủ đã dùng loại súng Săm lét bắn đạn hoa cải. Đồng thời, qua khám nghiệm tử thi đã thu được trong người nạn nhân 3 viên đạn chì và nạn nhân được xác định là Nguyễn Tuấn Trung (SN 1993), trú tại phường Hồng Sơn (TP Vinh), tử vong do bị bắn vào ổ bụng làm dập toàn bộ lách, gây chảy máu trong.

Qua nắm bắt thông tin nhanh từ phía các nhân chứng cộng với nhiều nguồn tin khác, được biết ngoài nạn nhân Trung bị bắn vào bụng, có một thanh niên khác bị thương khá nặng vào vùng mặt, y được xác định là Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1990), còn gọi là Hiếu Vượng, trú tại khối 6 phường Cửa Nam.

Triệu tập tên này, nguyên nhân của vụ việc cũng như hung thủ thực sự đã được làm rõ, hắn là Nguyễn Khắc Nhật (SN 1993), trú tại khối 3 phường Bến Thuỷ, nguyên là học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Vinh). Hung thủ đã bị bắt ngay trong đêm khi hắn đang trốn trong phòng nghỉ của một khách sạn trên địa bàn thành phố cùng với khẩu súng Săm lét là phương tiện gây án.

Toàn bộ diễn biến của vụ việc được các đối tượng khai nhận: Khoảng 21 giờ, Hiếu Vượng cùng người yêu là Vũ Thị Trà My chạy xe ô tô qua đón Nguyễn Khắc Nhật tại nhà riêng ở phường Bến Thủy, sau đó cả bọn rủ nhau vào sàn nhảy Heaven để xem ca sĩ Nhật Tinh Anh trình diễn. Trước khi đi, Nhật đã thủ sẵn trong người một khẩu súng Săm lét dài khoảng 50 cm dắt vào thắt lưng.

Sau khi đi đón thêm bạn, cả 4 người vào sàn nhảy Heaven 69 ở Nhà văn hoá lao động tỉnh Nghệ An gọi rượu uống chờ xem ca nhạc. Đến khoảng 22 giờ, khi ca sỹ Nhật Tinh Anh xuất hiện, cả bọn ùa ra sàn đứng xem.Lúc này, phía trước cũng có một nhóm thanh niên đứng lên để xem và chắn mất tầm nhìn của nhóm Nhật.

Mâu thuẫn xảy ra khi một trong số người của nhóm kia đã bất ngờ dùng vỏ chai bia tống thẳng vào mặt Hiếu Vượng khiến tên này máu chảy đầm đìa. Trông thấy đồng đội bị đánh, Nguyễn Khắc Nhật nhanh tay rút khẩu súng Săm lét lên đạn nhằm vào bụng người thanh niên nhóm bên kia bóp cò. Sau tiếng nổ, người thanh niên ngã vật ra sàn.

Biết đối phương trúng đạn, Nhật và Hiếu bỏ chạy, sau đó cùng nhau xuống Bệnh viện quân y 4 băng bó vết thương rồi bỏ trốn cho đến lúc bị bắt. Được biết, đối tượng Nguyễn Khắc Nhật đã nhiều lần gây rối đánh nhau và từng bị Công an TP Vinh xử lý hành chính về Gây rối trật tự công cộng. Trước khi gây án, hắn đã bị Ban giám hiệu trường THPT Lê Quý Đôn đuổi học.

Súng Săm lét – tang vật mà Công an TP Vinh thu được trong một số vụ án gần đây
Súng Săm lét – tang vật mà Công an TP Vinh thu được trong một số vụ án gần đây.

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, hẹn nhau giải quyết bằng súng ống

Vào khoảng 22 giờ ngày 12-11-2010, người dân sống hai bên đường Nguyễn Tiến Tài thuộc khối 16 phường Hưng Bình (TP Vinh) đang chuẩn bị đi ngủ bỗng giật mình bởi một tiếng súng nổ đanh gọn phía ngoài đường. Khi mọi người chạy ra, phát hiện trên đường có hai thanh niên nằm sóng xoài, người dính đầy máu. Một trong hai thanh niên bị đạn bắn trúng vào đầu bị thương nặng, người còn lại bị bắn trúng vào hông.

Đến khoảng 24 giờ, một trong hai thanh niên bị bắn đã tử vong tại bệnh viện vì vết thương quá nặng. Nạn nhân là Trần Mạnh Hoàng (SN 1993), trú tại khối Xuân Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh bị đạn bắn xuyên thái dương bên trái và người bị thương là Nguyễn Thành Vinh (SN 1987), ở xóm 18 xã Nghi Phú, TP Vinh bị đạn xuyên qua hông trúng phổi.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc Công an TP Vinh đã phối hợp với Phòng CSĐT TP về hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc và xác định, đối tượng có liên quan là Lê Ngọc Hùng (SN 1973) ở khối 12 phường Quang Trung.

Triệu tập tên này, CQĐT đã thu được nguồn tin quan trọng khi hắn thừa nhận trước đó có mâu thuẫn với một thanh niên khác tên là Đào Nguyên Hoàng (SN 1972), còn gọi là Hoàng Khoát, trú tại khối Trung Mỹ, phường Lê Mao, TP Vinh.

Tối hôm đó, Hùng nhận được điện thoại của Hoàng đến đường Nguyễn Tiến Tài để giải quyết mâu thuẫn. Khi nhóm của Hùng đến điểm hẹn thì bị mai phục khiến Trần Mạnh Hoàng trúng đạn hoa cải vào đầu tử vong. Riêng Nguyễn Thành Vinh là khách qua đường bị đạn lạc. Vụ việc xảy ra dường như là kết quả tất yếu của mối hiềm khích dấm dẳng kéo dài giữa hai “phe phái”.

Trước đó, trong một bữa nhậu do người bạn tổ chức, Đào Nguyên Hoàng (tức Hoàng Khoát) và Lê Ngọc Hùng (tức Hùng Dô) đã nảy sinh mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn, vụ việc tạm lắng xuống. Những ngày sau đó, Hùng Dô nhận được thông tin Hoàng Khoát đang tìm mọi cách để trả thù nên cho đám đàn em theo dõi để “trừ hậu họa”

Khoảng 19 giờ ngày 12-11-2010, Hùng Dô có điện thoại cho Hoàng Khoát và chúng hẹn nhau đến số 3 Nguyễn Tiến Tài thuộc phường Hưng Bình để gặp nhau nói chuyện. Trong lúc Hùng Dô cùng 5 người bạn khác đến điểm hẹn thì Hoàng Khoát đã thông báo cho cháu mình là Nguyễn Công Đắc, tức “Đắc co” (SN 1982) thuê xe taxi mang vũ khí chạy đến điểm hẹn.

Tại đây, phát hiện có 3 xe máy chở theo 6 người đi lại, Hoàng Khoát xác định đúng là nhóm của Hùng Dô nên bảo lái xe tiến lên. Khi đi gần đến nhóm của Hùng, Đắc co hạ kính xe xuống và giơ khẩu súng săn mang theo lên ngắm bắn.

Chiếc xe máy đầu tiên chở hai thanh niên vừa chạy qua, Đắc nhắm thẳng bóp cò. Người cầm lái phát hiện ra hành động đó nên cúi xuống tránh được, chùm đạn hoa cải bay găm thẳng vào đầu của người ngồi sau là Trần Mạnh Hoàng khiến tên này ngã vật xuống đường.

Lúc này, anh Phạm Thành Vinh đi ngang qua cũng bị dính một viên đạn vào hông. Thực hiện xong hành vi bắn người, Hoàng Khoát bảo lái xe taxi chạy trốn.

Sau khi xác định đầy đủ hành vi của từng đối tượng trong vụ án, CQĐT Công an TP Vinh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Nguyên Hoàng và Hồ Duy Khánh về tội giết người, riêng tên Nguyễn Công Đắc hiện đang bỏ trốn.

Trong vụ án này, CQĐT còn bắt khẩn cấp Cao Hồng Quân (SN 1986), trú tại khối 3 phường Trung Đô - TP Vinh, lái xe taxi Mai Linh biển kiểm soát 37S - 7198 về hành vi không tố giác tội phạm.

Nhóm côn đồ trả thù nhầm đối tượng

Cũng có tính chất tương tự vụ án ở đường Nguyễn Tiến Tài là vụ giang hồ xả súng thanh trừng nhau giữa phố xảy ra ở khu vực sân vận động thành phố Vinh cũng đã làm cho người dân thành phố đỏ một phen kinh hoàng bởi chúng thuộc hàng có “số má” trong giới giang hồ đất Nghệ.

Chỉ vì nghi ngờ một chiếc xe không biển số đang chạy chầm chậm trên phố là của kẻ thù, kẻ thủ ác đã bất ngờ xả súng làm một người dân thường suýt mất mạng. Vụ việc xảy ra vào đêm 26-8-2010 tại khu vực khối 1, phường Cửa Nam (TP Vinh) khi anh Trần Nhật Tân vừa tậu được chiếc xế hộp, đang mời bạn ăn tối thì suýt mất mạng.

Thời điểm ấy tầm khoảng 23 giờ, khi đang điều khiển xe đến khu vực Phố ẩm thực tại khối 1, phường Cửa Nam thì anh này bị một nhóm thanh niên tay cầm dao, kiếm lao tới. Một đối tượng giơ khẩu súng Săm lét nhắm thẳng vào đuôi xe bóp cò, một viên bay thẳng vào đầu anh Trần Nhật Tân khiến anh bất tỉnh tại chỗ. Mặc dù bị mất rất nhiều máu nhưng rất may viên đạn chỉ đi vào phần mềm nên đã không nguy hiểm đến tính mạng.

CQĐT vào cuộc và xác định đây hẳn là một vụ bắn nhầm. Nhận định này càng có cơ sở khi một số nhân chứng có mặt tại Phố ẩm thực cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có sự xuất hiện của một nhóm thanh niên khá “nổi tiếng” do Lê Quốc Hùng, tên thường gọi là Hùng Linh (SN 1992), trú tại khối 17, phường Hà Huy Tập (TP Vinh) cầm đầu.

Trước khi vụ nổ súng xảy ra, nhóm của Hùng Linh có mâu thuẫn khá gay gắt với một nhóm thanh niên khác do Nguyễn Ngọc Hiếu, còn gọi là Hiếu Vượng (SN 1990) ở khối 6, phường Cửa Nam.

Sau khi CQĐT gọi hỏi, Nguyễn Ngọc Hiếu cũng đã thừa nhận việc tối ngày 26-8-2010, nhóm của Hùng Linh có hẹn nhóm của Hiếu ra khu vực sân vận động TP Vinh để “nói chuyện” với nhau.

Từ những chứng cứ và tài liệu thu thập được, CQĐT Công an TP Vinh đã có đủ cơ sở để khẳng định chính nhóm của Lê Quốc Hùng đã nổ súng vào xe ô tô khiến anh Trần Nhật Tân bị thương nên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng trong băng nhóm của Hùng Linh gồm Phạm Văn Dũng (SN 1988) và Lưu Tịnh Trung (SN 1988), còn gọi là Sáu Phận, cả hai đều trú tại khối 4, phường Cửa Nam (TP Vinh).

Tiếp đó, ngày 11-9-2010, Lê Hùng Linh cũng bị bắt giữ. Khám nhà của các đối tượng này, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng Săm lét là tang vật của vụ án. Tại cơ quan điều tra, Hùng Linh cùng đồng bọn khai nhận, do có mâu thuẫn lâu nay với nhóm của Hiếu Vượng, ngày 26-8, Hùng Linh gọi điện hẹn nhóm của Hiếu ra khu vực sân vận động TP Vinh để đánh nhau.

Tối hôm đó, Hùng gọi thêm Dũng, Trung cùng một số đối tượng khác đến khu vực cổng thành phía Nam để mai phục chờ nhóm của Hiếu Vượng. Khi đi, nhóm của Hùng Linh chuẩn bị một số dao, kiếm cùng hai khẩu súng Săm lét.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi phát hiện thấy chiếc xe ô tô không biển kiểm soát chạy chậm tại khu vực sân Vinh, ngỡ là nhóm của Hiếu Vượng đang đi tìm mình, Hùng Linh cùng đồng bọn bất ngờ xông ra đánh phủ đầu. Phạm Văn Dũng chính là kẻ đã nổ súng bắn thẳng vào xe ô tô. Thấy Dũng bắn, Lê Quốc Hùng cũng giơ súng bắn một phát rồi cả bọn bỏ chạy.

Hậu họa từ việc tên bay đạn lạc trên đường do các nhóm giang hồ mang lại
Hậu họa từ việc tên bay đạn lạc trên đường do các nhóm giang hồ mang lại.

Giang hồ thành Vinh dậy sóng

Thượng tá Trần Sỹ Phàng – Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết, thời gian gần đây hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn ngày càng manh động, liều lĩnh và phức tạp. Đặc biệt, khi xảy ra mâu thuẫn, thứ vũ khí chúng ưa dùng nhất vẫn là súng tự chế, trong đó Săm lét là ưu tiên hàng đầu vì sự gọn nhẹ và độ sát thương lớn mà loại vũ khí này gây ra.

Ngoài những vụ việc nổi cộm xảy ra như đã nói trên, cũng trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Vinh đã xảy ra nhiều vụ việc côn đồ sử dụng súng ống, đạn dược để giải quyết mâu thuẫn giang hồ như vụ giết người, đốt xe ở xã Nghi Phong diễn ra vào ngày 21-1-2011.

Trong vụ án này, chỉ vì mâu thuẫn trong việc thiếu nợ trên chiếu bạc, 15 con bạc đã tụ tập nhau lại để đi đòi nợ, chúng là người ở nhiều địa chỉ khác nhau mang theo hung khí, súng tự tạo và đạn hoa cải đến đe dọa, áp đảo con nợ tại nhà riêng là ông Nguyễn Công Đình ở xã Nghi Phong. Khi không đạt được mục đích, chúng nổ súng khiến anh Nguyễn Xuân Phước (1988) trú tại xóm 21, xã Nghi Phong trúng đạn bị chết và một số người dân vô tội khác bị thương khi nghe tiếng nổ hiếu kỳ chạy đến.

Vụ việc khác cũng đậm chất giang hồ khôn hơn không kém xảy ra vào chiều ngày 26-2-2011, tại địa bàn xã Hưng Lộc (TP.Vinh), một nhóm đối tượng khoảng 13 người đi trên một chiếc ô tô cùng 4 xe mô tô đã bất ngờ xả đạn vào ki ốt của Tăng Văn Hiếu (gọi là Hiếu “cận”) cạnh Trường CĐSP Nghệ An, khiến tên này trọng thương.

Thậm chí, sự việc xảy ra khi có nhiều người qua lại nhưng lúc nạn nhân bỏ chạy, chúng còn dùng kiếm rượt đuổi và chém trúng đầu gối, dùng xe ô tô đuổi theo, húc xe máy vào người cho đến khi nạn nhân gục tại chỗ mới thôi.

Mới đây nhất là vụ việc xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 26-4-2011, Trung tâm CS113 thuộc phòng PC64 Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân cho biết: tại khu vực cổng thành phía Đông gần sân vận động thành phố Vinh xảy ra một vụ nổ súng bắn nhau giữa hai nhóm thanh niên. Nhóm đối tượng sau khi gây án xong đã bỏ chạy. Khám xét tại hiện trường, CS 113 phát hiện, thu giữ 3 vỏ đạn được xác định là của loại súng K54 và súng bắn đạn cao su.

20 phút sau, các tổ công tác đã phát hiện tại khu vực khu B tòa nhà Tecco thuộc phường Quang Trung, 5 đối tượng và 3 xe mô tô có đặc điểm giống với số đối tượng vừa gây án như mô tả của các nhân chứng nên đã chia thành 2 mũi khép kín vòng vây và bất ngờ ập vào bắt gọn.

Tiến hành khám xét đã phát hiện 1 băng đạn K54, 1 khẩu súng K54 và 1 khẩu súng thuộc dạng công cụ hỗ trợ, 1 băng đạn và 4 viên đạn cao su. Cùng với đó là các loại hung khí khác gồm dao, kiếm, dao găm, 1 bó tay đỡ dao kiếm.

Điểm mặt một số vụ án trên để thấy rằng, tội phạm mới nổi ở thành Vinh ngày càng thích súng ống và sử dụng loại vũ khí nguy hiểm này như một trò tiêu khiển, để dương oai và lấy số má với kẻ thù. Điều đáng báo động là hung thủ cũng như nạn nhân đều là dân 8X, 9X nhưng đã thích lập băng nhóm, hành xử theo kiểu xã hội đen.

Mặc dù vậy, với sự tận tâm tận lực của lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn thành phố, mọi âm mưu, tội ác gây rối của bọn lưu manh, dù xảo quyệt và hung hãn đến đâu cũng đều bị chặt đứt. Vì sự bình yên của nhân dân, mọi âm mưu tụ tập băng nhóm, bè phái để lấy số má của cái gọi là “giang hồ xứ Nghệ” hay “xã hội đen ở thành phố Đỏ” đều bị đập tan.

Theo Tĩnh Nhi
Phunutoday

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.