Tai nạn giao thông, một phụ nữ mất tích bí ẩn

Tai nạn giao thông, một phụ nữ mất tích bí ẩn
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra lúc 5g sáng ngày 27-6-2010 trên QL5, thuộc địa phận thôn Phương Độ, xã Hưng Thịnh, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) dẫn đến "sự mất tích bí ẩn" của bà Trần Thị Lê (47 tuổi) người địa phương.

Đã gần sáu tháng trôi qua, nhưng manh mối, tung tích về "người phụ nữ xấu số" vẫn là một dấu hỏi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Vụ TNGT hy hữu và sự mất tích bí ẩn

Nhận đơn thư của gia đình nạn nhân, chúng tôi đã về địa phương để xác minh sự việc, như mong mỏi của gia đình "còn nước còn tát", miễn sao gia đình đón nhận được thông tin về người thân, dù bất cứ là thông tin gì, thậm chí là hung tin!
Tiếp chúng tôi tại nhà, dù đã trấn tĩnh phần nào sau sự việc xảy ra với mẹ mình, nhưng đôi mắt chị Trần Thị Khánh Ly (con ruột bà Lê) vẫn không dấu được vẻ u buồn. Sự mất tích đến khó hiểu của bà Lê đã khiến họ kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Chị Ly cho biết, gia đình đang thực hiện việc sửa sang căn hộ trên mặt đường QL5, cách nhà đang ở khoảng 600m để làm nơi bày bán sản phẩm đồ gỗ.

Như thường lệ, khoảng gần 5g sáng ngày 27-6-2010, mẹ chị ra chợ Mao Điền (cách nhà khoảng 1km) để mua thức ăn về lo cơm nước cho đội thợ xây. Mọi hôm, muộn lắm là 6g bà về đến nhà. Nhưng hôm đó, đợi mãi đến hơn 6g chẳng thấy mẹ về, chị thấy nóng ruột nên chạy sang nhà chú ruột bên cạnh hỏi, thì được người chú cho hay, ông vừa nhìn thấy một Công an viên xã bên chằng một chiếc xe đạp bẹp dí lên xe máy chở về xã, nhưng không thấy người. Lúc này cả nhà giật bắn người, hò nhau ra hiện trường vụ tai nạn.

Tại nơi xảy ra vụ tai nạn, chỉ còn lại một chiếc dép, một khẩu trang, một chiếc gương xe ô tô phần kính bị vỡ vụn, ngoài ra, không có vệt máu, không có vết phanh… Tạm thời nhận định, nạn nhân có thể đã biến mất cùng chiếc xe gây tai nạn. Sau khi đến Công an (CA) xã, nhận ra chiếc xe đạp chính là của bà Lê, cả nhà chia nhau đi tìm kiếm. Sau một hồi không có kết quả, chiều hôm đó, một mặt gia đình trình báo lên CA huyện Cẩm Giàng, mặt khác, phân công nhau triển khai các phương án tìm kiếm.

Đo đạc khám nghiệm hiện trường, ban đầu cơ quan CA huyện Cẩm Giàng tạm thời xác định, đây là một vụ TNGT. Và hàng chục các tình huống giả định đã được đưa ra. Hàng loạt các điểm nghi vấn được gia đình cùng CA huyện triển khai tìm kiếm.

Từ những nghi vấn

Anh Nguyễn Đức Hiển (con rể bà Lê) kể lại, ngay hôm xảy ra sự việc, toàn bộ họ hàng, người thân của gia đình đã được huy động để tìm kiếm. Con mương sát nơi xảy ra vụ tai nạn được "hỏi han" đầu tiên, từng cánh bèo, hốc bùn được xới tung. Tất cả các trạm xá, bệnh viện lớn nhỏ ở Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên… và các phòng khám, bệnh viện lớn nhỏ ở Hà Nội đều đã được hỏi thăm với hy vọng: có thể nạn nhân đã được lái xe đưa đi cấp cứu ở đâu đó rồi bỏ đi. Thế nhưng, tất cả đều vô vọng!

Như vậy, giả thiết về việc nạn nhân được kẻ gây tai nạn đưa đi cấp cứu ở đâu đó đã loại trừ. Chỉ còn nghi vấn: có thể việc xấu nhất đã xảy ra, và xác bị phi tang ở đâu đó. Toàn bộ gia đình lại đi dọc QL5 tìm kiếm. Hai ngày sau, trong khi đang tuyệt vọng, thì gia đình nhận được tin báo, một phụ nữ phát hiện hai thanh niên mang một bó chăn "nghi vấn" quẳng xuống sông Giẽ. Lập tức, một đội thợ lặn được thuê tìm kiếm suốt dọc gần 2km bờ sông, nhưng rồi cũng không có manh mối gì.

Liên lạc giữa gia đình với cơ quan CA huyện Cẩm Giàng và CA tỉnh Hải Dương được giữ thông suốt. Những tờ rơi tìm tung tích nạn nhân có ảnh và các thông tin nhận dạng cũng được gia đình in và rải đi dán ở khắp các khu dân cư các tỉnh lân cận, trên những chuyến xe buýt chạy dọc QL5.

Chuyển hồ sơ sang hình sự?

Bà Nguyễn Thị Lạng (nhà sát nơi xảy ra vụ tai nạn) cho hay, vụ tai nạn xảy ra rất nhanh, bà chỉ nghe tiếng động do va chạm, sau đó chiếc ô tô lao đi thẳng, không thấy nạn nhân. "Khi mẹ con người thu mua phế liệu đến nhặt những đồng tiền văng vãi và định "biển thủ" chiếc xe đạp, bị tôi quát nên họ bỏ đi", bà Lạng nói. Trước đó, các nhân chứng được cho là có mặt tại hiện trường cũng đã được CA huyện Cẩm Giàng mời lên ghi lời khai, tuy nhiên, những chứng cứ này được đánh giá là không khả quan.

Gia đình nạn nhân trao đổi với PV
Gia đình nạn nhân trao đổi với PV.

Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Trưởng CA huyện Cẩm Giàng cho biết, từ khi nhận tin báo, CA huyện đã tích cực áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, và cùng gia đình tổ chức tìm kiếm. CA huyện cũng đã báo cáo Ban Giám đốc CA tỉnh Hải Dương, Phòng PC44, PC45 xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời gửi Thông báo và ra Quyết định truy tìm người mất tích tới CA các tỉnh địa bàn giáp ranh.

"Quan điểm của CA huyện là tích cực chỉ đạo điều tra. Phối hợp chặt chẽ với gia đình nạn nhân để cập nhật thông tin. Tuy nhiên, cần xác định đây là một vụ TNGT và là một vụ việc rất lạ, hy hữu. Nạn nhân có thể bị thủ tiêu, nên rất khó cho công tác điều tra, do manh mối để lại hiện trường rất ít", ông Việt nói và nhận định.

Đại úy Nguyễn Xuân Bình, tổ trưởng tổ thu giữ, điều tra TNGT CA huyện Cẩm Giàng, cho biết: "Các nguyên nhân khác như: bắt cóc, giết người, trả thù do mẫu thuẫn, quan hệ về tình cảm… đã được cơ quan CA Cẩm Giàng điều tra loại trừ", ông Bình nói. Toàn bộ các công tác cần thiết, đã được CA huyện tiến hành nhưng chưa có kết quả.

Gia đình, cũng như CQCA huyện Cẩm Giàng khẩn thiết, mong bạn đọc của báo, nếu có manh mối thông tin về tung tích nạn nhân, xin báo tới các số điện thoại cơ quan CSĐT CA Cẩm Giàng: 03203.786.444; 0904.150.568, hoặc CQCA nơi gần nhất, để giúp gia đình và CQCA sớm làm sáng tỏ nghi án vụ TNGT này.

Theo Quang Minh - Chí Tùng
Pháp luật  & Xã hội

MỚI - NÓNG