Tài sản trong két sắt 'bốc hơi' khi chủ nhà đi nước ngoài

Lúc 14 giờ ngày 12/9, ông Huỳnh Tấn Đạt (SN 1951, HKTT C16-06 chung cư HAGL, số 37 Nguyễn Văn Hưởng, KP4, P.Thảo Điền, Q.2) đến công an P.Thảo Điền trình báo bị mất trộm tài sản.

Trước đó, vợ chồng ông Đạt đi công việc ở Pháp, giao chìa khóa nhà cho người giúp việc là bà Emma B.Maring (SN 1967, quốc tịch Philippines, tạm trú KP.6, P.Thảo Điền) cất giữ và thường xuyên đến nhà ông để dọn dẹp vệ sinh.

Ngày 8/9, vợ ông Đạt gọi điện cho con trai Huỳnh Tấn Danh Christopher (SN 1979, ngụ KP.5, P.Thảo Điền, Q.2) đến nhà mở két sắt để lấy tiền đóng tiền phí cho chung cư và ngân hàng thì phát hiện trong két sắt không có tài sản.

Ngày 11/9, vợ chồng ông Đạt đi máy bay về và kiểm tra phát hiện tài sản bị mất gồm: 5 đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, Cartier Santos và Breitling, 1 mề đay vàng 999 của Thuỵ Sỹ trọng lượng 10 chỉ, 1 dây chuyền vàng 18k trọng lượng 10 chỉ, 2 nhẫn vàng có đính kim cương, 1 vòng đeo tay bằng vàng 18k, 1 bộ cartier đầu con cọp bằng vàng 18k, 1 bộ vòng Semaine bằng vàng 18k, một số nữ trang mặt dây chuyền bằng cẩm thạch bọc vàng 18k và 52 triệu đồng, 4.000 đô Singapore, 3.000 USD.

Qua kiểm tra sơ bộ, trong nhà không có vết cạy khóa cửa, tất cả tài sản bị mất đều để trong két sắt, được đặt trong phòng ngủ và để trong 1 tủ đồ, khoá cẩn thận. CA lập hồ sơ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG