Tài xế taxi Mai Linh bị truy sát

Tài xế taxi Mai Linh bị truy sát
Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay 26-10, xảy ra một vụ truy sát trên đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM).
Kính trước chiếc xe nát bét sau khi bị truy sát - Ảnh: Hoàng Lộc
Kính trước chiếc xe nát bét sau khi bị truy sát - Ảnh: Hoàng Lộc.

Nạn nhân bị truy sát là anh Vương Chí Bình (30 tuổi), là tài xế taxi Mai Linh. Đối tượng truy sát là ba thanh niên cưỡi trên chiếc xe gắn máy Mio.

Anh Vương Chí Bình boàng hoàng kể lại: “Tôi đang chạy xe qua cầu Ông Lở (phường 15, quận Tân Bình) thì thấy ba thanh niên xách gạch đi xe gắn máy không đội nón bảo hiểm chạy theo. Chạy được một đoạn, họ tiếp tục bám sát và bắt đầu lấy gạch ném vào xe. Quá hoảng loạn vì bị tấn công, tôi tiếp tục cho xe chạy vòng vòng qua đường Trần Thái Tông, Nguyễn Phúc Chu vòng qua đường Phạm Huy Ích rồi vòng về cầu Ông Lở vẫn bị bám sát, ném đá ác liệt.

Bí quá tôi chạy vào hẻm 343/1 Phạm Văn Bạch lao ra khỏi xe bỏ chạy. Chúng đuổi theo không được nên bê đá đập nát tất cả gương, kính”.

Tại hiện trường, tất cả phần kính trước, kính hai bên hông, một kính chiếu hậu xe taxi vỡ vụn, nát bét. Phía trong xe nhiều tảng đá lớn vẫn còn nằm trên ghế. Một cây dao thái, dụng cụ truy sát được đối tượng bỏ lại hiện trường.

Con hẻm nhỏ nơi chiếc xe dừng lại - Ảnh: Hoàng Lộc
Con hẻm nhỏ nơi chiếc xe dừng lại - Ảnh: Hoàng Lộc.
Phía trước kính xe là chiếc dao thái - dụng cụ do các đối tượng để lại - Ảnh: Hoàng Lộc
Phía trước kính xe là chiếc dao thái - dụng cụ do các đối tượng để lại - Ảnh: Hoàng Lộc.
Kính trước bị các đối tượng dùng đá tảng đập nát - Ảnh: Hoàng Lộc
Kính trước bị các đối tượng dùng đá tảng đập nát - Ảnh: Hoàng Lộc.
Đất đá còn nằm trong buồng lái - Ảnh: Hoàng Lộc
Đất đá còn nằm trong buồng lái - Ảnh: Hoàng Lộc.
Gương chiếu hậu cũng bị đập nát - Ảnh: Hoàng Lộc
Gương chiếu hậu cũng bị đập nát - Ảnh: Hoàng Lộc.

Anh Phạm Đức Hạnh (27 tuổi), tổ trưởng tổ taxi Mai Linh khu vực P.15, Q.Tân Bình cho biết, sau khi nhận được tin báo đã huy động anh em gần khu vực tới hỗ trợ.

“Lúc ứng cứu anh Bình, tôi bị đối tượng xách dao chém một nhát vào đùi may bị trượt, tiếp đến bị bọn chúng lấy thanh gỗ dài 80cm đập trượt qua tai chảy máu”, anh Hạnh kể. Cũng theo anh Hạnh, sau khi dùng đá đập nát taxi, các đối tượng trên về quán nhậu Th.P. 2 (Phạm Văn Bạch) tiếp tục chửi bới, dùng dao đe dọa.

Theo thông tin ban đầu từ tài xế Vương Chí Bình, anh chưa từng quen biết cũng như không xích mích, hiềm khích gì với các đối tượng trên. Hiện vụ việc đang được công an P.15, Q. Tân Bình xác minh xử lý.

Theo Hoàng Lộc - Đại Việt
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG