Tài xế 'xe điên' tông 5 người chết bị tuyên 14 năm tù

Bị cáo Trần Đình Trung tại tòa hôm nay. Ảnh: Tân Châu
Bị cáo Trần Đình Trung tại tòa hôm nay. Ảnh: Tân Châu
TPO - Hôm nay (13/11), TAND huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) xét xử sơ thẩm vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 5 người tử vong xảy ra trên địa bàn hồi tháng 6 vừa qua.

Bị cáo Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) là tài xế gây tai nạn – bị truy cứu tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tài xế 'xe điên' tông 5 người chết bị tuyên 14 năm tù ảnh 1 Đại diện gia đình nạn nhân tại tòa. Ảnh: Tân Châu

Tại phiên tòa, phần trách nhiệm hình sự bị cáo Trung thành khẩn nhận tội, xin HĐXX xem xét nhằm sớm có điều kiện tái nhập cộng đồng và làm điều tốt cho xã hội. Phía bị hại cũng chỉ đề nghị xét xử bị cáo theo quy định pháp luật.

Trong phiên tòa, bị cáo Trung khai nhận chiếc xe container gây tai nạn là xe của bị cáo mua và nhờ Công ty TNHH MTV Vận tải Cường Hưng Thịnh (Cty Cường Hưng Thịnh - TPHCM) đứng tên pháp nhân. Trung và Cty Cường Hưng Thịnh không giao kèo về quyền và nghĩa vụ của việc đứng tên "hộ" này.

Trước diễn biến mới Trung khai nhờ Cty Cường Hưng Thịnh đứng tên chủ xe, chủ tọa cho mời ông Nguyễn Văn Cường (Giám đốc Cty Cường Hưng Thịnh) tham gia xét hỏi.

Tài xế 'xe điên' tông 5 người chết bị tuyên 14 năm tù ảnh 2       Đại diện Cty Cường Hưng Thịnh (trái) và Cty Hồng Thiên Bảo (phải) tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Hơn 3 lần chủ tọa hỏi ông Cường là có hay không trách nhiệm của Cty Cường Hưng Thịnh trong vụ án này. Ông Cường cho biết: “Có động viên gia đình các nạn nhân...".

Tại tòa, gia đình nạn nhân yêu cầu HĐXX xem xét tài sản các nạn nhân mang theo trên chuyến xe bạc mệnh.

Chủ tọa hỏi lại rằng, cần có chứng cứ và do gia đình không thể trả lời ngay câu hỏi ‘chứng cứ’ này tại tòa nên Tòa ‘cho qua’. Trái lại, đại diện VKS trả lời rất rõ những tài sản mà VKS giám sát tại hiện trường thời điểm xảy ra tai nạn. “Tất cả tài sản này đã trả cho gia đình nạn nhân, riêng 1 điện thoại di động bị hư, gia đình có yêu cầu bồi thường không?” – Công tố nói.

Cùng lúc này, vợ bị cáo đứng lên xin bồi thường 6,9 triệu đồng cho cái điện thoại hư, theo giá mà gia đình nạn nhân nêu ra.

Cũng tại phiên tòa, công tố đề nghị HĐXX tuyên bị cáo 13-14 năm tù, phần dân sự đề nghị tuyên theo các quy định pháp luật.

Luật sư bị cáo nêu các tình tiết như lý lịch nhân thân tốt, có khắc phục một phần thiệt hại cho gia đình các nạn nhân, đầu thú… và đề nghị HĐXX chuyển khung phạt thấp hơn VKS đề nghị. Tuy nhiên, công tố bác ý kiến luật sư vì những nội dung này VKS đã xem xét trong phần luận tội.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung 14 năm tù; về phần dân sự án tuyên buộc Cty Cường Hưng Thịnh và bị cáo Trung bồi thường (gồm chi phí mai táng, thiệt hại vật chất và tổn thất tinh thần) gần 470 triệu đồng, ghi nhận các thỏa thuận thành trước đó của các bên liên quan.

Theo cáo trạng, khoảng 3h ngày 14/6, Trung điều khiển xe ôtô biển số 51C-947.80 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 51R-323.49 chở thùng container chứa hàng hóa đi từ cảng Cát Lái, TPHCM đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Đến khoảng 6 h15 phút cùng ngày, trong lúc Trung điều khiển xe lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng từ huyện Củ Chi, TPHCM đi Tây Ninh, đến khu vực Cổng chào tỉnh Tây Ninh (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), do ngủ gật nên không làm chủ tay lái, khiến xe lấn sang phần đường bên trái nên xảy ra va chạm phía sau thùng xe ôtô tải biển số 61C-312.51 do anh Trần Thế Anh điều khiển theo hướng ngược lại thì Trung giật mình thức dậy.

Trung đánh tay lái để tránh nhưng tiếp tục xảy ra va chạm với xe ôtô biển số 51F-370.00 do ông Nguyễn Văn Diệp điều khiển chở bà Nguyễn Thị Trợ, anh Trần Ngọc Hải, chị Nguyễn Ngọc Thúy và cháu Trần Ngọc Hải My lưu thông trên làn đường ôtô theo hướng ngược lại làm ông Diệp, bà Trợ, anh Hải, chị Thúy, cháu My tử vong tại hiện trường. Toàn bộ xe ôtô biển số 51F-370.00 bị hư hỏng hoàn toàn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.