Tạm giữ nghi can giết người, đốt xác phi tang

TP - Chị Bưởi đòi chia tay Tú nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Tú đã dùng một thanh sắt đánh nhiều lần vào đầu chị Bưởi, khiến chị gục xuống đất và tử vong sau đó.
Tạm giữ nghi can giết người, đốt xác phi tang ảnh 1

Nghi can Tú tại CQĐT

Chiều 14/11, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Công an quận 9, TPHCM cho biết, công an quận 9 đang tạm giữ nghi can Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ quận 9, TPHCM) để điều tra về hành vi “Giết người”. CQĐT cũng đang củng cố chứng cứ để làm rõ dấu hiệu nghi can này đốt xác nạn nhân để phi tang. 

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Bưởi (SN 1980, quê Bến Tre, trú quận Thủ Đức, là công nhân). Thượng tá Sâm cho biết, sau khi lấy lời khai ban đầu, công an đã áp giải Tú đi khám xét phòng trọ của nghi can này, cũng là nơi được xác định nghi can đã gây án ở đường 102 (khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM) và nhà cha mẹ ruột của Tú (đường Lã Xuân Oai, khu phố 7, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM).

Ngay trong đêm 13/11, công an thu giữ một số tài sản của nạn nhân và một vài hung khí gây án tại phòng trọ của Tú, nơi Tú khai đã sát hại chị Bưởi. Hiện công an đã thu giữ một số đoạn sắt, dao, găng tay dính máu, băng keo, quần áo nạn nhân,… để đưa về khám nghiệm. 

Theo lời khai ban đầu, Tú có quen biết với nạn nhân là chị Bưởi thông qua một chương trình kết bạn trên đài phát thanh. Sau nhiều lần trò chuyện, nhắn tin, hai bên nảy sinh tình cảm. Đêm 10/11, Tú hẹn và đến gần nhà trọ chị Bưởi để đón chị đi chơi. Sau đó, Tú chở chị Bưởi về phòng trọ của mình ở đường 102 (khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9).

Tại đây, chị Bưởi đòi chia tay Tú nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Tú đã dùng một thanh sắt đánh nhiều lần vào đầu chị Bưởi, khiến chị gục xuống đất và tử vong sau đó. Biết nạn nhân đã chết, Tú để xác nạn nhân trong phòng, tắt điện đi ngủ. Đến sáng 11/11, Tú vẫn thản nhiên đi làm bình thường, xem như không có việc gì.

Vẫn theo lời khai ban đầu của nghi can, đến 7h ngày 12/11, Tú ra chợ mua 1 thùng phuy, 1 bao ni long loại lớn để về giấu xác nạn nhân. Lúc này, Tú lột hết quần áo nạn nhân, cho vào bao ni long và quấn 1 tấm ga giường lên. Sau đó, Tú bỏ xác nạn nhân vào thùng phuy. 12h trưa cùng ngày, Tú mang xác nạn nhân vứt ở bụi chuối gần nhà.

Khi điều tra viên hỏi về tình tiết phóng hỏa, thiêu cháy thi thể nạn nhân, Tú khai khi vứt xác nạn nhân xong, có hút thuốc. Do giật mình khi có người qua đường nên đã vứt điếu thuốc vào thùng phuy chứa xác nạn nhân nên mới gây cháy. Tú phủ nhận việc cố ý phóng hỏa, thiêu xác.

Mặc dù tình tiết này vẫn chưa được làm rõ, nhưng các điều tra viên đã thu thập tại hiện trường, nơi xác bị thiêu cháy có 1 bật lửa. Hiện các điều tra vẫn đang đấu tranh khai thác làm rõ tình tiết này với Tú. 

Được biết, Tú đã có vợ và con nên khi có quan hệ tình cảm với chị Bưởi, Tú đều che đậy lý lịch của mình. Nhiều lần Tú đến phòng trọ chị Bưởi chơi nhưng đều không cho ai biết về mình, làm gì và sống ở đâu. Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG