Tâm sự người cha có con bị sát hại chỉ vì…cốc bia

Ông Nguyễn Văn Chén bố nạn nhân chia sẻ với phóng viên.
Ông Nguyễn Văn Chén bố nạn nhân chia sẻ với phóng viên.
Chỉ hơn một tháng nữa anh Nguyễn Văn Khỏe (SN 1988) tổ chức đám cưới với một người con gái quê Nam Định, nào ngờ anh bị bạn sát hại chỉ vì can ngăn mâu thuẫn bạn bè trong lúc ngồi uống bia tại trung tâm Hà Nội.

Nước mắt người cha

Khi chúng tôi có mặt, không khí tang thương vẫn bao chùm ngôi nhà nhỏ nằm ven đường liên xã của gia đình ông bà Nguyễn Văn Chén (SN 1960) và vợ là Nguyễn Thị Lưới (SN 1955) ở thôn Đồng Nguyên, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội). Từ lúc nhận được tin con bị nạn, bà Lưới (mẹ của Khỏe) chết lặng. Bà hết nhìn di ảnh con rồi lại đi ra, đi vào với những bước chân vô định.

Ông Chén là người cứng rắn nhất trong gia đình, nhưng nghe nhắc đến cậu con trai ông vẫn không kìm được những giọt nước mắt: “Gia đình tôi sống chưa làm mất lòng ai bao giờ. Tôi luôn dạy dỗ các con phải chịu thương, chịu khó làm ăn và sống có đạo đức với mọi người. Vậy mà sao tai họa lại ập xuống gia đình tôi. Vì sao con tôi lại bị tước đi tính mạng khi tuổi còn trẻ, để bây giờ bố con tôi phải chịu cảnh lá vàng ngồi khóc lá xanh hỡi trời”.

Qua tìm hiểu được biết, ông bà sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái), Khỏe là con út, chị gái đã lập gia đình. Hai ông bà đều làm nông nghiệp, cuộc sống khó khăn, nên Khỏe chỉ học lên lớp 5 rồi nghỉ giữa chừng ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng và đi làm từ năm 15 tuổi.

Cách đây khoảng 3 năm, Khỏe về làm hẳn cho một người cô họ ở trung tâm Hà Nội, ngày ngày vận chuyển thịt lợn đến các đại lý cho lò mổ. Mỗi tháng, Khỏe về thăm nhà một lần để đưa tiền cho bố mẹ. Cách đây hơn 1 năm, Khỏe quen cô bạn gái là Nguyễn Thị N (20 tuổi, quê Nam Định).

Sau một thời gian tìm hiểu, hai người đã quyết định kết hôn với nhau sau khoảng 1 tháng nữa. N sau khi nghe hung tin dù đau đớn nhưng cô cũng về chịu tang và cùng gia đình lo việc hậu sự.

Án mạng từ “cốc bia”

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, trưa 4.5, Lê Trung Hiếu (SN 1987, ở phường Tân Hà, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cùng Nguyễn Văn Khỏe, Vũ Anh Tuấn và Nguyễn Văn Giang (SN 1990, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) rủ nhau đến phố Hàng Than, quận Ba Đình uống bia.

Sau vài lần “nâng lên hạ xuống”, hơi men đã ngấm vào người, không làm chủ được bản thân nên giữa Giang và Hiếu đã xảy ra mâu thuẫn. Lý do đơn giản là Hiếu mời Giang uống hết cốc bia, song Giang từ chối, nên Hiếu cầm cốc bia ném xuống bàn. Thấy vậy, Khỏe và Tuấn đứng dậy can ngăn dẫn đến Khỏe và Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn, Hiếu bỏ về cửa hàng trên phố Đường Thành.

Một lúc sau, nhóm Giang và Khỏe kéo nhau sang ngõ 41 đường Hồng Hà (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) ngồi uống nước. Tại đây, Giang gọi điện thoại bảo Hiếu đến nói chuyện. Biết gặp lại nhóm của Giang, Khỏe sẽ “lành ít dữ nhiều” nên Hiếu thủ sẵn con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) trong người đến gặp Giang. Khi vừa thấy Hiếu xuất hiện, cả Khỏe và Giang vồ chiếc cán chổi của hàng nước lao vào vụt túi bụi.

Bị đánh, Hiếu rút con dao nhọn ra chống trả, đâm xuyên cổ và vào cánh tay Khỏe rồi bỏ chạy. Bị đâm, Khỏe loạng choạng gục xuống đường và sau đó được mọi người đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng vì bị đâm vào đúng động mạch, thủng đỉnh phổi nên Khỏe đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát hình sự và Công an quận Ba Đình (TP.Hà Nội) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng. Qua truy xét nhanh, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng gây án là Lê Trung Hiếu (SN 1987, ở phường Tân Hà, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Đồng thời, khẩn trương tổ chức điều tra truy bắt đối tượng gây án, vận động gia đình, bạn bè đưa hung thủ ra tự thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Biết không thể trốn thoát, nên vào lúc 15h cùng ngày, Hiếu đã được người nhà đưa đến cơ quan công an quận Ba Đình đầu thú. Ngày 5.5, CAQ Ba Đình cho biết hiện đang tạm giữ hình sự Lê Trung Hiếu để điều tra về hành vi “Giết người”.

Anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1986) - anh trai của nạn nhân Khỏe cho biết, dù làm việc cùng em trai tại lò mổ nhưng trưa hôm đó, anh không có mặt. Nếu có mặt tại đó thì chưa chắc sự việc đáng tiếc đã xảy ra. “Khi nhận được tin báo, em tôi đã được đưa đến bệnh viện và đã tắt thở. Sau đó, tôi được bên khám nghiệm pháp y thông tin lại rằng em tôi bị 2 vết đâm, một vết xuyên từ cổ xuống ngực làm đứt động mạch chủ, cuống họng và làm thủng phổi. Còn vết thứ 2 thì vào cánh tay bên trái”, anh Chiến nói.

Theo anh Chiến, Hiếu và Khỏe đều là bạn bè chơi với nhau từ lâu và cũng chưa hề có mâu thuẫn, xô xát với nhau lần nào. Sự việc xảy ra có lẽ bắt nguồn từ việc rượu bia vào lời ra và do không làm chủ được bản thân nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trước lúc ra về, ông Nguyễn Văn Chén cũng chỉ nói được vài lời với chúng tôi: “Trong 3 đứa con thì thằng út là đứa biết công, biết việc hơn cả, chúng tôi lại đau yếu quanh năm. Cứ nghĩ về già trông dựa vào con, giờ mọi việc lại ra nông nỗi này thật đau đớn quá. Ban đầu, sợ nhà tôi không chịu đựng được nên nói em nó bị tai nạn.

Giờ thì bà ấy biết rồi, mỗi lần ai đó nhắc đến là bà ấy như điên dại. Người mất thì cũng mất rồi, gia đình tôi cũng chẳng có yêu cầu gì nhiều chỉ mong sao các cơ quan chức năng xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật để con tôi có thể yên lòng nơi chín suối”.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG