Tâm sự với bạn mới quen, thiếu phụ bị thuốc mê lấy mất vàng

Dù chỉ mới gặp mặt, chưa rõ tên tuổi, địa chỉ nhưng bà Tuyết đã đi uống nước, tâm sự cùng người đàn ông mới quen để rồi bị hôn mê, mất vàng mà không hay biết.

Tối 14/8, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết đang tiến hành truy xét vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê tại một quán cà phê.

Trưa 11-/8, bà Trần Thị Tuyết (SN 1964, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) đến quán cà phê sân vườn Quốc lộ 62, thuộc phường 6, TP Tân An uống nước, theo lời mời của một người đàn ông nói giọng Bắc mới làm quen.

Bà Tuyết kể: Lúc đến trên bàn đã có 1 chai nước cùng 1 ly cà phê sữa. Qua gần 3 giờ tâm sự người đàn ông cho biết đang làm việc tại TP HCM, đang đi công tác ở Long An. Uống xong ly cà phê sữa, bà Tuyết thấy buồn ngủ, sau đó gục xuống tại bàn.

Lúc chủ quán ra thấy bà đang ngủ trên võng nên không gọi dậy. Tới tối, thấy bà Tuyết vẫn mê mệt, chủ quán đã lay dậy nhưng bà vẫn không tỉnh nên hoảng sợ đưa bà vào bệnh viện cấp cứu.

Bà Tuyết khai bị mất vàng gồm 1 bộ vòng xi men vàng 18K, 2 nhẫn vàng 24K cùng 1 ĐTDĐ và 8 triệu đồng; tổng trị giá tài sản là 62 triệu đồng.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG