Tàn nhẫn những đòn thù axit rúng động dư luận

TPO - Chỉ vì những mâu thuẫn trong tình ái mà các đối tượng phạm tội chọn axit để giải quyết. Hận thù không hoá giải được nhưng tội ác thì nhân lên. Nạn nhân sẽ phải chịu đựng nỗi đau dai dẳng đến cuối đời. Mới đây nhất, là vụ thuê người tạt axit người tình vừa xảy ra ở Phú Yên gây rúng động dư luận.

Thuê cháu tạt axit vào mặt người tình

Do mâu thuẫn với chị Nguyễn Thị Phương (36 tuổi, ngụ thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên), Nguyễn Thành Đồng (39 tuổi, ngụ xã Tân Phước Bắc, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bảo cháu ruột là Nguyễn Thanh Giàu (15 tuổi, ngụ Tân Phước Bắc, xã Vạn Phước) tìm thuê người để tạt axit chị Phương.

Tàn nhẫn những đòn thù axit rúng động dư luận ảnh 1

Bị tạt thẳng bình axit đậm đặc vào người, khiến chị bị Phương bỏng rất nặng ở mặt, ngực, tay,… - Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Theo đó, khoảng 13h ngày 6/8/2016, chị Phương đến chỗ làm việc thì bị Giàu cùng Nguyễn Huy Hoàng (15 tuổi) bất ngờ tạt thẳng bình axit đậm đặc vào người, khiến chị bị bỏng rất nặng ở mặt, ngực, bụng, tay,..

Được biết, chị Phương và Đồng có tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Kể từ khi sinh ra đứa bé 22 tháng tuổi, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Hiện Công an huyện Đông Hòa đã triệu tập các đối tượng có liên quan để lấy lời khai làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Hai nữ sinh bị tạt axit giữa đường ở Sài Gòn

Ngày 1/4/2016, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã bắt giữ 3 nghi can Lương Thị Kiều Quyên (SN 1995), Nguyễn Đình Thanh Tâm (SN 1996) và Phạm Hoàng Long (SN 1997, cùng quê Bình Thuận) trong vụ hai nữ sinh viên bị tạt axít.

Tàn nhẫn những đòn thù axit rúng động dư luận ảnh 2 Quyên tại cơ quan điều tra.

Nạn nhân là chị Hoàng Tăng Thị Thu Hương (SN 1996, quê Đắk Lắk) và chị Nguyễn Trần Ái Duyên (SN 1995 quê Bình Thuận). Cả 2 đều là sinh viên trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật miền Nam. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông trong mối quan hệ đồng tính.

Nghi can Quyên cho biết, từ hồi còn ở quê đã có quan hệ đồng tính với Duyên, đầu năm 2015 hai người lên Sài Gòn thuê trọ để theo học cùng trường cao đẳng. Ở chung với họ là Hương.

Khoảng tháng 8 năm đó Quyên có tình cảm yêu đương với Tâm nên thường xảy ra cãi vã với hai cô bạn. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào cuối năm khi Hương và Duyên đuổi Quyên đi chỗ khác ở.

Quyên về quận 12 thuê nhà trọ sống với Tâm. Thấy bạn gái buồn, nam thanh niên an ủi và nói rằng sẽ thay Quyên "dằn mặt" 2 cô bạn cũ.

Để thực hiện kế hoạch, hai người này đã thuê Long đi tạt axit với giá 1 triệu đồng. Trưa 30/3/2016, khi chị Hương và Duyên tan học ra về thì Quyên bám theo sau, sau đó báo cho Long biết địa điểm chạy đến tạt axít. Khi hai Hương và Duyên chạy đến đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) thì Tâm chở Long chạy vượt lên tạt axit khiến Hương bị mù mắt, bỏng 75% gương mặt, Duyên bị bỏng nhẹ. (Xem chi tiết)


Cô gái bị kẻ cuồng yêu tạt axit giữa đêm tối vì đòi chia tay 

Tối 4/12/2015, tại khu vực cầu Bà Tát (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) người dân đã nghe tiếng kêu la thất thanh của một phụ nữ. Khi chạy đến thì phát hiện chị Lâm Thị Diễm (28 tuổi, quê Cần Thơ) ôm mặt kêu la còn quần áo bị cháy xém nên đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Nạn nhân bị bỏng toàn bộ vùng mặt và ngực.

Tàn nhẫn những đòn thù axit rúng động dư luận ảnh 3 Nạn nhân bị phỏng axit nặng, được theo dõi ở phòng cách ly đặc biệt.

Chị Diễm cho biết giữa chị và Trần Văn Tâm (27 tuổi, quê Đồng Tháp) có thời gian yêu nhau nhưng do chị nhận thấy cả hai không thể tiến xa hơn nữa nên chị đã chủ động chia tay.

Tâm nhiều lần năn nỉ nối lại tình xưa nhưng chị đã từ chối và lánh mặt. Không ngờ Tâm đã đem lòng thù hận mua axit hãm hại mình. (Xem chi tiết)


Nam sinh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh bị tạt axit lúc nửa đêm


Vụ việc xảy ra vào tháng 9/2015. 
Nạn nhân là anh Lê Thanh Tùng (SN 1996 ở Thành phố Lào Cai), thời điểm đó Tùng là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Tàn nhẫn những đòn thù axit rúng động dư luận ảnh 4 Nạn nhân Lê Thanh Tùng.

Hai đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Thành Công (SN 1993, quê Lào Cai, trọ ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) và Lương Văn Hoàn (SN 1993, quê Nam Định, trọ tại phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm). Công và Hoàn cũng là sinh viên đại học ở Hà Nội.

Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Công và nạn nhân Tùng. Công khai, đã yêu người bạn gái của mình được 5 năm. Hiện bạn gái đang học tại một trường đại học trên Hà Nội.

Trong tháng 8, Công phát hiện ra mối quan hệ của bạn gái mình với Lê Thanh Tùng. Can ngăn bạn gái nhiều lần không được, Công đã khủng bố điện thoại với anh Tùng, ngăn cấm không được yêu đương với bạn gái của mình.

Không níu kéo được tình cảm của người bạn gái, nghĩ tất cả nguyên nhân đổ vỡ của tình yêu của mình là do anh Tùng, Công đã lên kế hoạch gây án, nhằm dạy cho anh Tùng một bài học nhớ đời. Công lên phố mua axit và rủ bạn học cùng lớp của mình là Hoan cùng đi gây án.

Đêm 16/9/2015, cả hai điều khiển xe máy xuống khu vực Văn Công, Mai Dịch và gọi điện giả làm người đưa hàng giao cho anh Tùng. Khi đã dụ được anh Tùng ra đầu ngõ, cả hai hất ca axit vào người anh Tùng rồi bỏ chạy.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.