Tàn phế chỉ vì một... miếng bánh

Tàn phế chỉ vì một... miếng bánh
Một sự cố đã xảy ra từ việc chia bánh sinh nhật. Do không tính toán kỹ lúc cắt, nên khi chia xong một bạn gái đã không có bánh.
Tàn phế chỉ vì một... miếng bánh ảnh 1
Gây tội ác chỉ vì một miếng bánh

Khoảng 21 giờ, ngày 15/10/2004, Hoàng Văn Huyên (trú tại xóm 6, xã Nghi Hương, TX Cửa Lò, Nghệ An) cùng chị gái và một người bạn trai đến dự sinh nhật người họ hàng tại xóm 9 (xã Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An). Tiệc sinh nhật hôm đó có nhiều thanh niên thôn lân cận đến dự...

Một sự cố đã xảy ra từ việc chia bánh sinh nhật. Do không tính toán kỹ lúc cắt, nên khi chia xong một bạn gái đã không có bánh. Thấy thế, người bạn của Hoàng Văn Huyên là N.V.H ngồi cạnh cô gái này đã nhường phần bánh của mình cho cô ta. Lịch sự thế, ai dè, sau việc làm “nghĩa hiệp” ấy, H bị nhóm thanh niên nam đi cùng cô gái ấy đe doạ.

Họ ngồi “soi” và khiêu khích H. Chỉ vài lời không lọt tai, một thanh niên trong nhóm bạn của “cô gái thiếu bánh” giật ngay miếng bánh và ném thẳng mặt H. Bị xúc phạm nặng, nhưng Huyên và H vẫn cố nín nhịn. Kể từ đó, không khí tiệc sinh nhật diễn ra nặng nề. Chưa hết, nhóm thanh niên kia tiếp tục hắt nước chè vào mặt Huyên và H. Mâu thuẫn bị đẩy lên cực điểm, nhóm thanh niên hung hăng kia bỏ tiệc sinh nhật ra về và đe: “Bọn tao đợi chúng mày...”.

Mãn tiệc sinh nhật, Huyên cùng chị gái và H ra về. Vừa ra cổng, Huyên và H đã bị nhóm thanh niên lúc nãy chặn đường, gây sự vì tội dám “chăm sóc bạn gái người khác”. Xô xát xảy ra, Huyên rút dao đâm thanh niên đã ném bánh và hắt nước vào mặt mình và H lúc còn ở sinh nhật. Nhát dao của Huyên nhằm thẳng lưng thanh niên ấy, khiến anh này gục tại chỗ. Huyên bỏ chạy và ngày hôm sau ra tự thú tại trụ sở công an xã.

Người bị đâm là Phạm Văn Đồng (19 tuổi, trú tại khối Tân Nho - phường Nghi Hải - TX Cửa Lò - Nghệ An). Qua 16 ngày nằm viện (Bệnh viện đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Việt - Đức), Đồng xuất viện với kết luận: mất 91% sức khỏe, đứt tuỷ sống...

Mẹ Phạm Văn Đồng là bà Nguyễn Thị Dung than: “Đồng mất cha lúc 2 tuổi. Tôi nuôi nó 19 năm nay, đang đến lúc được nhờ thì bị người ta đâm đứt xương sống, nằm liệt giường. Tôi biết dựa vào ai mà sống đây. Dồn tiền lo chữa bệnh cho con đến nay gia đình tôi đã nợ nần chồng chất...”. Bố, mẹ Hoàng Văn Huyên cũng trong tâm trạng ấy, nuôi con khôn lớn đến lúc được nhờ thì chỉ một phút nông nổi Huyên đã làm tiêu tan mọi hy vọng của gia đình...

Rồi đây vụ án sẽ được đưa ra xét xử. Đây là bài học đắt giá cho cả Huyên và Đồng. 

MỚI - NÓNG