Tên trộm 'chơi ngông''ôm'tiền công đức bao người yêu du ngoạn

Tên trộm 'chơi ngông''ôm'tiền công đức bao người yêu du ngoạn
Không biết tình yêu dành cho cô nàng đến cỡ nào mà anh ta lại hành động thật ngông: Đợi đến 12 giờ đêm, leo rào vào chùa “ẵm” hai thùng tiền công đức để có kinh phí bao người yêu du ngoạn...

> Trộm 13 triệu đồng tiền công đức để chơi game

> Đi dự tiệc vui, gây án giết người

Không biết tình yêu dành cho cô nàng đến cỡ nào mà anh ta lại hành động thật ngông: Đợi đến 12 giờ đêm, leo rào vào chùa “ẵm” hai thùng tiền công đức để có kinh phí bao người yêu du ngoạn...

Bị cáo Nhựt
Bị cáo Nhựt.
 

Chở người yêu đi chơi, tiện đường… trộm tiền công đức

Mượn chiếc xe Nouvo LX đời mới của người chị gái, Nguyễn Hoàng Đình Nhựt (21 tuổi, ngụ ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) chạy sang phường 5, quận 11, TP.Hồ Chí Minh đón người yêu (tên là Hồ Din Ch. 27 tuổi) để cùng về miền Tây du ngoạn.

Hành trình bắt đầu lúc 7 giờ sáng ngày 19/5/2012. Người yêu ngồi sau ôm chặt, chàng trai siết tay ga theo đường QL1A, vượt hàng trăm cây số suốt cả ngày đường mà vẫn không biết mệt. Rồi xe qua cầu Mỹ Thuận, cây cầu dây văng đẹp nhất miền Tây. Trên cầu gió mát lộng, nhìn cảnh vật sông nước đẹp thơ mộng khiến cho tình yêu của chàng và nàng càng thêm lãng mạng và hữu tình…

Rẽ sang QL80, chiếc Nouvo tiếp tục lăn bánh qua vùng đất cù lao giữa sông Tiền và sông Hậu đến thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, lúc phố thị đã lên đèn. Dự định của chàng là sẽ đưa người yêu đến viếng miếu bà Chúa xứ núi Sam lừng danh linh thiên ở thị xã Châu Đốc vào sáng hôm sau. Thế nhưng, không biết kế hoạch du ngoạn cùng người yêu của chàng trai chuẩn bị ra sao, thay vì tìm chỗ trọ cho người yêu nghỉ ngơi để sáng mai tiếp tục hành trình, chàng ghé quán cà phê võng bên đường TL954 cho nàng tạm nghỉ lưng khi chủ quán đã đóng cửa.

Lúc này đã 23 giờ đêm, Nhựt bảo với người yêu nằm võng đợi mình đi công việc một chút. Nhựt lẻn vào chùa Cậu Dũng (ấp Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu) lấy hai thanh kiếm kim loại mang đến chỗ người yêu và bảo nàng đợi thêm chút nữa. Thấy hành động bất thường của người yêu, cô gái phản ứng nhưng trước sự kiên quyết của Nhựt, cộng với ngồi xe cả ngày đường mệt lả nên cô gái cứ mặc kệ người yêu, ngã lưng xuống võng ngủ ngon lành.

Nhựt bắt xe ôm đến chùa Long Quang, khu vực ấp Long Hòa 1, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, giáp ranh thị xã Tân Châu. Lúc này, kim đồng hồ trên tay Nhựt đã chỉ sang 0 giờ. Anh ta leo qua hàng rào, mở chốt cửa vào chùa, đến gần bàn thờ Phật “ẵm” hai thùng tiền công đức ra ngoài sân mở nắp lấy tiền bỏ vào túi quần, rồi quay vào phòng ngủ của trụ trì chùa lấy chiếc điện thoại NOKIA -3110 và số tiền 3,25 triệu đồng. Nhựt đếm lại tiền vừa trộm được, tổng cộng 8,6 triệu đồng rồi ra đường TL954 đón xe ôm về lại quán cà phê võng.

Chưa thấy may, đã thấy tội

Trên đường tiếp tục hành trình du ngoạn miền Tây, Nhựt lái xe quá vận tốc nên bị CSGT thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thổi còi. Thấy người thanh niên mang theo hai thanh kiếm kim loại, CSGT nghi vấn nên truy hỏi, Nhựt khai nhận quá trình gây án trên đường du ngoạn cùng người yêu.

Lập tức, Công an thành phố Cao Lãnh bàn giao Nhựt và Ch. cho cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Phú Tân (An Giang). Nguyễn Hoàng Đình Nhựt bị khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hồ Din Ch. không biết Nhựt thực hiện hành vi phạm tội nên cô thoát tội đồng phạm.

Cả hai phiên xét xử Nguyễn Hoàng Đình Nhựt, dù tòa không triệu tập nhưng Hồ Din Ch. vẫn đến, cốt là để được gặp và hỏi thăm sức khỏe người yêu lúc tòa nghị án. Suốt buổi TAND tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm vụ án, cô gái ngồi ủ rũ ở hàng ghế dự khán và mắt luôn hướng về bị cáo.

HĐXX hỏi, sao chở người yêu đi chơi mà còn trộm tiền công đức nhà chùa ? Bị báo trả lời gọn lỏn: “Vì muốn có thêm chút đỉnh tiền để bao người yêu đi chơi đó đây cho vui, nghe nói bà Chúa ở núi Sam, Châu Đốc linh lắm, bị cáo muốn đưa cô ấy đến viếng bà và cầu may”. HĐXX hỏi tiếp: “Vậy khi trộm tiền công đức nhà chùa, bị cáo có gặp may không?”. Bị cáo im lặng và cúi đầu nói: “Không”.

Hậu quả vụ án đã được khắc phục nên cả hai phiên tòa đều tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, năm 2007, Nhựt cũng lãnh án 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thật đúng là “ngựa quen đường cũ”, “bản tính khó đổi”.

Theo Cao Tâm
Pháp Luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.