Thảm án tại Yên Bái: 300 chiến sĩ công an truy bắt hung thủ

Lán nương nơi phát hiện xác chết hai cháu bé
Lán nương nơi phát hiện xác chết hai cháu bé
TP - Theo CA tỉnh Yên Bái, đối tượng tình nghi trong vụ án nghiêm trọng này đã tạm được xác định. Nguyên nhân vụ án có dấu hiệu liên quan tranh chấp nương rẫy. CA Yên Bái đã khởi tố vụ án “Giết người”.

Như tin đã đưa, khoảng 17h chiều 12/8 tại địa bàn bản Cải, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra một vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng. Bốn người trong một gia đình đang làm nương trên núi đã bị giết dã man, gồm anh Trần Văn Long (sinh 1983, người xã Tân Hợp, Văn Yên), chị Phàn Thị Hoa (sinh 1995, vợ anh Long, người thôn bản Cải), cháu Phàn Văn Tuyền (sinh 2013, con trai của anh Long chị Hoa), và em Phàn Thị Hà (sinh 2000, em gái chị Hoa).

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại hiện trường, đây là vùng sâu xa đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên. Nơi xảy ra thảm án nằm sâu trong khu vực rừng núi cao, hiểm trở.  Do khu vực canh tác của đồng bào người Dao nằm xa khu dân cư khoảng 4km nên hầu hết các gia đình phải dựng lán ăn ở, sinh hoạt, chăm sóc nương rẫy tại chỗ với thời gian lưu trú tại đây ít nhất vài ngày cho đến nửa tháng. Đây là mùa chăm sóc sắn non, trồng quế và lúa khai hoang tại các hẻm núi. Bản Cải có khoảng 20 gia đình dựng lán ở đây.

Tại hiện trường có ba lán nương, và lán trên cùng ở phía cao nhất chính là nơi phát hiện thi thể Phàn Thị Hà và Phàn Văn Tuyền.

Theo ông Phàn Văn Trung (bố đẻ chị Hoa), khoảng 17h ngày 12/8, ông nhận được điện thoại của chị Hoa báo hai vợ chồng đang bị một người tên Hùng truy sát trên lán. Cả gia đình vô cùng hoang mang, gọi điện báo công an xã đến phối hợp cùng lên lán. Khoảng 20h mới tiếp cận hiện trường và phát hiện vụ việc. Mọi thông tin về dấu hiệu nghiêm trọng đã được báo về Công an huyện Văn Yên và Công an tỉnh Yên Bái. Đối tượng tình nghi là Đặng Văn Hùng (sinh 1989, trú tại bản Cải) lập tức được tạm xác định, tuy nhiên người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đích thân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, và Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã lên tận hiện trường sáng qua để chỉ đạo điều tra, hỗ trợ gia đình bị hại. Trao đổi với Tiền Phong ngay tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường cho biết đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp Thường vụ Tỉnh ủy về vụ án sau khi nhận báo cáo, đồng thời chỉ đạo tất cả lực lượng liên quan với nỗ lực và quyết tâm cao nhất để bắt được thủ phạm gây án. Đại tá Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh cũng cho biết đã đủ căn cứ để khởi tố hình sự vụ án “Giết người” sau buổi họp án ngay tại bản Cải tối qua.

Cuộc khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi kéo dài từ 9h sáng qua (13/8) đến 15h cùng ngày mới tạm kết thúc. Xác các nạn nhân được bàn giao cho phía gia đình tổ chức mai táng. Cùng ngày Hội Chữ Thập Đỏ hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân 11,5 triệu đồng.

Đối tượng tình nghi có quan hệ họ hàng

Thông tin từ ông Vũ Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Lâm Giang, và một số người dân bản Cải, đối tượng tình nghi Đặng Văn Hùng là thanh niên “ngổ ngáo, ngỗ nghịch”, từng đi làm ăn xa (thường đi bốc vác tại khu vực cửa khẩu Lào Cai). Một số người dân chứng kiến trưa đó Hùng mang theo một chai rượu và gói lòng lợn lên lán ngồi nhậu (chưa rõ nhậu cùng ai hay không). Tối cùng ngày, Hùng đã biến mất khỏi địa phương cùng vợ tên Hàn (không hôn thú). Hùng chưa từng có tiền án, nhưng đã có tiền sự về đánh nhau. Thời gian này vợ chồng Hùng sống cùng bố mẹ đẻ ở bản Cải, xã Lâm Giang. 

Ông Lý A Bình (ông ngoại nạn nhân Hoa) cho biết, bố của nghi phạm Hùng là em trai vợ ông Bình. “Nhà tôi từng cưu mang ông Mìu. Năm 1984, nhà tôi có khai hoang một mảnh nương khá rộng, lúc bấy giờ nhà ông Mìu chưa có nương nên tôi nhường lại một phần lớn nương để ông Mìu làm ăn. Khi ông Mìu lấy vợ ở Lào Cai, gia đình chuyển lên Phố Lu một thời gian, được vài năm lại quay về xã. Vì mâu thuẫn chuyện ruộng nương, không ngờ Hùng lại sát hại dã man họ hàng mình như thế”, - ông Bình nói.

Ông Bình có cho Phàn Văn Trung con rể một khoảng nương để sản xuất. Khi anh Trần Văn Long (xã Tân Hợp, huyện Văn Yên) cưới chị Hoa thì ông Trung nhượng lại cho mảnh nương này. Anh Long hiền lành, chịu thương chịu khó, năm ngoái hai vợ chồng trồng được 500 cây quế. Cách đây vài năm, gia đình ông Mìu tranh chấp với gia đình ông Trung 1 máng nước, hai gia đình mâu thuẫn. Cách đây nửa tháng, Hùng và người nhà cầm dao lên nương có tranh chấp dọa vợ chồng anh Long. Chiều 12/8, ông Bình bất ngờ nghe vợ báo tin “Nhà Long bị chém”. Cùng thời điểm, ông Mìu cùng em trai Hùng chạy về báo cho người nhà anh Long là Hùng đã giết cả nhà Long. 

Cuộc họp báo chiều qua (13/8) do bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chủ trì, đã cơ bản đưa thông tin ban đầu vụ án. Nhận định đây là thảm án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận xã hội và tác động rất lớn đến tâm lý người dân địa bàn. 

Bước đầu với lực lượng lên đến 300 cán bộ, chiến sỹ phong tỏa khu  vực hiện trường, tỏa đi khắp núi rừng Tây Bắc, phối hợp với tỉnh Lào Cai ngăn chặn, kiểm soát cao độ (trước thông tin Hùng có thể trốn qua biên giới hoặc lẩn trốn ở Lào Cai), dốc hết quyết tâm phá án. Đặc biệt vùng rừng núi gần hiện trường đều được kiểm tra, lùng sục kỹ lưỡng suốt từ đêm 12/8. 

Chiều qua, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu đã lên tỉnh Yên Bái chỉ đạo điều tra. Cục trưởng C45 Hồ Sỹ Tiến cũng đã trao đổi với Công an tỉnh Yên Bái về nghiệp vụ và kinh nghiệm xử lý. Một lực lượng điều tra đến từ Bộ Công an cũng được cử lên Yên Bái hỗ trợ.

MỚI - NÓNG