Thảm cảnh gia đình vì vợ quan hệ đồng tính

Thảm cảnh gia đình vì vợ quan hệ đồng tính
Đau đớn khi phát hiện vợ say mê với những mối tình đồng tính bỏ bê chồng con nhưng vì hạnh phúc gia đình Khanh đã nhiều lần can ngăn nhưng không thành công. Trong lúc cùng quẫn, Khanh đã xuống tay sát hại người “đầu ấp tay gối” trong suốt 10 năm trời.

Thảm cảnh gia đình vì vợ quan hệ đồng tính

Đối tượng Nguyễn Thịnh Khanh cùng con dao gây án

Đối tượng Nguyễn Thịnh Khanh cùng con dao gây án.

Nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận, cơ quan này đã chuyển giao đối tượng Nguyễn Thịnh Khanh (31 tuổi, ngụ đường số 11, phường 11, quận Gò Vấp, tạm trú ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM để điều tra, lập hồ sơ xử lý về tội “giết người”.

Từ quan hệ đồng tính nữ

Theo lời khai ban đầu của Khanh ở cơ quan công an, Khanh và chị Ngô Thị Kim Hoa (ngụ quận Gò Vấp, tạm trú ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM) nên vợ thành chồng từ năm 2001. Trước đó hai người đã có 2 năm tìm hiểu, yêu đương mặn nồng. Trong giai đoạn trước và sau hôn nhân, Khanh làm thợ hồ, còn chị Hoa làm thợ may để kiếm sống.

Ban đầu, cả hai sinh sống tại quận Gò Vấp. Nhưng sau thời gian chắt chiu, cặp vợ chồng dành dụm mua được một mảnh đất nhỏ tại huyện Bình Chánh để xây tổ ấm. Sau đó 2 đứa con lần lượt ra đời là Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 2002), Nguyễn Thịnh Khôi (SN 2006) , tuy nhiên cuộc sống gia đình vẫn vui vẻ, ấm no.

Khanh thú nhận, quan hệ vợ chồng chỉ bắt đầu rạn nứt từ giữa năm 2010. Được biết lúc này, Hoa có đưa về một cô gái tên Y, ngụ tỉnh Thái Bình và giới thiệu với chồng con là “em gái kết nghĩa”. Nhưng điều đáng nói là sau đó Hoa đã dành nhiều thời gian, luôn tỏ ra âu yếm, quan tâm chăm sóc “cô em gái” hơn cả chồng và con.

Giai đoạn này Khanh tỏ ra nghi ngờ và sau nhiều ngày thì phát hiện vợ mình có quan hệ với Y trên mức tình cảm chị em thông thường nên bực bội, đau đớn. Để níu kéo hạnh phúc gia đình, sau đó Khanh đã đuổi khéo Y ra khỏi nhà.

Tưởng mọi việc trở lại bình thường nên sau tết Tân Mão khoảng 1 tháng, Khanh theo nhóm bạn ra Hà Nội làm một công trình xây dựng. Thế nhưng trong thời gian này, Khanh liên tục nhận được điện thoại của bạn bè, hàng xóm phản ánh rất nhiều về Hoa.

Cụ thể, những người thân thiết báo cho Khanh biết, Hoa thường xuyên bỏ bê con cái, đi chơi qua đêm. Sau 20 ngày ra Bắc làm việc, Khanh trở về. Trong thời gian này, Khanh tỏ ra ân cần, gần gũi vợ nhưng Hoa lại cố tình xa lánh, tỏ ra cáu gắt, bực bội.

Tiếp tục những ngày theo dõi như “thám tử”, Khanh phát hiện ra vợ của mình có quan hệ tình cảm đặc biệt với một người phụ nữ tên A, hiện là giáo viên một trường mầm non ở địa phương. Thậm chí Khanh còn phát hiện Hoa cùng A thuê phòng khách sạn tại đường Nguyễn Thị Tú, quận Bình Tân để "nghỉ ngơi".

Sau đó Khanh đã gặp A để “năn nỉ” xin buông tha cho vợ mình và người phụ nữ này cũng hứa là sẽ chấm dứt mối quan hệ ngang trái. Thế nhưng sau đó, Hoa và A vẫn thường xuyên lén lút gặp nhau.

Đỉnh điểm bi kịch

Khi bị dẫn giải về trụ sở công an huyện Bình Chánh, Khanh liên tục khóc, nhưng những giọt nước mắt đã quá muộn màng. Khanh khai báo khá thành khẩn về hành vi giết người mà mình đã gây ra, nạn nhân không ai khác là người vợ đã chung sống với mình tròn chục năm nay, tức Hoa.

Theo đó chiều 14-5, sau giờ làm việc, Khanh cùng nhóm bạn kéo nhau đi lai rai. Đến khoảng 21h đêm, Khanh về đến nhà thì không thấy vợ đâu. Khanh gọi điện thoại nhưng Hoa tắt máy, với những gì đã tự điều tra, biết rõ nên lần này Khanh nghi ngờ vợ mình lại lén lút gặp gỡ, vui vẻ với A.

Sau đó Khanh đã đi xe gắn máy rảo quanh gần 10 nhà nghỉ, khách sạn ở Bình Chánh, Bình Tân để truy tìm nhưng không thấy bóng dáng vợ đâu. Trên đường đi tìm thì bất ngờ Khanh gặp Hoa điều khiển xe gắn máy về nhà.

Khi vừa vào nhà, Hoa liền viện lý do là điện thoại hết pin không nghe máy được và leo lên giường ngủ. Khanh 2 lần lay gọi vợ dậy để truy hỏi đã đi đâu, nhưng Hoa không nói không rằng, nằm im re.

Trong cơn bực tức lên đến đỉnh điểm, Khanh liền mở tủ lấy 1 con dao dài khoảng 32cm, hình răng cưa. Lúc đó là 1h rạng sáng 15-5, cầm dao trên tay, Khanh xông đến đâm tới tấp vào bụng, ngực của Hoa khi người phụ nữ này đang nằm tren giường.

Nghe tiếng kêu la thảm thiết, bà Hồ Thị Hồng (74 tuổi, mẹ ruột của Hoa) choàng tỉnh giấc, kiểm tra thì phát hiện con rể đang cầm con dao đẩm máu đâm tới tấp con gái của mình. Bà Hồng chết lặng tại chỗ, thốt không nên lời.

Sau khi gây án, Khanh lẳng lặng dắt xe ra khỏi nhà và bỏ trốn. Bà Hồng lúc đó mới bình tĩnh kêu cứu và cùng hàng xóm đưa Hoa đi cấp cứu. Do thương tích nặng như: thủng tim, thủng phổi, thủng gan, đứt động mạch chủ ngực… nên sau đó Hoa đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, thời điểm rạng sáng 15-5 cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc điều tra và tỏa đi khắp nơi để truy tìm Khanh. Đến 7h30 sáng cùng ngày, Khanh đến công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12 để đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Duy Kiên
An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...