Thẩm phán ở chung phòng trọ đương sự nữ

Nhà trọ nơi thẩm phán Dương Thanh Tuấn dẫn đương sự nữ vô ở chung.
Nhà trọ nơi thẩm phán Dương Thanh Tuấn dẫn đương sự nữ vô ở chung.
TP - Ngày 12/3, ông Trương Văn Bình, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau nói: “Chúng tôi giao Chánh án TAND huyện Đầm Dơi xác minh, kiểm điểm, xử lý cán bộ theo thẩm quyền về quan hệ thiếu trong sáng với nữ nguyên đơn xin ly hôn sau khi nhận được đơn tố cáo. Nhưng đến thời điểm này, Chánh án TAND huyện Đầm Dơi chưa có báo cáo kết quả”.

Sáng sớm ngày 26/2, ông Nguyễn Trung Phương, 52 tuổi, tạm trú ở khóm 8, phường 5 (TP Cà Mau) được mời đến TAND huyện Đầm Dơi hòa giải lần đầu, do vợ ông là bà Trần Mỹ Lê ở xã Tạ An Khương Đông (Đầm Dơi) khởi kiện xin ly hôn. Ông Phương đến nhưng không  vào phòng hòa giải, đứng ngoài. Chánh án TAND huyện Đầm Dơi Nguyễn Thành Lập nói: “Khi ông Phương không đến tham gia hòa giải, anh em thư ký lập biên bản, cho bà Trần Mỹ Lê về”.

Theo ông Nguyễn Trung Phương khoảng 9 giờ ngày 26/2, ông nhìn thấy vợ mình bịt khẩu trang, đi theo một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, ăn mặc bảnh bao hơn mình vào Nhà trọ - karaoke - massage Vip Hùng Thúy tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi. Ông Nguyễn Trung Phương vào thẳng quầy tiếp tân, xin mở phòng để bắt quả tang vợ ông đi vào phòng trọ với người đàn ông khác.

Vợ chồng chủ nhà trọ khăng khăng khước từ vì vi phạm chuyện riêng tư của khách. Không còn cách nào khác, ông Nguyễn Trung Phương gọi báo Công an thị trấn Đầm Dơi, Công an huyện Đầm Dơi việc vợ ông đi vào nhà trọ với người đàn ông khác. Mới sáng sớm, không khí phòng trọ - karaoke - massage Vip Hùng Thúy nóng lên, căng thẳng bởi người đàn ông không cho ai ra khỏi phòng trọ.

Công an thị trấn Đầm Dơi cử cán bộ đến Nhà trọ - karaoke - massage Vip Hùng Thúy, mở phòng số 7, kiểm tra hành chính. Ông Dương Thanh Tuấn, thẩm phán TAND huyện Đầm Dơi và bà Trần Mỹ Lê, 39 tuổi, vợ ông Phương đang ở chung phòng. Công an thị trấn Đầm Dơi mời 3 người về trụ sở lập biên bản sự việc.

Bà Nguyễn Thị Lan, người ở cạnh Nhà trọ karaoke massage Vip Hùng Thúy kể: “Chuyện nhạy cảm xảy ra chỗ nhạy cảm nên không ai được vô. Tôi nhìn thấy người đàn ông tội nghiệp có lẽ lao động nghèo, lùn thấp, la lối. Còn người vợ trẻ, dáng thon gọn, bịt khẩu trang nên không biết già trẻ. Còn ông kia, chắc có lẽ làm cán bộ, mặc áo trắng, bỏ áo vô quần, khá đẹp người”.

Chưa nộp bản giải trình

Theo hồ sơ vụ kiện ly hôn, bà Trần Mỹ Lê đơn phương xin ly hôn chồng là ông Nguyễn Trung Phương có hộ khẩu ở ấp Tân Thới B, xã Tạ An Khương Đông (Đầm Dơi). Đây là mối tình “tập 2” của cả hai nhưng khi trục trặc, ông Nguyễn Trung Phương ra ở trọ ngoài TP Cà Mau để làm nghề tài xế. Bà Trần Mỹ Lê ôm con về quê mẹ ở Đông Hải (Bạc Liêu). Ông Nguyễn Thành Lập, Chánh án TAND huyện Đầm Dơi nói: “Đương sự Trần Mỹ Lê nộp đơn khởi kiện xin ly hôn chồng ngày 23/12/2014”.

Đối với thẩm phán Dương Thanh Tuấn, theo một vài đồng nghiệp của ông Tuấn thì ông làm thẩm phán TAND huyện Trần Văn Thời, rút về TAND tỉnh Cà Mau và vừa điều động về TAND huyện Đầm Dơi. Nhưng khi làm thẩm phán, ông Dương Thanh Tuấn hay để xảy ra lùm xùm trong các vụ ly hôn.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Thành Lập nói: “Tôi khẳng định vụ thẩm phán Dương Thanh Tuấn ở chung phòng trọ với nguyên đơn nữ xin ly hôn với chồng là có thật. Kể từ khi vụ việc xảy ra, thẩm phán Dương Thanh Tuấn giao lại hồ sơ vụ án, cho người khác. Ông Tuấn cũng không được giao việc mới và đã được yêu cầu làm bản tường trình để phục vụ kiểm điểm, xử lý”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.