Thảm sát Bình Phước: Kẻ chủ mưu có chìa khoá nhà nạn nhân

Vũ Văn Tiến và Nguyễn Hải Dương.
Vũ Văn Tiến và Nguyễn Hải Dương.
TPO - Sau khi xuống tay sát hại cả 6 người trong gia đình ông Mỹ, sáng hôm sau, Dương vẫn bình thản đến hiện trường rồi đến bên quan tài các nạn nhân cùng gia đình lo hậu sự. Đến khi bị công an đưa về làm việc và qua 2 ngày đấu tranh, Dương đã cúi đầu nhận tội và cho biết có chìa khoá nhà nạn nhân và vào bằng cổng chính.

Lên kế hoạch kỹ lưỡng

Trong ngày đầu bị đưa về công an làm việc, Dương tìm mọi cách chống chế, phủ nhận hành vi của mình và đưa ra nhiều chứng cứ ngoại phạm. Theo nguồn tin của Tiền Phong, khi mới bị đưa về công an, lực lượng điều tra hỏi tối ngày 7/7, Dương làm gì, ở đâu? “Dương tỏ ra khá bình tĩnh và khai sau khi tổ chức ăn nhậu với nhóm bạn, Dương về nhà trọ ở huyện Hóc Môn, TPHCM ngủ. Khi nghe tin gia đình nạn nhân bị sát hại, Dương tỏ ra đau buồn và đến phụ giúp gia đình lo hậu sự”, điều tra viên cho biết.

Tuy nhiên, sau hai ngày làm việc, với các bằng chứng thu được tại hiện trường, các điều tra viên của Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước bằng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thì Dương cúi đầu nhận tội. Dương khai, do bị gia đình nạn nhân ngăn cản chuyện tình cảm với con gái nên Dương nuôi hận. Y lên kế hoạch kỹ lưỡng để trả đũa gia đình người yêu cũ.

Để tránh bị lực lượng chức năng và người dân phát hiện, nhiều kịch bản khác nhau trong đó có những phương án dự phòng khi bị phát hiện, đánh lạc hướng cơ quan điều tra… được Dương tỉ mẩn dựng lên. “Dương lên kế hoạch mang gang tay, đi ủng, xe máy và điện thoại khác, dùng sim rác để liên hệ và kế hoạch đột nhập vào nhà như thế nào để không bị phát hiện”.

Không chỉ Thế, Dương còn lên kế hoạch cho việc sát hại các nạn nhân và phương án tẩu thoát sau khi xuống tay, tạo chứng cứ ngoại phạm… Sau khi chuẩn bị đầy đủ các phương án, Dương lấy một chiếc xe máy khác với xe mình thường chạy để đến nhà nạn nhân.

Hung thủ có chìa khoá nhà nạn nhân

Do có sẵn chìa khoá cổng của căn biệt thự nhà ông Mỹ nên Dương mở cửa rồi đi thẳng vào cổng chính như chốn không người. Khi vào đến nhà, Dương đi vào trong nhà ra tay sát hại ông Mỹ, bà Ánh Nga (vợ ông Mỹ) rồi tiếp tục sát hại Quốc Anh và Minh Vỹ.

Do thường xuyên ở nhà nạn nhân nên Dương thông thạo từng lối đi của căn biệt thự, Dương đi thẳng lên lầu, sát hại Ánh Linh cùng Tố Như rồi sau đó lấy một số tài sản, tiền bạc rồi đi thẳng ra cửa chính lấy xe máy tẩu thoát.

Ban đầu, Dương một mực khai chỉ hành động một mình. Tuy nhiên, từ các chứng cứ và giả thuyết đặt ra của lực lượng chức năng, Dương đã khai thêm đồng phạm là Vũ Văn Tiến. Dương nhận mình là chủ mưu còn Tiến được rủ để cùng thực hiện hành vi.

Từ lời khai của Dương, 17h chiều qua 10/7, lực lượng trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an phối hợp với đơn vị nghiệp vụ các tỉnh, thành phía Nam đã ập vào phòng trọ tại khu vực cầu Nhum, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM) bắt giữ nghi phạm Vũ Văn Tiến.

MỚI - NÓNG