Thanh niên chết bất thường trên phố với vết đâm xuyên cổ

Chiếc xe máy của nạn nhân ở hiện trường.
Chiếc xe máy của nạn nhân ở hiện trường.
TPO - Anh trai của Trung kể rằng, khi đến hiện trường, anh ta thấy Trung đã tử vong, trên cổ nạn nhân có một vết đâm giống như bị vật sắc nhọn xuyên qua!

Khoảng 2h ngày 1/5, tại đường Nguyễn Văn Linh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm chết trên đường.

Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Ngọc Trung (30 tuổi), trú tại xã Ea Tur, TP. Buôn Ma Thuột, tài xế taxi.

Theo anh Huỳnh Ngọc Hưng, anh trai của nạn nhân kể lại, chiều ngày 30/4, Trung đến nhà anh Hưng mượn xe máy đi chơi.

“Khoảng 2 giờ sáng ngày 1/5, tôi nhận được cuộc điện thoại của một người dân báo là em trai tôi bị ngã xe ở đường Nguyễn Văn Linh. Khi tôi đến hiện trường, em tôi đã chết trước đó, không có nồng độ cồn, trên cổ có một vết đâm giống như bị vật sắc nhọn xuyên qua”- Anh Hưng cho biết.

Còn bạn gái của nạn nhân tiết lộ: anh Trung cùng cô rời quán cà phê Thung Lũng Hồng từ 1h30. Từ chỗ này về nhà anh Trung chưa đến 100 mét, nếu đi chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút.

Công an đã nhanh chóng có mặt, khoanh vùng hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.