Thanh niên đi cướp để có tiền chữa bệnh cho mẹ được giảm án

Bị cáo ăn năn trước vành móng ngựa.
Bị cáo ăn năn trước vành móng ngựa.
TPO - Bố mẹ đều bị bệnh nan y nên Dũng là lao động chính trong nhà. Mức lương 4,5 triệu đồng không đủ thuốc thang cho bậc sinh thành khiến Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ngày 15/8, TAND TP Hà Nội mở phiên toà phúc thẩm xét xử Phùng Văn Dũng (SN 1998, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) về tội cướp tài sản và tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù.

Theo án sơ thẩm của TAND quận Hoàn Kiếm, thời điểm phạm tội Dũng mới hơn 17 tuổi và đang làm thuê cho một cửa hàng tại Hà Nội. Ngày 21/1/2016, Dũng điều khiển xe máy đi trên phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì gặp chị Vũ Thị Duyên (SN 1996, ở Yên Bình, Yên Bái) cầm ví da đi ngược chiều.

Lập tức, Dũng điều khiển xe máy quay lại giật chiếc ví của chị Duyên rồi bỏ chạy khiến bị hại hốt hoảng hô hoán mọi người. Chạy khoảng vài chục mét, Dũng bị ngã nên vứt cả chiếc ví lẫn xe máy lại rồi chạy bộ tẩu thoát. Bị hại lấy lại được tài sản của mình.

Sáng hôm sau, Dũng đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Dù hoàn cảnh khó khăn, gia đình Dũng cũng bồi thường cho Vũ Thị Duyên 5 triệu đồng tiền “tổn thất tinh thần”.

Ngày 19/5/2016, TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt Dũng 15 tháng tù vì tội cướp tài sản. Lo lắng cho đứa con, mẹ đẻ và là người đại diện hợp pháp của Dũng viết đơn kháng cáo mong toà giảm án cho con mình.

Phiên toà phúc thẩm hôm nay diễn ra trong khoảng 2h đồng hồ nhưng hai mẹ con bị cáo đều ở trạng thái xúc động mạnh. Ngay cả khi trả lời HĐXX, họ vẫn không ngăn được dòng nước mắt.

Tại toà, Dũng khai nhận bố mình bị bệnh viêm khớp còn mẹ mắc bệnh tim bẩm sinh được bác sĩ khuyên sớm phẫu thuật. Việc này khiến Dũng phải nghỉ học từ năm lớp 9 và trở thành lao động chính trong nhà.

Với tiền lương 4,5 triệu đồng/tháng thì dù tằn tiện vẫn không đủ mua thuốc cho bố mẹ. Hoàn cảnh khiến Dũng quẫn trí rồi cướp giật nhằm lấy tiền phẫu thuật tim cho mẹ dù biết như vậy là vi phạm pháp luật.

MỚI - NÓNG