Thanh niên ngáo đá ném bom xăng đốt nhà hàng xóm, đâm cảnh sát

Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh CAND.
Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh CAND.
Minh lấy bom xăng ném vào nhà hàng xóm rồi cầm kéo đâm một cảnh sát bị thương. Khi đưa về trụ sở, người này vẫn còn ngáo đá.

Ngày 14/7, Công an TP Trà Vinh (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự đối với Cao Văn Minh (31 tuổi, ngụ khóm 7, phường 9) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, khuya ba ngày trước (11/7), Minh sử dụng ma tuý rồi sang nhà hàng xóm chơi. Lúc này, Minh xảy ra cự cãi với hàng xóm nên về nhà lấy chai thuỷ tinh chứa xăng ném sang, để đốt nhà người khác.

Hai cảnh sát được phân công đến hiện trường giải quyết vụ việc. Khi đó, Minh tiếp tục ném gạch, đá vào nhà hàng xóm và cầm kéo gây thương tích cho một cảnh sát.

Gây án xong, Minh bỏ trốn. Công an TP Trà Vinh đã huy động cán bộ, đến hai giờ sáng hôm sau thì bắt giữ được nghi phạm. Khi đưa về trụ sở cảnh sát, Minh vẫn còn biểu hiện ngáo đá.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.