Thanh niên siết cổ bà lão 81 tuổi vì bị mắng "nói hỗn"

Hung thủ sát hại bà lão bị bắt sau hơn 8 tháng lẩn trốn. Ảnh: C.A
Hung thủ sát hại bà lão bị bắt sau hơn 8 tháng lẩn trốn. Ảnh: C.A
Bị cụ bà la mắng, cầm cây gỗ đánh vì "nói hỗn", nam thanh niên ở Khánh Hòa lao vào khống chế, siết cổ nạn nhân tử vong.

Ngày 2/2, Trần Minh Hiệp (Chín Ngón) bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội Giết người. Nghi can 27 tuổi bị bắt sau khi sát hại bà Trương Thị Bớt (81 tuổi) hơn 8 tháng trước.

Theo điều tra, sau cuộc nhậu với nhóm bạn hồi tháng 6/2016, Hiệp mặc áo sẫm màu, bịt khẩu trang chạy lòng vòng. Tới xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, thấy trước ngõ nhà bà Bớt có chiếc võng, xung quanh vắng người nên vào nghỉ.

Lúc nhìn qua khe cửa, thấy chủ nhà ngủ trong giường, Hiệp vào gọi dậy trò chuyện, rồi chê bà lão mặc quần áo cũ. "Khi nào bà không mặc nữa, cho con mang về lót ổ cho chó nằm", gã thanh niên trêu.

Cho rằng nam thanh niên "nói hỗn", bà Bớt mắng rồi cầm cây đánh nhưng bị Hiệp khống chế. Nạn nhân vùng vẫy, bị hắn siết cổ đến chết. Gây án xong, anh ta bỏ đi nhưng sau đó trở lại lấy chiếc ví và xóa dấu vết hiện trường.

Đến chiều, con gái phát hiện mẹ nuôi nằm bất động trên giường, miệng và mũi chảy máu, cơ thể nhiều thương tích, bầm tím.

"Lúc gia đình làm tang lễ cho nạn nhân, Hiệp lui tới nghe ngóng thông tin, sau đó biết bị truy tìm đã bỏ trốn", cán bộ điều tra cho biết.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.