Thêm những tình tiết về cuộc “câu nhử” hung thủ

Thêm những tình tiết về cuộc “câu nhử” hung thủ
TP - Tiếp xúc với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Nghi kể lại, khi cơ quan công an đến yêu cầu ông vận động Lê Văn Luyện về đầu thú, ông cũng chỉ biết nó phạm trọng tội.

Vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích, Bắc Giang:

Thêm những tình tiết về cuộc “câu nhử” hung thủ

> Nhiệt huyết của những người lính phá vụ thảm án ở tiệm vàng
> Lê Văn Luyện khóc khi nói về gia đình

Đến đêm 31-8, tại đồn Biên phòng Na Hình, một chiến sĩ trẻ cho ông đọc thông tin về vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích đăng trên báo Tiền Phong, ông Nghi thốt lên: “Chưa bao giờ lên chơi, bây giờ mày lại mang họa cho chú rồi, cháu ơi!”.

Được hỏi về số vàng được giấu trong hố phân nhà mình, ông Nghi rất ngạc nhiên rồi nhớ lại: Nhiều lần, tôi bảo Luyện đi nương cùng cho vui, nhưng nó luôn cáo mệt, suốt ngày nằm ngủ. Tối 27-8, trong lúc mọi người đang ăn cơm, nó xin phép đi vệ sinh rất lâu. (sau này, cơ quan điều tra tìm được trong hố phân gia đình ông Nghi một chai thủy tinh, bọc túi ni lon, trong đó chứa 6 sợi dây chuyền, 8 nhẫn mặt vuông, tròn và 2 lắc đeo tay bằng kim loại màu vàng- PV).

Đến trưa 29-8, vợ chồng ông Nghi bị bắt khẩn cấp về trụ sở Công an huyện Văn Lãng. Nhận thấy gia đình ông Nghi chất phác, thật thà, có thái độ ăn năn, Công an Lạng Sơn xin ý kiến Ban chuyên án, lên biện pháp “câu nhử” Luyện về Việt Nam. Ông Nghi kể lại, sau khi cầm 400.000 đồng tạm ứng tiền tàu xe, sinh hoạt từ Công an Văn Lãng, sáng 31-8, ông đi xe máy đèo ông Hoàng Văn Trai (SN 1980, người hàng xóm đã đưa Luyện sang Trung Quốc trước đó) đến khu vực Trạm Biên phòng Na Hình. Gặp một cán bộ Biên phòng tên Sơn, ông Nghi nói: “Tôi đi đón thằng cháu về, vội quá quên cả chứng minh thư”. Anh Sơn nghe thấy vậy, liền cho số điện thoại, dặn khi đưa được Lê Văn Luyện về phải báo gấp cho lực lượng Biên phòng.

Khi vượt qua biên giới, ông Trai điện thoại cho bà Hoàng Thị Lan (SN 1968, ở Sùng Trổ, Bằng Tường, Quảng Tây) nói: “Phải đưa thằng đó về thôi, việc nghiêm trọng lắm. Nhưng không được nói gì cả nhé. Cứ đưa nó ra bến xe Bằng Tường, bọn em sẽ đón”. Khi 3 người đến gần cột mốc 1057, ông Nghi bảo bị đau bụng, đi lùi lại, rồi bấm điện thoại báo lực lượng Biên phòng. Ngay lập tức, Luyện bị bắt khi vừa ra khỏi địa phận Trung Quốc. Lúc đó là 16 giờ 5 phút ngày 31-8.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG