Thích nhà mặt tiền, người tâm thần phá khóa, vào ở

Khi CA phường đến kiểm tra, người tâm thần khai do… thích ngôi nhà 4 tầng tại số 48 đường Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn nên khoảng 4 ngày trước đã dùng búa, mũi de đục phá cả 3 ổ khóa để vào ở.

Khoảng 21 giờ ngày 4/6, bà Nguyễn Thị Thu Lan (SN 1969, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) đi công việc thấy trong ngôi nhà 4 tầng của mình số 48 đường Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn khóa cửa mấy tháng nay do chưa có nhu cầu sử dụng hiện đang có người đến ở trái phép.

Khi CA phường Trần Quang Diệu đến kiểm tra, người thanh niên tên Nguyễn Phan Hậu (SN 1977, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước) khai do… thích ngôi nhà này nên khoảng 4 ngày trước đã dùng búa, mũi de đục phá cả 3 ổ khóa để vào ở.

Hàng xóm thấy Hậu thường ăn cơm quán ăn gần nhà 48 đường Lạc Long Quân, buổi chiều lại hay bắc ghế ngồi chơi trước cửa nên nghĩ Hậu là người bà Lan nhờ đến trông nhà.

Được tin về vụ việc, gia đình Nguyễn Phan Hậu trình báo, Hậu có biểu hiện tâm thần, bỏ nhà đi cả tuần nay, mọi người chia nhau tìm kiếm nhưng không biết ở đâu.

Theo Thái Văn

Theo Báo Bình Định
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.