Thiếu nữ 17 tuổi bị tạt axit hủy hoại dung nhan, mù 2 mắt

Chị Đ trước và sau bị tạt acid
Chị Đ trước và sau bị tạt acid
TPO - Cho rằng em họ của người yêu không có ý hoà giải tình cảm giúp mình, Thảo (29 tuổi, ngụ Cần Thơ) đã thuê người gây ra vụ tạt axit, huỷ hại gương mặt nạn nhân với giá 1 triệu đồng.

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo (29 tuổi, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy) và Bùi Phước Tuấn (22 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, Thảo và N.T.D.S (công nhân một công ty trên địa bàn quận Bình Thủy) là người yêu của nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây cả 2 thường xảy ra mâu thuẫn cự cãi do chị S. muốn chia tay để quen người khác.

Thấy không thể năn nỉ người yêu quay trở lại nên Thảo có nhờ em họ của S. là N.T.N.Đ (17 tuổi) giúp hàn gắn tình cảm. N thấy chị Đ. không có ý giúp đỡ mà lại có lời lẽ xúc phạm nên Thảo nảy sinh ý định trả thù 2 chị em.

Khoảng 8 giờ ngày 8/11, Thảo mua một chai hóa chất (dạng acid) 1 lít với giá 25.000 đồng từ TP Hồ Chí Minh về và đựng vào 2 ca nhựa. Đến 19 giờ cùng ngày, sau khi nhậu xong, Thảo và Hoàng thuê Tuấn chở đi đánh 2 chị em S. "phục thù".

Nhóm thanh niên bám theo 2 thiếu nữ trẻ đến đoạn đường vắng (thuộc QL91B phường Thới An Đông hướng về Ninh Kiều) thì áp sát rồi Thảo và Tuấn tạt 2 ca acid vào người S. và Đ.

Thiếu nữ 17 tuổi bị tạt axit hủy hoại dung nhan, mù 2 mắt ảnh 1

Chị Đ đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM

Do bất ngờ nên cả 2 chị em S. té ngã và được người dân gần đó phát hiện đưa đi cấp cứu. Chị Đ. bị thương nặng nên được chuyển lên bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh để điều trị. Sau khi gây án Thảo cho Tuấn 1 triệu đồng và cùng nhau bỏ trốn.

Qua lời khai của Hoàng, chiều ngày 26/11, Tuấn bị Công an quận Bình Thủy vây bắt khi đang lẩn trốn tại phường Trà Nóc. Đối tượng Thảo trốn lên TP Hồ Chí Minh và sau đó bị bắt khi trốn về Cần Thơ tìm gặp S.. Tại cơ quan điều tra, Thảo và Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chị Đ. bị phỏng axit 13% độ III ở mặt và hai tay. Tổn thương ở mắt rất sâu, khả năng phục hồi mắt gần như không còn.

MỚI - NÓNG