Thiếu nữ bị thiêu sống: Bi kịch từ tình yêu đơn phương

Thiếu nữ bị thiêu sống: Bi kịch từ tình yêu đơn phương
Không được chị Phan Thị Hải Yến (1990, trú P. An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) đáp nhận tình cảm, nam thanh niên tên Thành (trú đường Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng) đã nhẫn tâm dùng xăng tạt vào người Yến rồi châm lửa đốt khiến cô tử vong.

> Bắt nghi can thiêu sống thiếu nữ vì cuồng ghen

> Nghi can thiêu sống cô gái vì yêu đơn phương

 
 Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.  

20 giờ 30 ngày 20-4, có 2 thanh niên đi trên một xe máy đến trước phòng trà ca nhạc Dòng Thời Gian (đường Lê Đình Dương, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và gọi một nữ nhân viên trong quán này ra ngoài nói chuyện. Vài phút sau nhiều người chứng kiến cảnh cô gái bị bốc cháy như một ngọn đuốc sống, còn nam thanh niên lao lên xe cùng đồng bọn bỏ trốn. Nhận được thông tin sự việc, CAP Phước Ninh và CAQ Hải Châu khẩn trương có mặt tại hiện trường cùng người dân dập lửa và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời triển khai các biện pháp truy xét đối tượng gây án. Nạn nhân được xác định là Phan Thị Hải Yến (1990, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê). Tại hiện trường, Cơ quan CSĐT thu được một vỏ lon đựng sơn loại 5 lít còn sặc mùi xăng, 2 xe máy, một biển hiệu sửa xe máy cũng bị cháy do lửa trên người Yến bắt sang.

Sáng 21-4, chúng tôi có mặt tại khoa Bỏng - Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp xúc với người nhà bệnh nhân. Trải qua một đêm dài lo cho sức khỏe của con, ông Phan Hải Sơn (ba của Yến) không kìm nổi nước mắt, nghẹn ngào kể: Trưa hôm qua (20-4), tôi đi làm về thì Yến đang ở nhà. Sau đó Yến hỏi ba có tiền không cho con xin 500 ngàn đồng tiêu vặt. Tôi nói không có nên đưa cho con 100 ngàn đồng để đổ xăng. Đến khoảng 15-16 giờ cùng ngày, cháu thay áo quần rồi nói với tôi đi làm. Thấy bình thường khoảng 18-19 giờ cháu mới đi làm nên tôi hỏi thì cháu bảo có việc nên phải đi sớm, ai ngờ đến 21 giờ thì gia đình nhận được hung tin”. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Yến hiện đang làm thiết kế đồ họa cho một Cty tại KCN Hòa Khánh (Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhưng có làm thêm buổi tối tại quán trà ca nhạc Dòng Thời Gian trên đường Lê Đình Dương.

 Ông Sơn chờ tin tức của con trong Bệnh viện Đà Nẵng
Ông Sơn chờ tin tức của con trong Bệnh viện Đà Nẵng.
 

Trước đó, tại khu vực bãi biển trước Công viên biển Đông (đoạn đường Phạm Văn Đồng - Hoàng Sa - Trường Sa) xảy ra vụ đôi tình nhân cùng bị đuối nước nghi do tự tử. Được biết, 22 giờ ngày 18-4, anh G.V.T. (1984, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng bạn gái là P.T.P.T. (1993, trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đến Công viên biển Đông và xuống ngồi chơi ở bãi cát sát mép biển. Bất ngờ, anh G.V.T. vùng bỏ chạy xuống nước khi vẫn mặc nguyên quần short, áo phông còn chị P.T. hớt hải chạy theo can ngăn.

Một thành viên trong Đội cứu hộ bãi biển đã cứu được P.T. và gọi Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng đưa P.T. đi cấp cứu nhưng cô này đã tử vong sau đó. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, Đội cứu hộ cùng người dân tìm được thi thể anh G.V.T. Hiện vụ việc đang được CAQ Sơn Trà điều tra, làm rõ.

Một số bạn bè cùng làm việc với Yến cho biết, Yến là người khá xinh đẹp nên tuy đã có người yêu nhưng nhiều thanh niên vẫn theo đuổi, tán tỉnh cô, trong đó có một người tên Thành, nhà ở đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Thành tự giới thiệu làm thợ sơn, là khách quen của quán trà Dòng Thời Gian và thường hay lên sân khấu của phòng trà hát. Vài tháng gần đây, khi Yến đến làm việc ở đây thì Thành làm quen rồi tán tỉnh và tỏ ra si mê Yến. Nhiều lần Thành tặng quà, mang hoa quả đến cho Yến và các bạn làm việc tại quán ăn với mục đích lấy lòng nhưng Yến cự tuyệt và cho biết là sắp kết hôn với người con trai khác. Để chứng minh điều mình nói là thật, Yến còn đưa hình của mình và người yêu ra cho Thành xem nhưng anh ta vẫn không chịu nên giữa hai bên có xảy ra cãi vã. Thông tin về Yến sắp lấy chồng cũng được ông Sơn xác định là đúng và hiện hai bên gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cưới xin.

Tiếp xúc với chúng tôi sáng 21-4 tại Bệnh viện Đà Nẵng, H.T. (bạn cùng làm với Yến) kể: “Lúc đó khoảng hơn 8 giờ, em thấy Thành đến trước quán gọi Yến ra nói chuyện nhưng Yến không nghe và lúc sau thì Thành gọi điện nói Yến ra ngoài. Khi Yến ra ngoài thì em đang đứng gần đó, nhưng thấy hai người đang nói chuyện, em đi vào trong, không ngờ chưa đầy 2 phút sau thì thấy Yến bốc cháy dữ dội”.

Một bạn nam khác cùng làm việc với Yến cho biết, mấy ngày gần đây Thành có đến nhờ Yến thiết kế một số bản vẽ gì đó liên quan đến việc sơn, sửa xe nhưng Yến nói không làm được nên Thành cứ gây khó dễ. “Cách đây mấy đêm, Thành mang theo MBH rồi đi bộ đến quán nói Yến chở về. Thấy khuya và Thành có nhiều biểu hiện đáng nghi nên bọn em can ngăn và nhờ một anh trong quán chở Thành về nhưng anh ta không chịu, cứ đòi Yến chở” - người thanh niên này cho biết thêm.

Bảng hiệu của cửa hàng xe máy gần hiện trường bị cháy sém
Bảng hiệu của cửa hàng xe máy gần hiện trường bị cháy sém.
 

Trao đổi với chúng tôi ngày 21-4, lãnh đạo CAQ Hải Châu cho biết hiện đơn vị đã xác định được nghi can tạt xăng đốt chị Yến và đang tiến hành truy bắt đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án. Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này.

Theo Nguyễn Tuấn
Công An Đà Nẵng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG