Thiếu tá công an kể lại chuyện bị đánh giữa phố

Bác sỹ đang kiểm tra sức khỏe cho anh Hải.
Bác sỹ đang kiểm tra sức khỏe cho anh Hải.
"Khi tôi tiến lại gần yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ thì bất ngờ thanh niên này có lời lẽ thóa mạ rồi lao vào đánh tôi. Từ phía sau, anh ta bất ngờ đấm đá loạn xạ và ghì cổ quật ngã tôi", thiếu tá Ngô Hồng Hải kể lại sự việc anh bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ.

Như tin đã đưa vào lúc 11h35 phút ngày 10/5, Thiếu tá Ngô Quang Hải (sinh năm 1973), thuộc Đội CSGT (Công an TP Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Bưu điện (điểm giao nhau giữa đường Trần Phú và đại lộ Lê Lợi - TP Thanh Hóa), phát hiện đối tượng đi xe mô tô BKS 36B2 - 14551 vượt đèn đỏ.

Thiếu tá Ngô Quang Hải liền ra tín hiệu yêu cầu người vi phạm giao thông dừng lại, nhưng đối tượng trên vẫn tiếp tục đi qua ngã tư, đi lên vỉa hè trước Trung tâm thương mại vinaconex Thanh Hóa, rồi dừng lại.

Tại đây, Thiếu tá Ngô Quang Hải yêu cầu kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, không những không thực hiện yêu cầu của CSGT, đối tượng trên (sau này được xác định là Trần Quang Độ (20 tuổi, trú phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) còn hành hung; dùng vật cứng (viên gạch) nhặt gần khu vực dừng xe, đánh phía sau gáy, lưng đồng chí Ngô Quang Hải. Sau đó, đối tượng này nhanh chóng bỏ lại xe, trốn khỏi hiện trường.

Chiều 10/5, đối tượng Trần Quang Độ đã ra cơ quan Công an TP.Thanh Hóa đầu thú vì hành hung thiếu tá CSGT đang làm nhiệm vụ.

Kể lại sự việc, thiếu tá Ngô Hồng Hải cho biết, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại chốt đèn đỏ ngã tư Đại lộ Lê Lợi – Trần Phú, anh phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy vượt đèn đỏ nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Tuy nhiên bất chấp hiệu lệnh, thanh niên trên vẫn rồ ga phóng đi.

“Chạy đến trước cửa hàng điện thoại di động thuộc Trung tâm thương mại Vinaconex Thanh Hóa, nam thanh niên liền tấp xe vào vỉa hè. Lúc này, tôi tiến lại gần yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ thì bất ngờ thanh niên này có lời lẽ thóa mạ rồi lao vào đánh tôi. Từ phía sau, anh ta bất ngờ đấm đá loạn xạ và ghì cổ quật ngã tôi. Bị đánh nhiều cú vào gáy, lưng và cổ khiến tôi choáng váng. Tình thế lúc này buộc tôi phải rút súng thị uy anh ta mới bỏ chạy khỏi hiện trường...”, Anh Hải kể.

Ngay sau đó, thiếu tá Hải được đồng đội hỗ trợ đưa vào Bệnh xá công an tỉnh cấp cứu. Qua kiểm tra sức khỏe cho thấy, thiếu tá Hải bị thương nhiều vết ở vùng cổ, vai, gáy và lưng gây bầm tím. Tuy nhiên các vết thương không quá nghiêm trọng.

Trước đó, trưa 10/5, trên mạng Youtobe xuất hiện một đoạn video clip “CSGT Thanh Hóa bị hành hung dã man” có độ dài 3 phút 20 giây, ghi lại cảnh chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đối với phương tiện 36-B2 145.51 và tiến lại để tiến hành công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Bất ngờ, chủ phương tiện có hành vi chống trả. Ban đầu là những hành động xô đẩy, giằng co giữa đôi bên. Sau đó đối tượng manh động, hung hãn hơn, dùng tay đấm vào đầu, ghì cổ vật giữa đường, đạp ngã chiến sĩ CSGT trước sực chứng kiến của nhiều người. Dù vậy, chiến sĩ CSGT vẫn giữ bình tĩnh và cố giữ giằng chiếc xe và đối tượng chờ lực lượng Công an đến hỗ trợ. Tuy nhiên đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy và để lại chiếc xe tại hiện trường.

Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng công an TP Thanh Hóa cho biết, cơ quan điều tra đang lấy lời khai đương sự, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án. Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận nên cần xử lý nghiêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Theo Tri Thức Trẻ
MỚI - NÓNG