Thiếu tiền, quẫn trí giết người tình

Thiếu tiền, quẫn trí giết người tình
Bị người tình chửi vì không kiếm ra tiền, Sang uất lên, chờ chị Thuý đi ngủ, Sang dùng búa sát hại chị và cả cháu Hoàng, con chị Thuý, đang nằm bên cạnh.
Thiếu tiền, quẫn trí giết người tình ảnh 1
Hung thủ Trần Ngọc Sang.

Khoảng 6h sáng 22/7, chị Lâm Thị Kim Thúy (37 tuổi), ở tổ 4, khóm Đông Bắc, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, cùng đứa con trai 6 tuổi là Phạm Văn Hoàng được phát hiện đang nằm bất động trên giường đầy máu.

Chị Thúy đã chết trước đó nhiều giờ do nhiều vết thương dập nát vùng đầu, riêng cháu Hoàng còn trong trạng thái hấp hối nên được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Gần nửa giờ sau khi phát hiện vụ trọng án, một tổ công tác phối hợp giữa các trinh sát hình sự, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Khánh Hòa, Công an TP Nha Trang cùng cán bộ kỹ thuật hình sự, bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi...

Qua đó các điều tra viên nhận định vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ 23h đến 24h hôm trước (21/7), vật dụng trong nhà còn nguyên vẹn nên khả năng trộm, cướp đột nhập đã được loại trừ.

Rà soát các mối quan hệ tình cảm của nạn nhân, được biết hơn 15 năm về trước, chị Lâm Thị Kim Thúy chung sống với Trần Ngọc Sang (42 tuổi), trú ở tổ 5, thôn Thanh Minh, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh nhưng không đăng ký kết hôn.

Hơn một năm sau đó, họ chia tay nhau vì bất hòa tình cảm, Sang ngược lên Tây Nguyên tìm đường mưu sinh và chung sống với một cô gái khác ở Gia Lai gần 10 năm.

Trong thời gian đó, chị Thúy quan hệ tình cảm với người khác và lần lượt sinh ba đứa con, nhưng không hạnh phúc. Hai người con phải vào một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, cơ nhỡ, chỉ còn lại đứa thứ ba là cháu Phạm Văn Hoàng được chị Thúy nuôi dưỡng.

Đến năm 2003, Trần Ngọc Sang từ Gia Lai về lại quê nhà tìm gặp chị Thúy. Tình xưa chắp nối trở lại. Sau một thời gian tá túc tại nhà bố mẹ ruột của Sang, thời gian gần đây họ đến tổ 4, khóm Đông Bắc, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang cư ngụ trong căn nhà nhỏ do chị Thúy tạo lập.

Thường ngày Sang đi làm phụ hồ ở những công trình xây dựng dân dụng, số tiền kiếm được mỗi ngày không đủ trang trải cuộc sống gia đình, nên nhiều cuộc cãi vã thường xảy ra.

Đêm 21/7, nhiều người hàng xóm thấy Sang về nhà trong trạng thái chếnh choáng men say, nhưng khi phát hiện vụ án mạng thì Sang không có mặt tại nhà.

Một mũi trinh sát ngược lên xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh để tìm Sang và được biết khoảng 3h sáng 22/7, Sang về tới nhà mẹ ruột xin tiền để đi làm ăn ở xa.

Nhận định Sang là hung thủ giết người, nên công tác truy xét đã được triển khai. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các đồng sự ở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Ninh Thuận, lực lượng Công an đã tạm giữ Trần Ngọc Sang khi Sang đang chuẩn bị rời khỏi nhà người thân ở thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

Qua đấu tranh khai thác, Trần Ngọc Sang khai nhận sau một chầu nhậu với bạn bè vào tối 21/7, hắn về nhà nằm ngủ một chập thì chị Thúy và cháu Hoàng đi chơi về đánh thức để hỏi tiền.

Do Sang không được tạm ứng tiền làm phụ hồ, nên chị Thúy lớn tiếng chửi mắng, đuổi Sang ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đến khoảng 22h, Sang phát hiện chị Thúy mở cửa để dắt con chó ra bên ngoài, nên hắn vào nhà để ngủ.

Lần này chị Thúy tiếp tục chửi mắng, nên Sang cay cú mưu tính sát hại chị. Khi biết chị Thúy đã ngủ, Sang cầm chiếc búa sát hại chị Thúy.

Thấy cháu Hoàng thức giấc kêu la, Sang đập tiếp vào đầu đứa trẻ vô tội rồi về xin tiền mẹ ruột, đón xe khách vào Ninh Thuận để lẩn trốn.

Đến sáng 26/7, cháu Hoàng vẫn còn trong tình trạng hôn mê, khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Theo CAND

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.