Thoát y, kề dao vào cổ dọa tự tử

Thoát y, kề dao vào cổ dọa tự tử
TPO - Sau chầu "đập đá" tới bến, Hải cởi bỏ quần áo cầm dao chạy khắp phố phường rồi leo lên tầng 4 của một tòa nhà kề dao vào cổ dọa tự sát nếu mẹ hắn không có mặt.
Nguyễn Văn Hải cởi bỏ quần áo kề dao vào cổ dọa tự sát
Nguyễn Văn Hải cởi bỏ quần áo kề dao vào cổ dọa tự sát.

Khoảng 8 giờ 30 sáng nay, 13-8, sau chầu đập đá tới bến (một loại ma túy cực mạnh), Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, ở ngõ 28 đường Chu Văn An, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) tay lăm lăm dao nhọn chạy vọt qua đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) lao vào cây xăng số 116 Lạch Tray.

Hải hò hét, đập phá từng bừng, đập vỡ bất cứ vật gì trước mặt và lấy tiền của cấy xăng tuy nhiên đến nay vẫn chưa biết cụ thể số tiền Hải lấy đi là bao nhiêu.

Thấy Hải trong trạng thái hoảng loạn, bị kích động mạnh, không làm chủ được mình và rất hung hãn với con dao trên tay, nhân viên cây xăng liền dùng bình cứu hoả xịt vào người Hải.

Bị xịt, Hải bỏ chạy sang quán Cà phê Phố ngay bên cạnh dùng dao nhọn khống chế nhân viên và luôn miệng lảm nhảm. Nhân viên quán cà phê vội gọi điện cho Cảnh sát 113 và Công an phường Lạch Tray đến cứu. Lúc này, khách trong quán cà phê hốt hoảng chen nhau chạy thoát thân ra ngoài.

Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, Hải lăm lăm dao đe doạ mọi người và lực lượng công an. Sau đó, Hải leo lên tầng thượng của ngôi nhà và trèo qua các nóc nhà bên cạnh như con mèo không hề sợ ngã. Cuối cùng, thấm mệt, Hải trèo lên mi cửa tầng 4 của nhà kế bên và nằm vắt vẻo luôn trên đó với con dao kề cổ dọa tự sát nếu mẹ hắn không có mặt.

Hơn 11 giờ, mẹ và dì của Hải mới có mặt tại hiện trường để thuyết phục Hải. Gần 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế thành công Hải và đưa hắn về trụ sở công an xử lí.

Theo Viết
MỚI - NÓNG