Thôn nữ sát hại bé gái 3 tuổi cướp đôi bông tai

Thôn nữ sát hại bé gái 3 tuổi cướp đôi bông tai
Công việc không ổn định lại muốn có tiền để tiêu xài, Nguyễn Tiết Thơi thường xuyên trộm cắp tài sản, đồ đạc của gia đình. Đến khi túng quẫn, cô gái đang tâm ra tay dìm chết một đứa bé 3 tuổi để cướp đôi hoa tai bé xíu mà nạn nhân đang đeo.

Thôn nữ sát hại bé gái 3 tuổi cướp đôi bông tai

> Phận đắng sơn nữ 'lập nghiệp' chốn phồn hoa
> Đi mò ốc, thôn nữ bị hiếp dâm

Công việc không ổn định lại muốn có tiền để tiêu xài, Nguyễn Tiết Thơi thường xuyên trộm cắp tài sản, đồ đạc của gia đình. Đến khi túng quẫn, cô gái đang tâm ra tay dìm chết một đứa bé 3 tuổi để cướp đôi hoa tai bé xíu mà nạn nhân đang đeo.

Hiện trường, nơi thi thể đứa bé 3 tuổi được tìm thấy
Hiện trường, nơi thi thể đứa bé 3 tuổi được tìm thấy.

Cái chết thương tâm của bé gái đeo đôi hoa tai vàng

Trưa 17/9, người dân xóm nhỏ ấp Cà Lăng A, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nháo nhào cùng nhau đi tìm một bé gái 3 tuổi tên Nguyễn Thị Mỹ Ngọc. Hơn 1 giờ sau, mọi người bàng hoàng tìm thấy thi thể em bị dìm dưới nước bên dòng mương gần nhà. Mẹ của nạn nhân xác định đôi bông tai em thường đeo không còn.

Cảnh sát xác định đây là vụ án mạng chứ không phải do nạn nhân đi chơi rồi bị té xuống nước. Ngay trong ngày, hung thủ đã bị bắt. Đó là cô gái trẻ tên Nguyễn Tiết Thơi (tên thường gọi là Sợi, 20 tuổi), ngụ cách nhà nạn nhân chưa đầy 100m.

Kể lại sự việc, anh Trần Thanh Tùng (SN 1972) và vợ là chị Bùi Kiều Trang (SN 1974) vẫn chưa nguôi đau đớn trước sự ra đi vĩnh viễn của con gái xấu số. Anh Tùng cho biết, vợ chồng anh vốn là người ở Hậu Giang xuống Sóc Trăng lập nghiệp. Cưới từ năm 2002 nhưng cuộc sống ban đầu quá đỗi khó khăn, chồng làm nghề thợ hồ, vợ không nghề nghiệp, cách đây 3 năm, anh chị mới quyết định sinh con.

Người mẹ dường như gục ngã sau cái chết của con. Chị nhớ lại, sáng hôm đó, trước khi đi làm anh Tùng ôm con gái hứa rằng trưa về sẽ chở con đi mua lồng đèn và bánh trung thu. Đứa con nhỏ reo hò sung sướng. Cũng sáng hôm ấy, nhà có khách tới chơi nên chị tất bật dọn nhà, trà nước. Mặc dù vậy, đứa con gái vẫn trong tầm nhìn của người mẹ.

Cha mẹ nạn nhân đau đớn kể lại sự việc
Cha mẹ nạn nhân đau đớn kể lại sự việc.

Đến khoảng 10h, chị Trang tắm cho con rồi vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Bé Ngọc xin mẹ 2 ngàn đồng rồi đi mua bánh. Nơi nạn nhân thường chạy lại mua bánh kẹo chính là nhà hung thủ Nguyễn Tiết Thơi.

Người mẹ hồi tưởng: “Thấy con đi lâu quá không về, tôi đứng trước cửa nhìn quanh rồi đi tìm, lại quán con mua quà hỏi không thấy, gặp ai cũng hỏi, nhưng không ai biết. Hoảng quá, tôi chạy khắp nơi tìm con, vừa đi vừa khóc.

Người trong xóm nghe ngóng rồi cũng nhiệt tình túa đi khắp nơi giúp tôi tìm kiếm. Sau đó, do nghi ngờ, chính tôi đã lao vào buồng nhà Thơi để tìm con thì nó đáp bình tĩnh là không thấy. Tôi khóc ngất rồi cũng nhờ nó chạy đi tìm con mình. Đến khi được chồng báo tin: “Con mình chết rồi em ơi”, thì tôi không còn biết gì nữa”.

Quá khứ bất hảo của thôn nữ đua đòi

Sau khi thi thể của nạn nhân được tìm thấy, người cha phát hiện đôi bông tai của con không còn. Suy tính khả năng con bị sát hại để cướp vàng có thể xảy ra, anh đến cơ quan công an trình báo. Trong khi đó, một người dân trình báo với cảnh sát rằng trước đó đã thấy Thơi dắt nạn nhân đi ra hướng cánh đồng, nơi có dòng mương nhỏ đầy nước.

Ngay lập tức, Thơi được mời lên cơ quan công an. Ban đầu, đối tượng khai báo loanh quanh không thừa nhận. Thế nhưng trước những lập luận, chứng cứ được đưa ra, Thơi cúi đầu nhận tội. Thơi khai vì cần tiền để đi làm ăn xa mà không biết "xoay" ở đâu, khi nhìn thấy nạn nhân có đeo đôi bông tai nên nảy sinh lòng tham giết người, cướp vàng.

Hung thủ vụ án
Hung thủ vụ án.

Người dân Ấp Cà Lăng A biết rõ về Thơi, một cô gái đã nổi tiếng với những phi vụ trộm cắp, đặc biệt, hung thủ từng trộm tài sản của chính gia đình mình. Hôm đó, một người chị gái Thơi lấy chồng, sính lễ của nhà trai đi gồm nhiều vòng vàng giá trị. Nhân lúc mọi người không để ý, Thơi lẻn vào lấy trộm hết vàng rồi bỏ đi thành phố ăn chơi.

Cha mẹ của Thơi vì quá hiểu con gái nên dễ dàng đoán biết kẻ “đạo chích”. Họ điện thoại nhờ một người quen ở trên Sài Gòn giữ đứa con gái bất hảo lại trước khi Thơi kịp bán đi số vàng cưới của chị gái.

Thơi học đến lớp 2 thì nghỉ. Suốt bao năm qua, đối tượng này chỉ ở nhà lêu lổng, không có công việc ổn định. Vài năm qua, người ta thấy Thơi đi TP.HCM để phụ giúp việc nhà, nhưng chỉ đi vài hôm lại thấy về.

Trước khi gây ra vụ án trên, Thơi mới từ TP.HCM trở về nhà được hai ngày. Mẹ của nạn nhân cho biết: “Bình thường nó (Thơi - PV) cũng hay lên đây chơi. Vì biết tiếng của Thơi trộm cắp, bất hảo nên tôi cũng cẩn thận lắm. Không ngờ cuối cùng con mình lại bị nó sát hại dã man”.

Tại cơ quan công an, sau khi khai nhận hành động tội lỗi của mình, Thơi cho biết đang giấu đôi bông tai vàng trong tủ áo ở nhà. Thơi được một số cán bộ công an dẫn giải về nhà để tìm nhưng lục hết tủ theo chỉ dẫn của Thơi mà vẫn không thấy đôi hoa tai đâu. Đối tượng được đưa lại cơ quan công an, một lúc sau Thơi mới thú thật và lấy đôi bông tai giấu trong áo ngực ra.

Thi thể của nạn nhân sau đó được đưa về quê nhà ở Hậu Giang để mai táng. Cái chết của đứa con gái 3 tuổi khiến cho anh Tùng và chị Trang như gục ngã. Ngôi nhà nhỏ thường bi bô tiếng con trẻ nay lại chìm vào yên lặng đến thê lương.

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định, khởi tố bị can và bắt tạm giữ Nguyễn Tiết Thơi về hành vi giết người, cướp tài sản. Với hành vi nhẫn tâm, man rợ của mình, rồi đây Thơi sẽ chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật và tòa án lương tâm con người sẽ còn theo cô cho đến hết cuộc đời.

Theo Xa lộ pháp luật

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.