Thôn nữ vào tận nhà rạch mặt 'tình địch'

Sau khi bị rạch mặt, nạn nhân phải đeo khẩu trang kín mít cả ngày
Sau khi bị rạch mặt, nạn nhân phải đeo khẩu trang kín mít cả ngày
Nghi ngờ bạn trai cũ hẹn hò với nữ sinh N.T.N.T. (18 tuổi), ghen tuông ngùn ngụt, thôn nữ Dương Kim Đất (23 tuổi) hùng hổ vác dao lam xông vào nhà “tình địch”, đánh đập, rạch mặt.

> Khởi tố vụ án rạch mặt nữ sinh lớp 12

T. (bên phải) cùng bạn học ngày chưa bị đánh ghen vô cớ
T. (bên phải) cùng bạn học ngày chưa bị đánh ghen vô cớ.

Xông vào nhà rạch mặt thiếu nữ

Trưa 19/4, sau khi cơm nước và dọn dẹp xong, mọi người trong gia đình nằm nghỉ, T. ra trước hiên nhà thay mẹ trông quán nước. Nhà ở mặt đường quốc lộ 1A, buổi trưa thường có khách, ngồi được một lúc, cô gái lôi điện thoại ra chơi điện tử.

Đang mải mê chơi, bỗng hai nữ thanh niên chạy xe máy đến, đỗ xịch trước cửa quán. Tưởng khách uống nước, cô chủ quán niềm nở chào hỏi, mời vào, thì thấy một người vẫn ngồi trên xe, người khác hùng hổ lao vào. Chưa định hình được chuyện gì, T. đã bị người lạ dúi ngã xuống đất, đánh đập túi bụi.

Sức vóc nạn nhân nhỏ bé so với thân hình "to con" của "nữ quái", khiến cô không thể chống cự. Sau đó, một tay đối tượng túm lấy tay nạn nhân, một tay rút dao lam nhằm thẳng mặt T. rạch.

Trong lúc hoảng loạn, nạn nhân chỉ biết giãy giụa, cố gắng đừng để những vết dao lam rạch trúng mặt. Thấy T. kêu la thảm thiết, hàng xóm và người nhà đổ xô ra. Thấy vậy, "nữ quái" buông tay, nhảy lên xe đồng phạm đang nổ máy chờ sẵn ngoài đường. Một số người định đuổi theo, "nữ quái" lăm lăm hòn đá bên vệ đường, thách thức rồi nhảy phắt lên xe, phóng vụt đi.

Người nhà nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau, cách đó gần 20 km. Nữ sinh bị rạch nhiều vết, làm mất thẩm mỹ khuôn mặt.

Hung thủ đã được xác định ngay. Ngày 24/4, Công an huyện Giá Rai đã ra quyết định khởi tố vụ án; đang chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tật của nạn nhân.

Sau khi bị rạch mặt, nạn nhân phải đeo khẩu trang kín mít cả ngày
Sau khi bị rạch mặt, nạn nhân phải đeo khẩu trang kín mít cả ngày.

Thôn nữ tên Đất nhưng không hiền

Theo người địa phương, thủ phạm vụ án đã nghỉ học từ lâu, hiện không có nghề cố định, thường tụ tập với một số “dân chơi” địa phương, nhuộm tóc vàng hoe, có tiếng chơi bời lại “chảnh”.

Trước đây, Đất (ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) yêu một người con trai cùng địa phương 21 tuổi. Hai người yêu nhau được khoảng hơn hai năm, chàng trai chia tay vì sợ sự “đua đòi, đanh đá”. Đất tuyên bố, chàng trai không yêu mình thì “không đứa con gái nào đến được”.

Nạn nhân cho biết, giữa cô và chàng trai chỉ là quan hệ bạn bè chứ không có tình cảm yêu đương. Theo đó, hai người quen nhau qua một người bạn cùng lớp của nạn nhân.

Thời gian gần đây, nhóm bạn này hay đi cà phê “chém gió” với nhau. Có thể do đó mà Đất nghĩ T. với chàng trai có “quan hệ tình cảm”. “Nếu biết trước thế này, em thà không làm quen với anh ấy”, nạn nhân thút thít.

Sau khi bị đánh ghen vô cớ, nữ sinh không còn tâm trí cho việc học. Lúc nào nạn nhân cũng phải đeo khẩu trang che các vết thương ở môi và mặt. “Những người hiểu thì thông cảm, thương tình; người ác ý thì xì xào bàn tán, cho rằng do em đi “cướp” người yêu người khác nên bị rạch mặt. Nhiều lúc nghĩ thấy buồn lắm”, nạn nhân tâm sự.

Nhắc đến vết thương, cô gái ngưng câu chuyện, thoáng buồn, không nói gì nữa.

Chị gái nạn nhân ngồi kế bên cho biết, dù nhà nghèo, gia đình cũng gom góp tiền, nhờ một người bà con ở Mỹ gửi thuốc về chữa trị; một thời gian nữa gia đình sẽ đưa em đi thẩm mỹ viện.

“Bỗng dưng bị thế này, gia đình thương lắm, dù nghèo nhưng nhà chúng tôi cũng sẽ cố đưa em đi thẩm mỹ, hồi phục nhan sắc. Gia đình cũng mong pháp luật sẽ trừng trị thích đáng kẻ gây họa, đền bù thiệt hại thỏa đáng”, chị gái nạn nhân nói.

Theo Xa lộ pháp luật

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.