Thông tin bất ngờ từ gia đình gã trai đánh thiếu nữ tử vong ở Hà Nội

Thiếu nữ V.T mới 17 tuổi đã bị chính người yêu mình hành hung trọng thương đến tử vong.
Thiếu nữ V.T mới 17 tuổi đã bị chính người yêu mình hành hung trọng thương đến tử vong.
Phạm Văn Thiện (SN 1999, Lê Xá, Lê Thanh, Mỹ Đức, TP.Hà Nội) hành hung bạn gái tại phòng trọ đến chấn thương, khiến thiếu nữ này phải nhập viện và tử vong sau nhiều ngày đang là câu chuyện gây bức xúc trong xã hội. Phía gia đình nghi phạm Thiện đã có những thông tin bất ngờ liên quan đến bệnh tình của đối tượng.

Vụ án gây bức xúc trong dư luận

Nhiều ngày sau khi cô gái 17 tuổi V.T (Ba Đình, TP.Hà Nội) tử vong tại bệnh viện Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) vì bị bạn trai hành hung, dư luận xã hội vẫn đang bàng hoàng bởi hành vi côn đồ của đối tượng.

Việc làm của Thiện đã xâm phạm nghiêm trọng tới quyền được sống của mỗi người và hơn hết, hành vi của đối tượng này càng không thể chấp nhận được khi người hắn đánh đập lại chính là người hắn yêu.

Thậm chí, lúc hành hung người yêu, hắn còn gọi mọi người tới xem. Khi được mọi người khuyên nhủ, can thiệp, gã trai này còn ngăn cản. Tận đến khi người yêu được đưa vào bệnh viện, đối tượng vẫn nói dối chủ nhà trọ là sẽ vào thăm. Tuy nhiên, hắn đã không trở lại bệnh viện, đối tượng đã bỏ trốn và để mặc cô gái mới 17 tuổi chống chọi với những chấn thương chí mạng do hắn gây ra.

Sau khi trốn chạy, Thiện về quê thì bị người nhà phát hiện và giữ lại. Đến ngày 15.6, người nhà Thiện đã đưa hắn tới cơ quan công an đầu thú.

Hình ảnh của Thiện hiện lên là một người trẻ tuổi nhiều vết xăm trổ, thích thể hiện là dân anh chị. Ở địa phương Thiện sinh sống, đối tượng tỏ ra là người hiền lành, ít nói nhưng tính khí thất thường.

Theo người dân nơi đây, từ ngày đi ra thành phố làm ăn, thi thoảng Thiện có về quê, mỗi lần về nhà anh ta thường tụ tập bạn bè, tuy nhiên chưa để xảy ra xích mích, cự cãi với ai ở địa phương.

Một người dân sống gần nhà Thiện chia sẻ, kẻ đã đánh đập bạn gái bị chấn thương đến tử vong là người có biểu hiện không bình thường từ nhỏ. Gia đình của đối tượng đã phải chữa bệnh nhiều lần và đã từng phải sử dụng đến xích để tránh việc Thiện ra xã hội va chạm.

Gã trai 9X bị thần kinh?

Ông Phạm Văn Thiêm (43 tuổi, bố đẻ nghi phạm Thiện) nhiều lần nhắc đến con trong sự mông lung. Bởi Thiện từ bé đã là một đứa trẻ ít được học hành và đã không ít lần đối tượng đã đánh lại mẹ cha.

Thông tin bất ngờ từ gia đình gã trai đánh thiếu nữ tử vong ở Hà Nội ảnh 1 Hình ảnh của Thiện được hiện lên là một người bất thường về thần kinh, thích xăm trổ khắp người và khó bảo

Người đàn ông 43 tuổi bộc bạch, con trai ông từ nhỏ đã không như những đứa trẻ bình thường. Mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì nghiêm trọng nếu không có một biến cố vào năm Phạm Văn Thiện học lớp 3, biến cố này đã khiến cuộc đời Thiện gặp khó khăn và đã chuyển sang một hướng khác.

“Hồi Thiện học lớp 3, đang trong lớp bỗng sùi bọt mép, cô giáo phải đưa về. Nhiều lần như thế, nhà trường yêu cầu phải đưa vào bệnh viện khám và xin giấy tờ sau đó về học lại.

Tuy nhiên, sau đó nhà trường cũng không dám nhận con tôi vào học, đành phải bỏ học khi chưa hết lớp 3. Hồi 9 tuổi, nó bị co giật kiểu động kinh phải điều trị dài ngày tại bệnh viện và thường xuyên uống thuốc cho đến tận bây giờ” – bố đẻ Thiện nói.

Thông tin bất ngờ từ gia đình gã trai đánh thiếu nữ tử vong ở Hà Nội ảnh 2 Theo gia đình cung cấp, Thiện được xác định bất ổn về tinh thần và có bệnh án bị động kinh

Thiện được xác định bị tâm thần. Theo bệnh án tâm thần cộng đồng, chẩn đoán triệu chứng, hội chứng tâm thần là cơn co giật kiểu động kinh, động kinh cơn lớn. Hiện tại, nam thanh niên này vẫn đang nhận chế độ của người bị bệnh.

Như chia sẻ với chồng, bà Nguyễn Thị Hiến (mẹ đẻ Thiện) cho biết, Thiện là đứa trẻ khó bảo. Nhiều lần gia đình bà phải xích, lấy còng tự chế khóa chân tay nhốt trong nhà để tránh con ra ngoài bỏ đi lêu lổng.

Thiện đã từng cầm gạch đòi đánh lại mẹ khi bị nhắc, hay vật lộn với bố ngoài đường làng. Chính vì thế, càng về sau này mỗi khi nhắc con nhiều mà thấy Thiện trừng mắt, cặp vợ chồng già lại nhẫn nhịn cho qua.

Về ngày 11.6 định mệnh, ngày mà con trai hành hung bạn gái đến trọng thương phải nhập viện, ông Thiêm vẫn nhớ như in cảm giác bất ngờ, hoang mang lúc nhận được hung tin.

Thông tin bất ngờ từ gia đình gã trai đánh thiếu nữ tử vong ở Hà Nội ảnh 3 Bố mẹ gã trai 9x gây ra vụ án rúng động đã từng phải xích con trai vì sợ con ra ngoài gây chuyện với mọi người.

Chiều ngày 11.6, khi bạn của Thiện gọi điện về thông báo nói ra bệnh viện Thanh Nhàn có người cấp cứu, trong đầu ông Thiêm, bà Hiến lúc này đinh ninh con bị làm sao. Tuy nhiên, khi tới bệnh viện, gia đình mới biết được sự việc thiếu nữ V.T mới chính là người nhập viện.

Bạn của Thiện nói V.T bị ngã cầu thang, gia đình người đàn ông 43 tuổi tiếp tục ở lại với nạn nhân. Lúc này ông Thiêm chưa biết con trai gây ra chuyện tày đình.

Mãi về sau này, khi công an đến nhà tìm, ông Thiêm mới biết chuyện con trai đánh V.T trọng thương.

“Sau khi cháu T tử vong, gia đình chúng tôi đã đến phúng viếng và xin lỗi gia đình cháu T. Thiện bỏ trốn, gia đình chúng tôi đã đi tìm khắp nơi. Khi thấy con thất thểu đi về đường làng, tôi đã giữ lại và sau đó đưa ra công an đầu thú” – ông bố nghi phạm đau đớn kể lại.

Ngày 18.6, công an quận Hoàn Kiếm vẫn đang tạm giữ Phạm Văn Thiện để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.