Thót tim chuyện lính biên phòng phá án

Thót tim chuyện lính biên phòng phá án
Trên đường đi, cả nhóm giết tài xế, giấu xác phi tang rồi cướp xe và tài sản của nạn nhân. Chúng tính sẽ sang Campuchia đánh bạc và tìm mối bán xe nhưng không ngờ những biểu hiện khả nghi đã bị phát hiện.
 Đối tượng Mao Yean
Đối tượng Mao Yean.

Ở biên giới Tây Nam giáp nước bạn Campuchia, lính biên phòng và người dân vùng biên luôn gắn bó keo sơn. Biết dựa vào dân, những người lính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm.

Chạy không thoát

Chiều 11-7-2012, nhận được tin cơ sở báo có 1 đối tượng người Campuchia sẽ vận chuyển tiền với số lượng lớn từ Việt Nam sang Campuchia qua biên giới, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây (Long An) đã khẩn trương hội ý.

Xác định nguồn tin đáng tin cậy, đồn triển khai lực lượng theo dõi, bám sát và tổ chức mật phục đón lõng đối tượng. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tổ mật phục tại khu vực mốc 183 (ấp 6, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ).

Một lúc sau, thiếu úy Phạm Minh Nhựt - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Voi Đình phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe gắn máy từ hướng nội địa ra biên giới. Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe thì đối tương ôm 1 túi nylon chạy bán sống bán chết ra hướng biên giới. Tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được đối tượng cùng tang vật.

Đối tượng bị bắt giữ tên Mao Yean, sinh năm 1980, là người Campuchia gốc Hoa có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Svayrieng. Tang vật thu giữ gồm 1 xe gắn máy và 90.000USD và gần 30 triệu đồng tiền Việt.

Với địa hình tiếp giáp với Campuchia vừa đường bộ, vừa đường sông, trải dài trên địa bàn 5 huyện, thị xã nên An Giang luôn là điểm “nóng” về buôn lậu ở vùng biên giới Tây Nam. Nhiệm vụ của những người lính biên phòng An Giang vì vậy luôn nặng nề hơn so với một số địa bàn khác.

Bên cạnh 3 cửa khẩu quốc gia, 2 cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương, đi lại của nhân dân Việt Nam – Campuchia còn diễn ra tấp nập ở các đường tiểu ngạch. Đây cũng là điều kiện để bọn phản động, tội phạm quốc tế, “trùm” buôn lậu… lợi dụng hoạt động một cách tinh vi.

Theo đại tá Nguyễn Thượng Lễ - Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, vào mùa nước nổi, các khu vực như xã Vĩnh Ngươn (thị xã Châu Đốc), thị trấn Tịnh Biên và xã An Phú (huyện Tịnh Biên), khu vực Vạc Lài (xã Khánh Bình, huyện An Phú) là địa bàn trọng điểm của bọn buôn lậu.

Băng cướp trẻ không qua mắt cụ già

Chiều 9-5-2012, thiếu tá Phạm Văn Thắng – Trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây nhận được điện thoại của ông Nguyễn Văn Sử (77 tuổi), ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. Ông Sử nói sáng cùng ngày có 3 người đến nhà ông gửi xe ô tô taxi biển số 51A-103.07 của Hãng Vinasun, bảo sang biên giới tham quan casino.

Thấy những người khách lột bỏ phù hiệu của xe nên ông nghi có vấn đề không rõ ràng, đề nghị bộ đội biên phòng kiểm tra. Nhận thấy có điều bất thường, thiếu tá Thắng cử ngay tổ công tác do đại úy Lê Trọng Tình – Đồn phó trinh sát phụ trách rải quân theo dõi.

Ít phút sau đó, một người dân lại cung cấp thông tin có đối tượng lạ mặt đang đi bộ ở Tỉnh lộ 838 gần biên giới có nhiều điểm nghi vấn. Đại úy Tình kết hợp 2 công an viên xã Mỹ Quý Tây tổ chức kiểm tra, mời đối tượng về trụ sở công an xã làm việc.

Bị nhận diện đúng là người đã gửi ô tô tại nhà ông Sử, đối tượng khai tên là Phạm Quang Lộc, 20 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh. Lộc khai 0 giờ ngày 9.5, y cùng 2 đối tượng Hậu và Quân đón taxi từ Quốc lộ 22 (Củ Chi) về hướng Long An.

Trên đường đi, cả nhóm giết tài xế, giấu xác phi tang rồi cướp xe và tài sản của nạn nhân. Cả nhóm dự định sẽ sang Campuchia đánh bạc và tìm mối bán xe nhưng không ngờ những biểu hiện khả nghi của chúng đã bị phát hiện.

Ngày 13-9, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1964), trú huyện Vĩnh Hưng, Long An bị sát hại dã man. Hung thủ cướp tài sản của nạn nhân rồi giấu xác vào tủ. Công an vào cuộc và nhận định thủ phạm chính là Tô Ngọc Minh (SN 1970), con rể bà Hồng.

Nhận định đối tượng có thể vượt biên sang Campuchia. Các cán bộ dày dạn kinh nghiệm của Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây lập tức lên đường truy tìm đối tượng. Đến 17 giờ 30 ngày 14-9, tại xã Xôm Roong, huyện Chanh Tria, tỉnh Svây Riêng, Campuchia, tổ công tác của đồn đã bắt gọn tên Minh.

Theo Thoại Giang-Hữu Danh
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.