Thủ đoạn tàn độc của xã hội đen ở bến Miền Đông

Hàng loạt mã tấu và vũ khí dùng để đe dọa người dân
Hàng loạt mã tấu và vũ khí dùng để đe dọa người dân
TPO - Núp dưới bóng nhân viên của các công ty vận tải Tý “điên” tập hợp đàn em luôn thủ súng, mã tấu, dao, kiếm, gậy sắt… sẵn sàng " xử đẹp" ai có mâu thuẫn hoặc xâm hại tới quyền lợi của chúng.
Tên Tý “điên” cầm đầu băng nhóm xã hội đen ở bến xe Miền Đông
Tên Tý “điên” cầm đầu băng nhóm xã hội đen ở bến xe Miền Đông.

Sau gần 3 năm tung trinh sát đi điều tra, chiều 22/3, đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an (khu vực phía Nam) cho biết đã triệt phá băng nhóm xã hội đen, bắt 12 đối tượng, chuyên hoạt động bằng các thủ đoạn bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích ở bến xe Miền Đông (TP.HCM).

Từ năm 2010 các trinh sát hình sự đã phát hiện ở khu vực bến xe Miền Đông đã nổi lên băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động công khai dưới vỏ bọc là nhân viên của các công ty vận tải để hoạt động tội phạm như bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích…

Đàn em của Tý “điên”
Đàn em của Tý “điên”.

Cầm đầu băng nhóm xã hội đen này là đối tượng Nguyễn Văn Tý (còn gọi là Tý “điên”, 27 tuổi, quê Tây Ninh, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM) là nhân viên công ty vận tải An Sinh. Ngoài ra, tên Tý còn làm bảo kê nhà hàng Nam Sơn Quán 2, 3 ở khu vực Q. Thủ Đức.

Để băng nhóm tội phạm xã hội đen đi vào hoạt động Tý “điên” tập hợp các đàn em có máu mặt từng có tiền án tiền sự, luôn thủ hàng nóng như súng, mã tấu, dao, kiếm, gậy sắt… sẵn sàng thanh toán đẫm máu với những ai có mâu thuẫn, hoặc xâm hại tới quyền lợi của chúng. Có quan hệ mật thiết với lực lượng bảo vệ bến xe Miền Đông, đàn em của Tý “điên” còn dùng nhiều thủ đoạn để thao túng cả hệ thống quản lý, bảo vệ tại khu vực bến xe Miền Đông.

Chúng ngang nhiên lộng hành ép khách phải mua vé hoặc phải đi xe do chúng bảo kê. Như trường hợp của anh Lê Đức Lợi (54 tuổi, ngụ Q. Gò Vấp) tài xế taxi là một ví dụ. Vào chiều 23/7/2010 anh lợi chở khách tới bến xe Miền Đông thì bị đàn em của Tý “điên” chặn đầu xe lại bắt anh Lợi phải để khách ngoài cổng để đàn em của Tý “điên” dẫn mua vé ăn tiền cò. Anh Lợi không đồng ý thì bị đàn em của Tý “điên” dùng gậy sắt (loại cây 3 khúc) đánh anh Lợi vỡ hộp sọ phải đi cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau đó, gia đình anh Lợi đã làm đơn tố cáo gửi tới Cục Cảnh sát hình sự. Cơ quan công an vào cuộc điều tra, giám định thương tật anh Lợi bị 58,7% thương tật. Và cơ quan điều tra cũng xác định được 4 đối tượng hành hung anh Lợi là Lành và Mạnh là hai đàn em của Tý “điên”.

Chưa dừng lại ở đó băng nhóm đàn em của Tý “điên” đứng ra giàn xếp bảo kê các đầu xe vận tải hành khách để thu tiền hàng tháng, như ngày 20/11/2011 xe của chị Nguyễn Thị Mỹ (47 tuổi, ngụ Q. Gò Vấp) chạy trước tài của Sơn mặt quỷ, tên Sơn mặt quỷ nhờ Thanh ve chai, Phước hói chặn đầu xe và đòi chị Mỹ phải chi cho chúng 20 triệu đồng. Chị Mỹ năn nỉ thương lượng với Sơn cho qua, và đưa chúng 3 triệu đồng.

Hàng loạt mã tấu và vũ khí dùng để đe dọa người dân
Hàng loạt mã tấu và vũ khí dùng để đe dọa người dân.

Tàn độc hơn vào tháng 8/2011, Tý “điên” cho đàn em đuổi theo và đập bể đèn xe chiếc xe khách 51B – 020.79 do anh Phạm Gia Bảo làm chủ. Nguyên nhân là do công ty cổ phần xe Tân Quý nói xe của anh Bảo giành khách của nhà xe Tân Quý. Ngày hôm sau Thanh ve chai cùng đàn em gọi anh Bảo tới quán cà phê đối diện bến xe Miền Đông yêu cầu anh Bảo đưa 10 triệu để chúng đi nhậu để giàn xếp, nếu không bọn chúng sẽ đập nát xe. Để yên ổn làm ăn, buộc anh Bảo phải đáp ứng yêu cầu của Thanh ve chai.

Cầm đầu băng nhóm xã hội đen với nhiều đối tượng cộm cán tên Tý “điên” thường xuyên ép các tiểu thương, chủ xe, tài xế xe khách, và những người buôn bán nhỏ ở khu vực bến xe Miền Đông vay tiền với lãi suất 300%/ngày. Để yên ổn làm ăn Tý “điên” ép buộc ông Đẩu, chủ nhà xe Hồng Đẩu – Đà Nẵng phải vay 90 triệu đồng và mỗi ngày phải đóng 900 ngàn tiền lãi. Hàng ngày Tý “điên” cho đàn em đi thu tiền lãi, hễ người nào trả chậm hoặc trả không đúng hạn Tý “điên” cho đàn em dùng vũ khí nóng để đe dọa và cưỡng đoạt tài sản.

Với những thủ đoạn tàn độc như nêu ở trên, băng nhóm xã hội đen do tên Tý “điên” cầm đầu là nỗi ám ảnh gây bao thương tích, hoang mang cho người dân và các hãng xe vận tải hành khách.

Nguyễn Oanh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.