Thua bạc, hoang báo bị cướp 50 triệu đồng trước chợ Bến Thành

Thua bạc, hoang báo bị cướp 50 triệu đồng trước chợ Bến Thành
Do thua nợ cờ bạc không có khả năng chi trả, Thép đã lên kế hoạch cùng đồng bọn dàn cảnh bị cướp 50 triệu đồng trước chợ Bến Thành nhằm chiếm đoạt số tiền của ông chủ để trả nợ.
Võ Trọng Thép (trái) và Trần Hoàng Bút (phải)
Võ Trọng Thép (trái) và Trần Hoàng Bút (phải).

Ngày 8/11, trung tá Nguyễn Nhật Thành, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, công an quận 1, TP.HCM, xác nhận đã làm rõ vụ “xả dao chém người, cướp 50 triệu đồng trước chợ Bến Thành” xảy ra chiều 5/9 tại vòng xoay Quách Thị Trang, trước chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM. 

Theo trung tá Thành đây thực chất là vụ dàn cảnh nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ do chính nạn nhân dựng lên.

Liên quan đến vụ án, công an quận 1 đã bắt giữ Võ Trọng Thép (23 tuổi), Trần Hoàng Bút (25 tuổi) và Lê Trung Trực (23 tuổi, cùng quê Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, trước đó lúc 15h30 chiều 5/9 tại vòng xoay Quách Thị Trang, quận 1 xảy ra vụ cướp táo tợn giữa trung tâm thành phố gây xôn xao dư luận. Lúc đó Võ Trọng Thép khai báo, chiều cùng ngày có chở chủ cửa hàng mỹ phẩm nơi mình làm việc, là Nguyễn Ngọc Hùng (48 tuổi), đến chi nhánh ngân hàng Viettinbank nằm trên đương Lê Thánh Tôn, quận 1 để rút 50 triệu đồng. Sau khi rút tiền xong, ông Hùng về cửa hàng trước, Thép đi xe gắn máy về sau thì bị cướp.

Làm việc với công an, Thép khai báo, lúc đó tại vòng xoay Quách Thị Trang, Thép bị 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy dùng dao (loại dao mổ) tấn công, cướp đi cọc tiền 50 triệu đồng.

Chiếc quần của Thép bị rách do chính
Chiếc quần của Thép bị rách do chính "nạn nhân" gây nên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an quận 1 khẩn trương làm rõ vụ án. Công an cũng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của “nạn nhân” và một số nhân chứng. Sau 2 tháng điều tra, đến nay công an làm rõ Thép đã hoang báo bị cướp để chiếm đoạt tiền của ông chủ.

Tại cơ quan công an, Thép khai báo, cách đây hơn 1 năm có quen biết với Bút khi đá bóng chung ở các sân cỏ nhân tạo. Sau đó Thép có cá độ bóng đá với Bút và nợ tổng cộng Bút số tiền 44 triệu đồng. Do bị Bút liên tục đòi nợ nên ngày 4/9 Thép liên lạc với Bút nhằm dàn cảnh 1 vụ cướp chiếm đoạt tiền của chính ông chủ mình để trả nợ.

Theo đó chiều 5/9, Thép nhờ Bút mua con dao phẫu thuật và hẹn địa điểm là công viên 23/9 gặp mặt. Sau khi Thép giao 50 triệu đồng cho Bút và nhận “hung khí”, cả 2 lấy xe máy cùng đi ra đường để Bút, Trực đi theo sau đạp ngã xe của Thép rồi tẩu thoát. Khi Thép té xuống đường tự dùng con dao rạch tay mình và kêu cứu, sau đó trình báo bị chém và cướp 50 triệu đồng.

Thép khai, 1 tháng sau khi xảy ra “vụ cướp”, Bút hẹn gặp và thông báo sau khi cấn trừ nợ cờ bạc còn lại 6 triệu đồng nhưng chỉ giao cho Thép 5 triệu đồng và xin nợ lại 1 triệu.

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.