Thực hư hai người Trung Quốc cướp taxi

Thực hư hai người Trung Quốc cướp taxi
TP - Bất đồng ngôn ngữ, hai vị khách không có tiền lại yêu cầu taxi chở đi lòng vòng, rồi hành hung khiến tài xế hãng taxi Tiên Sa (Đà Nẵng) lao ra ngoài nhờ người dân tri hô bắt cướp.

Chiều 10-5, Công an phường Hòa An (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xác nhận: Vừa chuyển hồ sơ vụ việc trên lên Phòng Xuất nhập cảnh (Công an Đà Nẵng) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 9-5, anh Phan Thanh Đoàn (24 tuổi) tài xế điều khiển taxi biển số 43X 0469 (hãng taxi Tiên Sa) nhận được tin từ tổng đài đón hai vị khách trước số nhà 347 đường Cách mạng Tháng 8 (Đà Nẵng).

Lúc này, có hai vị khách một nam, một nữ đứng đối diện bên đường vẫy xe, nên anh đánh xe sang đón.

Anh Đoàn kể, vừa lên xe, vị khách nam nói tiếng Việt lơ lớ yêu cầu chở ra Hà Nội. Tôi thấy quãng đường xa lại chưa có hợp đồng với công ty nên từ chối. Vị khách tiếp tục yêu cầu đuổi theo một chiếc xe Bắc - Nam để đón ra Hà Nội.

Trên đường đi, người đàn ông mượn tôi bút ghi chép, rồi đưa cho người phụ nữ đọc. Đến bến xe Trung tâm Đà Nẵng, tôi khuyên họ vào trong bến để đón xe.

Chiếc taxi anh Đoàn chở hai vị khách Trung Quốc
Chiếc taxi anh Đoàn chở hai vị khách Trung Quốc.

Cả hai vị khách không đồng ý và tiếp tục yêu cầu anh Đoàn chở về phía trường ĐH Bách khoa. Đến đây, hai vị khách lại yêu cầu anh Đoàn chở về vị trí cũ.

“Vừa đến đoạn đường Trường Chinh, khu vực ngã ba Huế, bỗng nhiên vị khách nam nhảy chồm dùng bút đâm liên tục vào cổ và bụng tôi. Tôi vừa phanh xe, mở cửa định chạy ra ngoài thì bất ngờ bị người đàn ông này đạp văng ra khỏi cửa và lên ghế cầm lái”, anh Đoàn kể.

Anh Đoàn tri hô “cướp, cướp” để mọi người đến ứng cứu. Ngay lập tức, người dân khu vực lân cận đã kịp thời khống chế và áp tải hai vị khách về công an phường Hòa An.

Tại đây, hai vị khách khai nhận mình tên là Bang Hai (30 tuổi) và Lý Lệ Lệ (24 tuổi, cùng trú ở Hồ Nam, Trung Quốc). Trong đó Bang Hai có mẹ là người gốc Việt sống ở Đồng Đăng (Lạng Sơn), có cậu và người thân ở Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Phước Quang, Trưởng công an phường Hòa An, qua điều tra, xác minh ban đầu cho thấy hai vị khách không có ý định hành hung, cướp xe taxi. Có thể do bất đồng ngôn ngữ, mâu thuẫn chuyện tiền nong nên xảy ra xô xát giữa khách và tài xế taxi.

Anh Tự, cán bộ điều tra, công an phường cũng cho hay, hai vị khách này khai nhận mới cưới và có ý định sang Việt Nam du lịch hưởng tuần trăng mật. Tuy nhiên trên đường đi xe khách Bắc – Nam đến đoạn Đà Nẵng, do đi vệ sinh trễ nên bị nhà xe chạy trước. Toàn bộ số tiền để ở hành lý trên xe.

Trước khi bắt taxi của anh Đoàn, họ đã bắt 1 taxi khác nhờ chở ra Hà Nội. Nhưng khi biết hai vị khách hết tiền, tài xế taxi đã đánh xe vào trụ sở Công an quận Cẩm Lệ can thiệp. Tại đây, công an quận phải “trả dùm” số tiền hơn 80.000 đồng. Phòng pháp chế của hãng taxi Tiên Sa (Đà Nẵng) cũng xác nhận điều này.

Chiều 10-5, công an phường Hòa An, Phòng Xuất nhập cảnh (Công an TP Đà Nẵng) đã làm việc với người thân của Bang Hai và được xác nhận hai người này có ý định đi du lịch vào tận TPHCM.

Đại tá Trần Hữu Do, Trưởng phòng Xuất nhập cảnh cho biết, Phòng đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc. Qua kiểm tra, hai đối tượng này đều nhập cảnh trái phép. Riêng vị khách nam bị nghiện ma túy.

“Chúng tôi liên hệ với gia đình nhưng người thân từ chối trách nhiệm vì cho rằng anh này nghiện ma túy, hay bỏ nhà đi. Phòng sẽ gửi hồ sơ ra Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), nhờ cán bộ áp tải hai vị khách ra Hà Nội để Cục làm việc với phía Trung Quốc, trục xuất về nước theo quy định” - Đại tá Do nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG