Thuê taxi lên Thủ đô cưa trộm cây

Thuê taxi lên Thủ đô cưa trộm cây
TPO - Chán cảnh làm ruộng, các tên sưa tặc từ Thanh Hóa rủ nhau lên Thủ đô chặt trộm gỗ sưa bán lấy tiền tiêu xài và phương tiện gây án của chúng lại là... taxi.

> Lợi dụng đêm mưa, sưa tặc lộng hành

Nhóm đối tượng
Các đối tượng tham gia chặt trộm cây sưa tại phiên tòa sáng nay.

Sáng nay (27-2), TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Văn Tuân (SN 1987, trú ở huyện Thạch Thành, Thanh Hoá) cùng đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cáo buộc, do hám lợi bất chính, Tuân rủ rê các chiến hữu bỏ quê ra Hà Nội trộm gỗ sưa ở các công viên cây xanh hoặc vỉa hè, nơi có các cây sưa nhiều năm tuổi. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2011, nhóm sưa tặc đã gây ra 4 vụ trộm, thu lời bất chính hơn 170 triệu đồng.

Đơn cử như vụ việc đêm 24-6-2011, Tuân, Nguyễn Văn Bưởi (cùng quê Tuân) cùng cả nhóm mang theo ba chiếc cưa, sau đó bắt taxi đi lòng vòng để tìm hàng.

Khoảng 1h ngày 25-6-2011, khi đi ngang qua khu vực Công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, Ba Đình), nhóm sưa tặc phát hiện một cây sưa đường kính 27cm ở vỉa hè công viên. Ngay lập tức, Bưởi được phân công cảnh giới, Tuân cùng các chiến hữu vác cưa vào cắt gốc cây sưa nói trên. Chiến lợi phẩm được nhóm mang về khu vực quận Hà Đông, bán lại cho mối quen với giá 30 triệu đồng, chia nhau ăn tiêu.

Trong phiên xử sáng nay, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã quy kết. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Toà tuyên phạt Tuân 4 năm 6 tháng tù, cộng bản án 18 tháng tù trước đó, Tuân phải chấp hành hình phạt chung 6 năm tù. 6 năm tù cũng là mức án của bị cáo Bưởi. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng đến 4 năm tù.

Một số tài xế taxi khác, do chưa xác định được danh tính, cơ quan điều tra quyết định tách tài liệu để xử lý sau.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.