Thượng úy công an bị tố gạ 'chạy án' 300 triệu đồng

Thượng úy công an bị tố gạ 'chạy án' 300 triệu đồng
TPO - Một thượng úy công an bị tố cáo khi gạ người nhà bị can “chạy án” 300 triệu đồng để được tại ngoại.

Ngày 19/10, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho hay đang xem xét, làm rõ trách nhiệm của thượng úy N.T.B (công tác Đội điều tra tổng hợp - Công an quận Gò Vấp) do bị tố cáo có hành vi gợi ý gia đình nghi phạm đưa 300 triệu đồng để giúp “chạy án”.

Ngoài việc xem xét trách nhiệm của thượng úy B, Công an quận Gò Vấp cũng đang xem xét trách nhiệm của các cán bộ đã sơ xuất trong quá trình kiểm tra, giám sát bị can trong nhà tạm giữ, để bị can viết thư ra ngoài.

Trước đó, ngày 27/3, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) bắt giữ bà P.T.K.L để điều tra về hành vi Trộm tài sản. Số tiền bà này trộm gần 7000 USD (tương đương 150 triệu đồng). Thượng úy B được phân công thụ lý vụ việc này.

Sau đó, thượng úy B bị tố cáo là đã gọi điện cho chị D (là con gái bà L bị tạm giữ), đề nghị để bà L được tại ngoại thì phải “chạy” số tiền 300 triệu đồng.

Đến tháng 5/2017, chị D nhận được lá thư từ bà L viết từ trong trại giam với nội dung lo “chạy” 300 triệu đồng để bà được tại ngoại. Sau đó, chị D đã làm đơn tố cáo.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.