Tiếp tục điều tra về Đường dây cá độ lớn nhất mùa World Cup

Tiếp tục điều tra về Đường dây cá độ lớn nhất mùa World Cup
TP - Ngày 10/7, Ban chuyên án truy xét “đường dây cá độ bóng đá quốc tế World Cup” (thuộc Cục điều tra tội phạm trật tự xã hội phía Nam) tiếp tục lấy lời khai các đối tượng, trong đó có 3 đối tượng quan trọng. 

Đó là Trần Văn Trí (tức Trí “tôm”, SN 1967, ngụ ở 573 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh); Nguyễn Thành Sơn (tức Sơn “đầu bằng”, SN 1968, ngụ khu dân cư cao cấp An Phú, quận 2); Lê Công Hải (tức Hải “bén”, ngụ 3 Lê Thánh Tôn, quận 1).

Bước đầu Trí “tôm” đã có những lời khai khá quan trọng về hoạt động của tổ chức cá cược này. Hải “bén”, theo nguồn tin của Tiền phong, được ghi nhận là tay thượng thặng trong nghề cá cược và tham gia làng cá độ tại Việt Nam từ năm 1998 nhưng núp bóng dưới vỏ bọc đại gia chuyên kinh doanh ở lĩnh vực nhà hàng; hiện vẫn chỉ khai nhỏ giọt.

Còn Sơn “đầu bằng”, từ lâu các tay chơi sợ y bởi một thứ quyền lực thường được y huênh hoang: Từng lái xe cho một VIP “to” làm việc ngoài Hà Nội. Mối quan hệ này cũng đang được cơ quan điều tra lưu ý làm rõ nhưng đã từ lâu các chiến hữu đều xem quyền lực ở nơi Sơn “đầu bằng” là có thật.

Vì thế trước mùa World Cup diễn ra chưa bao lâu y đã “tậu” ngay một chiếc Mitsubishi Grandis với biển số đẹp 52Y 8389, trị giá gần 700 triệu đồng và trên kính trước có gắn “mác” kiểm soát dấu “K”(?!).

Song, lời khai của Trí “tôm” cùng với lời khai của nhóm “đại lý” cấp 2 cho thấy ba ông lớn Trí “tôm”, Hải “bén”, Sơn “đầu bằng” vẫn chưa phải là ông chủ đích thực của đường dây này.

Khi khai thác dữ liệu từ 2 CPU máy tính thu được tại nhà Sơn “đầu bằng”, Hải “bén”, chắc chắn cơ quan điều tra sẽ giải mã được câu hỏi trên.

Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã triển khai các mũi trinh sát về các tỉnh miền Tây để truy quét tiếp những đại lý “vệ tinh” của tổ chức cá cược này.

MỚI - NÓNG