Tiểu thương tranh khách, bị đâm thấu tim

Bệnh nhân đang ổn định sức khỏe sau khi phẫu thuật. Ảnh: L.N
Bệnh nhân đang ổn định sức khỏe sau khi phẫu thuật. Ảnh: L.N
TPO - Trong lúc hai tiểu thương lời qua tiếng lại vì tranh giành khách đang mua gia cầm, thì bị người đàn ông dùng dao mổ gà đâm vào ngực, thủng tim.

Ngày 29/3, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng- Trưởng khoa Hồi sức tích cực- chống độc, Bệnh viện quận Thủ Đức, TPHCM, cho biết, vừa cứu sống bệnh nhân Phan Thị N. (42 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương), bị đâm thấu tim.

Theo công an Thị xã Dĩ An, sáng 24/3, chị N, đang buôn bán thịt gia cầm ở chợ Dĩ An 2 (ở Thị xã Dĩ An) thì xảy ra cự cãi với chị Vũ Thị Nhàn, cùng bán gia cầm tại chợ này. Nguyên nhân do tranh giành khách mua hàng.

Sau khi lời qua tiếng lại, cả hai xảy ra xô xát nên chồng chị Nhàn cầm dao mổ gia cầm lao tới dâm một nhát trúng ngực trái bà N, khiến bà N. gục tại chỗ. Nạn nhân được chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, khó thở.

Sau khi mở lồng ngực, ê-kíp phẫu thuật ghi nhận thất trái và thất phải của bệnh nhân bị đâm xuyên với vết thương rộng 3cm. Trong cuộc mổ, bác sĩ đã lấy ra khoảng một lít máu đông trong ổ bụng nạn nhân và phải truyền tới 18 đơn vị máu. Bệnh nhân được khâu vết thương, đặt ống dẫn lưu. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

MỚI - NÓNG