Tin mới vụ 'Mất tích 11 năm sau khi làm việc với công an'

11 năm nay, bữa cơm của gia đình không còn có sự hiện diện của ông Triển. Trong ảnh là bố mẹ ông Triển (bìa phải) và bà Vuông - vợ ông Triển (bìa trái)
11 năm nay, bữa cơm của gia đình không còn có sự hiện diện của ông Triển. Trong ảnh là bố mẹ ông Triển (bìa phải) và bà Vuông - vợ ông Triển (bìa trái)
TP - Sáng 22/2, gia đình bà Vuông đã lên Công an huyện Yên Dũng đề nghị cơ quan điều tra trả lời về việc mất tích của chồng bà. Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó trưởng Công an huyện Yên Dũng đã tiếp bà Vuông và hẹn ngày 19/3 sẽ trả lời đầy đủ nội dung vụ việc với gia đình.

Liên quan đến loạt bài 4 kỳ: “Mất tích 11 năm sau khi làm việc với công an” do báo Tiền Phong vừa phản ánh, ngày 22/2, bà Ngụy Thị Vuông (SN 1970, trú tại tổ dân phố Khôi, thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, Bắc Giang, vợ nạn nhân Nguyễn Văn Triển) cho biết: Sáng 22/2, gia đình bà đã lên Công an huyện Yên Dũng đề nghị cơ quan điều tra trả lời về việc mất tích của chồng bà. Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó trưởng Công an huyện Yên Dũng đã tiếp bà Vuông và hẹn ngày 19/3 sẽ trả lời đầy đủ nội dung vụ việc với gia đình.

Chiều 22/2, ông Tống Ngọc Quyến - Trưởng Công an và ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Yên Dũng cũng xác nhận nội dung trên với báo Tiền Phong và hẹn sẽ trả lời báo Tiền Phong sau khi làm việc với gia đình bà Vuông vào ngày 19/3.

MỚI - NÓNG