Tin mới vụ thảm sát rúng động Thạch Thất

Thi thể hai nạn nhân được đưa về nhà để làm thủ tục mai táng (ảnh lớn). Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng (ảnh nhỏ).
Thi thể hai nạn nhân được đưa về nhà để làm thủ tục mai táng (ảnh lớn). Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng (ảnh nhỏ).
TP - Bị con trai chủ nhà phát hiện, kẻ gian dùng dao tấn công gia đình nạn nhân rồi bỏ chạy, khiến 2 người tử vong, 2 người trọng thương. Vụ án rúng động xảy ra rạng sáng 7/12, tại nhà ông Nguyễn Lương Chuân (SN 1958, ở thôn 4, xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội).

Truy đuổi trong tuyệt vọng

Ông Đỗ Đăng Đĩnh (SN 1969, hàng xóm, trực tiếp cùng con trai nạn nhân truy đuổi tên trộm) cho biết: “Khoảng 1h30  ngày 7/12, khi tôi và gia đình đang ngủ thì nghe tiếng tri hô của anh Nguyễn Lương Tuân (SN 1982, con trai cả ông Chuân). Tôi vội cầm chiếc xẻng chạy ra. Lúc này trời tối om như mực, tôi cùng anh Tuân đuổi theo được một đoạn thì mất hút tên trộm. Sau đó anh Tuân quay lại bảo với tôi: “Nó đâm bố và em cháu sắp chết rồi!”. Tôi cùng Tuân chạy trở về nhà thì thấy ông Chuân và Chỉnh (con trai thứ hai) nằm gục trên vũng máu ở sân chính của ngôi nhà, cách nhau khoảng 4m. Ông Chuân bị đâm ở dưới sườn bên trái, anh Chỉnh bị đâm trúng tim. Anh Tuân cũng bị đâm sượt ngực, bà Năm (vợ ông Chuân) bị đâm ở đùi phải”.

Nhận được tin báo, công an xã và anh em họ hàng nhà ông Chuân đã đến đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng ông Chuân và anh Chỉnh tử vong trên đường tới bệnh viện.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường sáng 7/12, bên trong sân chính nhà nạn nhân Chuân vương nhiều vệt máu của các nạn nhân. Đặc biệt, có vệt máu kéo dài tới tận góc tường bên phải của ngôi nhà (theo hướng từ ngoài cổng chính nhìn vào), nơi có để một chiếc máy giặt và chiếc ghế gỗ để gia đình đứng lên thắp hương thờ cúng. Rất có thể nghi phạm đã lợi dụng điểm này để trèo tường thoát thân. Dấu vết vân tay của nghi phạm vẫn còn để lại
trên tường.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ công an xã Canh Nậu cho biết, khả năng tên trộm đã đột nhập vào nhà ông Chuân bằng lối cửa vào bếp thông lên tầng 2. Bị con trai thứ của ông Chuân là anh Chỉnh phát hiện, tri hô, hắn vội vàng
bỏ chạy.

Nghe thấy con tri hô, ông Chuân liền chạy ra nhưng không kịp bật điện. Thấy tên trộm từ trên nhà chạy xuống sân, ông Chuân chạy đuổi theo và vật lộn với tên trộm. Tên trộm rút dao đâm một nhát vào mạn sườn ông Chuân khiến nạn nhân bị thương nặng. Anh Chỉnh chạy xuống, vật lộn với tên trộm, giải cứu bố nhưng cũng bị đâm một nhát vào ngực. Vợ ông Chuân sau đó bật điện ra sân để kiểm tra, thấy chồng con bị đâm liền lao vào cũng bị tên trộm đâm một nhát vào đùi và phải khâu 7 mũi. Anh Tuân lao vào đuổi bắt cũng bị đâm sượt ngực.

Sáng cùng ngày, đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội - đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án. Công an xã và Công an huyện Thạch Thất cũng có mặt rất sớm để phong tỏa hiện trường, truy tìm nghi phạm.

Tiếng khóc xé lòng

Tin mới vụ thảm sát rúng động Thạch Thất ảnh 1

Ông Đỗ Đăng Đĩnh - người trực tiếp truy đuổi nghi phạm kể lại sự việc với phóng viên Tiền Phong.

Từ sáng sớm 7/12, hàng trăm người dân nghe tin đã kéo về xã Canh Nậu để chia buồn với gia đình nạn nhân và theo dõi vụ việc. Theo ông Đỗ Đăng Đĩnh (hàng xóm), gia đình ông Chuân làm nghề mộc hàng chục năm nay, rất có uy tín trong làng. Ông bà Chuân sinh được 3 người con, đầu là anh Tuân, thứ hai là người con gái nay cũng đã yên bề gia thất, và cậu út là anh Chỉnh.

Thời điểm xảy ra án mạng, trong nhà ông Chuân có 8 người, gồm vợ chồng ông Chuân, vợ chồng anh Tuân cùng 3 con nhỏ (đều ngủ ở tầng 1), anh Chỉnh ngủ ở tầng 2. Được biết, năm ngoái, nhà ông Chuân từng bị kẻ gian đột nhập trộm một điện thoại.

Đến 12h15 ngày 7/12, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, thi thể bố con ông Chuân đã được xe cứu thương chở về nhà để người thân lo thủ tục mai táng. Những tiếng khóc của họ hàng người thân như xé lòng những người chứng kiến. Nhiều người thân gào khóc thảm thiết đến ngất xỉu, phải đưa đi trạm xá cấp cứu. 

Liên quan đến vụ án, ngày hôm qua (7/12), Phòng CSHS Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập một số người bị tình nghi có liên quan, trong đó có Nguyễn Văn Kỳ (45 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất). Tối qua, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng CSHS - Công an Hà Nội cho biết, quá trình điều tra vẫn chưa xác định được hung thủ vụ án, song qua truy xét có nhiều dấu hiệu nghi vấn với đối tượng Kỳ. Đến 23h đêm qua, CQĐT vẫn chưa có quyết định tố tụng nào với các nghi phạm này.

MỚI - NÓNG