Tình đầu cay đắng của anh thợ hồ

Tình đầu cay đắng của anh thợ hồ
Nhận mức án tù chung thân về tội “giết người”, bị cáo Nguyễn Khanh (SN 1989, ở thôn 2, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) không sao ngăn được nước mắt đau đớn, ân hận.

Trong cơn cuồng yêu, Khanh đã tước đi mạng sống của người yêu dù biết rõ cô gái đang mang thai đứa con của chính bị cáo, để rồi suốt đời phải bóc lịch trong tù.

Vị đắng tình đầu

2 năm trước, anh chàng thợ hồ 22 tuổi Nguyễn Khanh đã trao nụ hôn đầu cho Kim (nữ sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, kém Khanh 1 tuổi) giữa ngọt ngào mùa cà phê Tây Nguyên. Mối tình ấy đã đi cùng đôi trẻ suốt những năm tháng tuổi trẻ đầy mê say, nhiệt huyết. Quá say men tình ái, cả hai đã đi quá giới hạn của tình yêu trong sáng và kết quả là vào đầu tháng 10-2010, Kim đã có thai được 8 tuần.

Hay tin Kim có thai, gia đình Khanh đã tìm đến nhà cô gái đặt vấn đề xin cưới Kim làm vợ cho Khanh. Thế nhưng thiện chí đó của “nhà trai” lại không được bố Kim đồng ý với lý do Kim còn đang đi học, công việc sau này chưa biết thế nào. Mặt khác, bố cô gái cũng cần phải hỏi ý kiến gia đình, họ hàng trước khi quyết định chuyện hệ trọng của cuộc đời con gái (vì mẹ Kim đã mất).

Rất buồn chán vì chuyện hôn nhân của hai người gặp trở ngại, tuy vậy Khanh vẫn yêu Kim và quyết tâm phải sống cùng nhau. Ngày 12-10-2010, Khanh rủ người yêu bỏ trốn vào TP.HCM chung sống như vợ chồng. Lúc đầu Kim đồng ý bỏ trốn cùng Khanh, nhưng khi cả hai đi đến địa phận huyện Chư Păh thì cô gái nghĩ thương cha nên thay đổi ý định và quay về nhà ở Chư Sê.

Cơn giận “nuốt” nhân tính

Khoảng 9h sáng hôm sau, ngày 13-10-2010, Khanh đến nhà trọ của Kim ở thành phố Pleiku tìm người yêu nhưng không gặp. Khanh gọi điện thoại di động cho Kim, Kim không nghe máy. Bực tức, Khanh đến gặp một người bạn học cùng lớp và cùng dãy nhà trọ với Kim để mượn chìa khóa phòng Kim gửi, sau đó Khanh mở cửa phòng lấy quần áo của người yêu đem ra xé. Xong, Khanh còn mua rượu về phòng trọ gần đấy uống để chờ người yêu về.

Chiều hôm đó, Kim về nhà thì thấy quần áo của mình bị xé nên khóc và gọi điện báo cho bố đẻ. Khanh cũng gọi điện cho bố mình thì bị bố la mắng: “Sao mày ra Pleiku đánh Kim?”. Khanh bực tức rủ Kim đi thuê phòng trọ ngủ và tìm nhà thuê ở lâu dài với nhau. Cả hai đi đến trước nhà số 55 Nguyễn Thái Bình (tổ 9, Ia Kring, TP.Pleiku) thì xảy ra cãi vã nên Kim không đi nữa mà quay về phòng trọ.

Vì chuyện này, Khanh đẩy người yêu ngã xuống lề đường, đồng thời nhặt luôn miếng kính vỡ bên đường cầm lăm lăm trên tay rồi lại kéo Kim đi tiếp. Đi thêm được vài bước, cô gái vùng vẫy chống cự và ngã xuống mép đường. Gã người yêu liền cầm miếng kính vỡ đâm liên tiếp 2 nhát vào cổ cô gái khiến cô gục xuống. Kim bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Gây án xong, Khanh bỏ trốn, hôm sau thì ra đầu thú.

Nỗi ân hận suốt đời

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Gia Lai, bị cáo Nguyễn Khanh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra vô cùng ăn năn hối cải. Đại diện cho người bị hại, bố đẻ của cô gái đã có lời xin tòa giảm án cho bị cáo để bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Ai cũng biết rằng, để nói ra được những lời bao dung nhân hậu đó, người cha bất hạnh ấy đã phải chôn chặt vào tim nỗi đau mất cô con gái thông minh, xinh đẹp. Kim mất đi ở tuổi 21, bỏ lại ước mơ dang dở của một cô giáo tương lai dạy chữ, ươm mầm cho những em bé học trò nghèo ở làng bản xa xôi của cao nguyên đất đỏ.

Có mặt tại Tòa, bố mẹ bị cáo Khanh vô cùng đau đớn và ân hận trước hành vi tàn ác của con mình.

"Trước nay, Khanh vẫn là niềm tự hào của gia đình vì ngoan hiền, chịu khó. Khi được Khanh báo tin người yêu có bầu và xin bố mẹ cho phép cưới, ông bà đã khấp khởi mừng thầm. Nhưng niềm vui con trai sẽ được yên bề gia thất chưa kịp nhen nhóm lên thì ông bà đã gục ngã trước hung tin Khanh gây án mạng. Từ khi xảy ra chuyện đau lòng, ông bà vẫn nhang khói cho Kim vì đã xem Kim là dâu con trong nhà.

Tấm lòng đó của bố mẹ Khanh đã được ông bố Kim ghi nhận, ông đã chấp nhận tha thứ cho tội lỗi của Khanh. Còn Khanh trước vốn là đứa con ngoan, chưa bao giờ làm gì lầm lỗi, xin tòa mở lượng khoan hồng giảm án cho bị cáo" - mẹ Khanh nức nở trình bày.

Dù được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có sự cảm thông và tha thứ của gia đình bị hại nhưng với tội ác bị cáo Nguyễn Khanh vẫn phải nhận án tù chung thân về tội “giết người”.

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Theo Pháp Luật Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.