Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh

Nhiều dấu vết bất thường quanh khu vực người nghi phạm Dũng sinh sống được cảnh sát tập trung kiểm tra. Ảnh: Zing
Nhiều dấu vết bất thường quanh khu vực người nghi phạm Dũng sinh sống được cảnh sát tập trung kiểm tra. Ảnh: Zing
TPO - Nghi phạm sát hại 4 bà cháu từng bán cho gia đình chị Thanh 2 con chó trông nhà cách đây 1 tháng. Và trong đêm xảy ra thảm án không ai nghe thấy tiếng chó sủa hay có tiếng động lạ.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đặc biệt về tội “Giết người và Cướp tài sản” đối với Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại tổ 07, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh ảnh 1

Quyết định truy nã Doãn Trung Dũng. Ảnh CAND

Tối 25/9, lực lượng chức năng đã xác định Dũng là nghi phạm chính trong vụ án giết 4 người tại Quảng Ninh, là cháu rể của nạn nhân, bà Nguyễn Thị Hát.

Trước đó, sau khi vụ thảm sát xảy ra điều khiến nhiều người khó hiểu đó chính là nhà chị Thanh tường cao và có cổng kín, trong nhà nuôi chó, nhưng lạ thay, đêm 23/9, không ai nghe thấy tiếng chó sủa hay có tiếng động lạ.

Được biết, cách nhà chị Thanh khoảng 20 mét là một lán công nhân (quê ở Thái Bình) khoảng 6 -7 người đang tiến hành xây dựng nhà. Ban đêm, những công nhân này ngủ rất thính vì để ý trông coi sắt và vật liệu xây dựng. Nhóm công nhân này cho biết, đêm ngày 23/9, rạng sáng ngày 24/9, họ không phát hiện có điểm gì bất thường từ khu vực nhà chị Thanh.

"Dũng không thấy có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân. Một tháng trước, anh ta bán cho gia đình này hai con chó để trông nhà", một người họ hàng cho hay.

Nghi phạm Doãn Trung Dũng là cháu rể bà Hát (mẹ vợ của Dũng là chị bà Hát). Vào tháng 1/1990, Dũng phạm tội cướp tài sản, bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 7 năm 6 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Dũng về Hải Phòng sinh sống. Vào ngày 21/9/2003, Dũng bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 9 năm tù. Đến ngày 13/8/2010, mãn hạn tù, Dũng về sinh sống tại phường Trưng Vương.

Theo bà Ng.Th.D (47 tuổi, cùng khu), sau khi ra tù, Dũng ở nhà đóng than tổ ong bán. Dũng cũng ít ra khỏi nhà nhưng thời gian gần đây thì đi suốt với một người tên D. và hay hỏi vay tiền mọi người.

Sau khi ti vi phát đi bản tin về vụ án, nhiều người trong tổ 7 thấy Dũng không về nhà mà ngủ ở ngoài bãi gần sông Uông. Một người hàng xóm sống gần sông là ông Ng.V.C, còn nhìn thấy Dũng lội bì bõm dưới sông khá lâu rồi không thấy xuất hiện.

Một nguồn tin cho hay, sáng và tối 25/9 có người phát hiện Dũng tại khu vực rừng ngập mặn. Thời điểm thảm án giết 4 bà cháu được phát hiện (24/9), Dũng vẫn nhà chơi bài ăn tiền tại nhà, nhưng khi hay tin công an đang có mặt ở gần nhà thì vội nhảy tường bỏ trốn.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn ráo riết truy tìm nghi phạm Doãn Trung Dũng, đồng thời đề nghị người thân của Dũng động viên, giải thích để nghi can ra đầu thú.

Như đã đưa tin, một vụ thảm án 4 người chết được phát hiện lúc 7h sáng 24/9 tại nhà chị Vũ Thị Thanh (ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh) khi chị Thanh đi làm ca đêm về.

Những nạn nhân trong vụ thảm sát trên gồm: Bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, mẹ đẻ chị Thanh), 2 con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007) và cháu Phạm Thu Hà (SN 2008), cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013, cháu ruột chị Thanh).

Được biết, trước khi xảy ra vụ án, gia đình chị Thanh để trong két một cuốn sổ tiết kiệm, khoảng 30 triệu đồng tiền mặt và một ít nữ trang. Một số người thân trong gia đình nạn nhân cho biết chưa xác định số tài sản bị mất vì chị Vũ Thị Thanh đang bị chấn động tâm lý.

Bên cạnh đó, ông Hùng (chồng bà Hát) cung cấp thông tin, khi vụ việc xảy ra, gia đình phát hiện đôi bông tai và chiếc nhẫn bà Hát thường đeo trên người bị mất. Trên tai có dấu hiệu bị giật rách da, trên tay có vết hằn, xước.

Theo Theo VnExpress/ Dân Trí/ CAND
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.