Tống tiền bằng mìn tự chế và…clip sex

Đối tượng Phan Văn Huấn tại cơ quan công an
Đối tượng Phan Văn Huấn tại cơ quan công an
TPO – Với các chiêu thức dùng mìn tự chế và clip sex, Huấn đã nhiều lần gọi điện thoại để tống tiền nạn nhân. Dù lên kế hoạch tinh vi nhưng Huấn vẫn không thoát khỏi “lưới trời”.

Hôm nay 7/11, Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ hình sự đối tượng Phan Văn Huấn (24 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi chế tạo mìn và liên tục gọi điện thoại đe dọa để cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Dùng mìn tự chế tống tiền

Theo hồ sơ điều tra, ngày 3/11, Phan Văn Huấn hai lần thuê xe ôm gửi một gói quà và kèm theo bì thư bên trong có số điện thoại đến nhà bà T. ngụ trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.

Sau k i đi làm về, bà T. nhận được gói quà mở ra thì hoảng hốt phát hiện một chai nước có chất bột màu trắng , trên chai có gắn dây dẫn điện và một cục pin nên báo với chồng mình. Khi kiểm tra gói quà có số điện thoại kèm theo, chồng bà T. gọi điện thoại lại thì nghe giọng của một người đàn ông ở đầu giây bên kia. Người này cho biết có một người ở quận 5, TP.HCM thuê hắn giết vợ chồng bà T. và hai đứa con với giá 80 triệu đông.

Nhiều ngày sau đó, liên tục có số điện thoại lạ gọi đến đe dọa, đòi bà T. chuyển tiền vào tài khoản cho hắn nếu không sẽ lên kế hoạch giết cả nhà bà T. bằng mìn hoặc tưới xăng đốt chết cả nhà. Quá sợ hãi trước những lời đe dọa của hung thủ, vợ chồng bà T. đến cơ quan công an báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin từ gia đình bà T, các trinh sát thuộc Đội 2, công an TP.HCM đã lên kế hoạch triển khai bảo vệ gia đình bà T. đồng thời mật phục truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp cùng gia đình bà T. đến sáng 6/11, chi T. chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản của kẻ tống tiền và các trinh sát đã bám theo tóm gọn đối tượng khi hắn đang rút tiền tại trụ ATM trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Tại cơ quan công an đối tượng Phan Văn Huấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lên kế hoạch hết sức tinh vi

Để có địa chỉ và số liên lạc của gia đình bà T., Huấn đã lên mạng xã hội làm quan với con gái của bà T. Qua tìm hiểu Huấn biết gia đình này giàu có nên đã lên kế hoạch chu đáo nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Trong một lần va chạm giao thông với một sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Huấn được đưa đến bệnh viện chữa trị và đền bù nhưng hắn cố tình giữ chứng minh thư của nam sinh viên nói để làm tin nhưng thực chất hắn mang đi mở tài khoản ngân hàng mang tên nam sinh viên này.

Với kiến thức học được từ trường Sỹ quan kỹ thuật quân sự Vinhempich (quận Gò Vấp, TP. HCM) nên Huấn có hiểu biết nhiều về chất nổ và vật liệu nổ, hắn liền nghĩ đến việc chế tạo chất nổ hăm dọa gia đình bà T. Để chế tạo mìn tự chế, Huấn đã đến chợ Tân Thới Nhất mua chất bột màu trắng, dây điện và pin mang về nhà cho vào chai nước làm giống như một quả mìn.

Đến ngày hôm sau hắn mang “hàng nóng” đi thuê một người chạy xe ôm đem đến nhà bà T. sau đó tiếp tục đưa bì thư kèm theo số điện thoại đến nhà bà T. để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Dùng clip sex

Trước đó, năm 2011, sau khi làm quen và nói chuyện với nữ sinh lớp 9 trên địa bàn quận Tân Bình, Huấn đã dụ dỗ nữ sinh này đi nhà nghỉ thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Huấn có ý định dùng clip sex giữa Huấn và nữ sinh này (con gái bà D.T.N.A) để đe dọa cưỡng đoạt tài sản.

Với lòng tham vô đáy, ban đầu Huấn đòi 500 triệu đồng, sau nhiều lần năn nỉ của bà D.T.N.A, Huấn giảm xuống 100 triệu đồng. Bà A đồng ý giao Huấn 10 triệu, khi hắn nhận tiền ở công viên Hoàng Văn Thụ thì bị các trinh sát ập đến bắt gọn.

Sau khi mãn hạn tù, với vỏ bọc là một thanh niên có công việc ổn định, Huấn làm quen với một cô gái ở Tây Ninh. Sau đó mượn xe nói là chở ba đi công chuyện và lấy đi cầm 15 triệu để tiêu xài. Khi người yêu hỏi về xe thì Huấn nói là bị CSGT Bình Dương bắt và nói đưa giấy tờ xe đi nộp phạt với ý định bán luôn chiếc xe của cô gái này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG