TPHCM: Xét xử tướng cướp khét tiếng

TPHCM: Xét xử tướng cướp khét tiếng
TPO – Sáng hôm nay (23/4), TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử băng cướp dùng súng K54 gây hàng loạt vụ cướp tài sản, giết người kinh hoàng trên địa bàn thành phố từ năm 2004-2006. 
TPHCM: Xét xử tướng cướp khét tiếng ảnh 1
Tướng cướp Huỳnh Văn Hòa tại tòa. Ảnh : Hữu Vinh

Phiên tòa mở sáng hôm nay, sự chờ đợi của báo chí là sự xuất hiện người anh nuôi của tướng cướp này đang là nghệ sĩ hài nổi tiếng của thành phố, song rốt cục chẳng thấy ông ta xuất hiện.

Cầm đầu băng cướp này là Huỳnh Văn Hòa (tức Lâm, 40 tuổi). Ngoài Hòa, còn có 20 bị cáo khác vốn là thành viên của băng cướp này, bị truy tố nhiều tội danh khác nhau như:  Giết người, Cướp tài sản; Cướp giật tài sản; Trộm cắp tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Che giấu tội phạm. Hòa bị truy tố đến 6 tội danh với khung hình phạt truy tố có mức án cao nhất: tử hình. 

Trong thời gian nói trên băng cướp của Huỳnh Văn Hòa sử dụng hai khẩu súng K54 gây ra 11 vụ cướp và giết chết hai người. Các vụ án do Huỳnh Văn Hòa và đồng bọn gây ra khiến cơ quan điều tra bế tắc truy xét vì mất dấu. 

TPHCM: Xét xử tướng cướp khét tiếng ảnh 2
20 bị cáo là thành viên của băng cướp hầu tòa sáng nay. Ảnh : Hữu Vinh

Đến tháng 10/2007,  một nhóm đối tượng mua bán thuốc lắc ở các vũ trường bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐT) tội phạm về ma túy (PC17) –CA TPHCM bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát có được nguồn tin, trong số này có đối tượng tên Lâm có tàng trữ một khẩu K54 và liên quan đến vụ giết người ở quận 5. Lâm được được chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) truy xét. 

Đích thân Thượng tá Mai Văn Tấn - Trưởng phòng PC14 cùng hai cán bộ nòng cốt đánh án của phòng là Trung tá Hoàng Khắc Khanh (Đội trưởng Đội 9) và Trung tá Nguyễn Thành Mỹ (Đội trưởng Đội 2) trực tiếp điều tra. Kết quả Huỳnh Văn Hòa đã thừa nhận y cùng đồng bọn gây ra 11 vụ trọng án. 

Nghiêm trọng nhất là đêm 5/9/2005, Hòa cùng Nguyễn Văn Hoàng (tức Tư Nên) thực hiện vụ cướp kinh hoàng, làm những người dân sống ở khu vực Bệnh viện 7A Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5 hãi hùng.

Hôm ấy, Tư Nên chở Hòa trên xe gắn máy Wave dạo quanh khu vực trên và phát hiện anh Đoàn Hùng Cường đang điều khiển xe Dylan. Lập tức chúng cho xe đuổi theo. Khi qua mặt anh Cường, Hòa đã móc khẩu K54 nhằm thẳng vào người anh Cường nã đạn. Anh Cường ngã xuống chết tại chỗ.

Sau đó, chúng đưa chiếc xe này về gửi ở nhà bạn của Hòa là Trương Phú Quân (59 đường Đô Đốc Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú). Tuy nhiên, sáng hôm sau khi một số báo đăng tin cơ quan điều tra đang truy tìm xe này, Hòa tạm “nằm im”, và bốn ngày sau khi gây án, đêm 7/9/2005, Hoà sai đàn em mang xe ra đường Tỉnh Nội bỏ lại đấy. 

TPHCM: Xét xử tướng cướp khét tiếng ảnh 3
Hội đồng xét xử. Ảnh : Hữu Vinh

Rạng sáng 26/1/2006 (28 Tết), Nguyễn Văn Phước  ( Phước lùn) và Trần Hải Trung (Trung móp) mượn đại ca  Hòa con chó lửa cùng Trần Minh Phương (Bụng), Lâm  Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hải đến khu vực đường Nguyễn Văn Linh (ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) rình chờ ông Thái Hỷ Cheng mang lái buôn cá từ miền Tây lên.

Đợi khi Lưu Ngọc Tâm (Đen) đang làm trong chợ cá gọi điện thoại báo ông Cheng đang ôm túi tiền, ngồi xe ôm ra xe tải đang đậu trên đường Siêu Tốc, nhóm cướp bám theo giật túi tiền. Khi ông Cheng giằng lại, Trung móp rút súng bắn hai phát khiến ông Cheng chết tại chỗ. Vụ này chúng cướp được 130 triệu đồng. 

Cá nhân tướng cướp Huỳnh Văn Hòa cũng nhiều điều đáng nói. Sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, lúc lên tám tuổi thì cả gia đình y chuyển về TP HCM sống ở quận Bình Thạnh, gần cầu Bông. Hơn một năm sau, cha mẹ y bỏ nhau và trong một phút nghĩ quẩn, mẹ Hòa đã tự tử, cha thì vào tù vì tội lừa đảo.

Hai sự kiện này đã làm thay đổi  cuộc đời của tướng cướp cùng bốn anh em trai của y là Huỳnh Văn Lâm, Huỳnh Văn Sang, Huỳnh Văn Sơn, Huỳnh Văn Nghĩa. Chúng đều trở thành trẻ bụi đời rồi lần lượt gia nhập giang hồ, trở thành trộm, cướp, sử dụng ma tuý ở nhiều địa bàn khác nhau.

Những năm sau đó, anh em Hòa lần lượt ly tán , sống lang thang không nơi nương tựa. Sau những lần vào tù ra khám trốn tránh pháp luật chỉ còn lại Huỳnh Văn Hòa (có lúc lấy tên anh hắn là Huỳnh Văn Lâm) và Huỳnh Văn Sang (36 tuổi, có lúc lấy tên Sơn với biệt danh Sơn đảo ) liên hệ với nhau.

Sau khi cùng tham gia hai vụ cướp xe Dylan với Hòa và Sơn đảo biến mất cho đến ngày 22/11/2007, y mới xuất hiện đầu thú với cơ quan điều tra. Hai bị cáo khác là Đặng Văn Mạnh (25 tuổi) từng có tiền án cướp giật tài sản năm 2002 đã tham gia hai vụ cướp và vụ trộm xe Toyota Camry, Nguyễn Cẩm Hiền (tức Bé "Xinh", 31 tuổi), tham gia vụ cướp két sắt cũng ra đầu thú cùng Sơn đảo.

Bản thân Phước lùn, sau khi giết chết ông Thái Hỷ Chen cũng trốn qua Camphuchia, ngày 27/11/2007, y mới ra đầu thú. Chỉ còn Tư Nên liên quan đến cái chết anh Đoàn Hùng Cường đến nay vẫn lặn mất tăm. 

Trong nhóm đương sự được triệu tập đến tòa với vai trò là người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan có vợ của nạn nhân Thái Hỷ Cheng. Ngoài ra đông đảo nhân dân và những người thân của các bị cáo cũng đang theo dõi phiên tòa được truyền hình trực tiếp tại khu tiền sảnh tòa.

Phiên tòa dự kiến xét xử hoàn tất trong 7 ngày.

MỚI - NÓNG