Tra tấn trên ôtô để ép ký giấy nhận nợ

Tang vật vụ án bị công an thu giữ
Tang vật vụ án bị công an thu giữ
Dọc đường từ Đà Nẵng đi Huế, hễ anh Cường mở miệng là bị nhóm bắt cóc đấm vào mặt...

Ngày 6/8, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt Trương Quang Vinh (32 tuổi), Ngô Duy Khương, Nguyễn Hữu Lợi (cùng 23 tuổi), Lâm Mạnh Cầm (24 tuổi), Nguyễn Hữu Hoàng (22 tuổi), Hồ Văn Nhã (24 tuổi) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, Lê Duy Khánh (26 tuổi) bị điều tra hành vi không tố giác tội phạm.

Theo công an, anh Cường nợ Hoàng Đức Phúc 180 triệu đồng do thua cá độ bóng đá, nhiều lần hứa trả nhưng không thực hiện. Phúc sau đó nhờ Vinh đi đòi, cùng tham gia phi vụ này còn có Cầm, Khương, Lợi, Hoàng và Khánh.

Biết anh Cường làm bảng quảng cáo, chiều 27/7, Vinh vờ làm khách hàng gọi điện hẹn đến nhà mình trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê (quận Thanh Khê) thi công. Khi đưa anh Cường lên tầng 2, Vinh nhá máy ra hiệu cho Phúc cùng Khương, Cầm, Lợi xông vào đánh.

Sau lần bị chích roi điện, quá sợ hãi, anh Cường van xin Phúc cho mình viết giấy nhận nợ, hẹn 2-3 ngày sẽ trả. Phúc đồng ý nhưng ép nhận nợ 188 triệu đồng, ghi lùi ngày viết là 22/5.

Theo cáo buộc, chưa dừng lại, nhóm của Phúc bắt cóc anh Cường lên ôtô để chở ra Huế. Dọc đường, hễ anh Cường mở miệng là Phúc cho Khương đấm vào mặt. Anh Cường sau đó bị Phúc ép gọi điện cho vợ đưa 100 triệu đồng trả nợ. Khi vợ nạn nhân chuẩn bị được 90 triệu đồng, Phúc gọi Nhã đến lấy.

Nhận được nửa số tiền, Phúc không thả người mà ép anh Cường viết giấy nhận nợ 98 triệu đồng còn lại, thời hạn trả 3 ngày. Đến thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế), Phúc đạp anh Cường ra khỏi ôtô rồi cả bọn đi TP Huế ăn đám cưới. Anh Cường sau đó đón xe về lại Đà Nẵng và vào bệnh viện chữa trị.

Chiều 1/8, cả bọn quay lại Đà Nẵng, gọi điện cho vợ anh Cường để nhận nốt 98 triệu đồng. Khi Nhã đến nhà nạn nhân lấy tiền thì bị Công an Thanh Khê khống chế, thu giữ ôtô, roi điện, bình hơi cay... Vinh sau đó bị bắt tại nhà riêng và khai ra đồng bọn. Riêng Phúc đang bỏ trốn.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG