Trận đòn trong bữa ăn khiến bé 6 tuổi bị đa chấn thương, thủng ruột

Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan điều tra
Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan điều tra
Khi trông con riêng của người tình, Hiếu đã lấy đùi gỗ đánh vào chân, đá vào bụng đứa trẻ.

Chị Lê Thị Phượng (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) cho hay có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi) từ hơn một năm nay, sống với nhau như vợ chồng. Sáng 22/8, bận đi làm sớm, chị giao con trai 6 tuổi cho Hiếu dẫn đi ăn sáng và chở đi học.

Khoảng 14h ngày 22/8, chị Phượng đi làm về thấy con nằm trên giường kêu đau bụng, cơ thể có nhiều vết bầm tím. Chị hỏi Hiếu ở nhà có vấn đề gì không thì được trả lời "do ngộ độc thức ăn". Chị cùng Hiếu chở đi bệnh viện cấp cứu và được bác sĩ xác định con bị đánh gây thương tích nên đau đớn.

Cô giáo chủ nhiệm cho biết, khoảng 7h bé trai được một thanh niên chở đến trường nhưng anh ta không về ngay mà đứng chờ ngoài cổng. Bé trai vào lớp thì uể oải, nằm gục dưới bàn. Sau hai tiết học, thấy bé nôn nên nhà trường gọi người nhà đến đưa đi khám. Người thanh niên vừa nãy tới đưa bé về.

Trận đòn trong bữa ăn khiến bé 6 tuổi bị đa chấn thương, thủng ruột ảnh 1 Bé trai bị thủng ruột phải phẫu thuật.
Nhận tin báo của chị Phượng về việc người tình đánh con trai 6 tuổi nhập viện, Công an thị xã Hương Thủy đã bắt Hiếu. Trung tá Nguyễn Ngọc Hoàn, Đội trưởng điều tra Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, tại cơ quan điều tra Hiếu khai khoảng 11h ngày 22/8 khi ăn trưa thấy bé nôn nên bực tức xuống bếp lấy đùi gỗ đánh nhiều cái vào chân. Sau đó, Hiếu đá vào bụng và bế lên giường khi bé liên tục kêu đau... Trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế cho biết con chị Phượng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bị thủng ruột, cơ thể có nhiều vết bầm tím. Bé đã được phẫu thuật, song vẫn phải thở ôxy, nằm cách ly, sức khỏe dần ổn định.
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG