Trói cổ chồng vào cửa sổ vì sợ bị bạo hành

Trói cổ chồng vào cửa sổ vì sợ bị bạo hành
Thường xuyên bị chồng đánh đập tàn nhẫn sau khi nhậu say nên khi thấy ông Bạch Văn Tệt (SN 1968; quê xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; trú xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau) uống rượu một mình trong nhà, bà Trần Thị Gái (SN 1964) dùng dây trói cổ chồng từ phía sau rồi buộc vào cửa sổ rồi bỏ trốn. Trưa cùng ngày, bà Gái trở về thì thấy nạn nhân ngạt thở chết.

Sáng 19/10, Công an huyện U Minh (Cà Mau) cho biết sáng 16/10 trong lúc ông Bạch Văn Tệt (SN 1968; quê xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; trú xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau) đang ngồi uống rượu một mình tại nhà thì bất ngờ bị vợ là bà Trần Thị Gái (SN 1964) dùng dây trói cua buộc cổ rồi cột vào cửa sổ. Trưa cùng ngày, bà Gái trở về thì thấy chồng tử vong.

Bà Gái khai sau mỗi lần nhậu, ông Tệt say xỉn thường đánh vợ tàn nhẫn. "Vì sợ chồng uống say đánh đập như mấy lần trước nên tôi mới dùng dây trói cổ ông vào cửa sổ rồi bỏ trốn. Tôi không cố ý giết chồng", bà Gái nói.

Do biết tính tình của nạn nhân nên sau khi vụ việc xảy ra, gia đình ông Tệt đã gửi đơn đến cơ quan chức năng xin bãi nại cho bà Gái. Công an huyện U Minh hiện cho bà Gái tại ngoại nhưng không cho phép rời khỏi địa phương.

Cơ quan chức năng đang cân nhắc xử lý bà Gái về tội Giết người hay Vô ý giết người.

Theo Minh Trang

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG