Trộm bất thành, nữ tiếp viên massage đâm chết bảo vệ

Trộm bất thành, nữ tiếp viên massage đâm chết bảo vệ
TPO - Bị phát hiện trộm cắp vật dụng tại phòng massage chỉ sau vài giờ vào làm việc, Thủy vẫn cãi "già" với bảo vệ khách sạn rồi bất ngờ cầm dao đâm vào vùng bụng khiến anh này tử vong sau đó.

Chiều nay, 17-10, sát thủ là nữ tiếp viên massage Đặng Thị Thủy (35 tuổi, ở phố Cò, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đã đến trụ sở Công an thị xã Sông Công đầu thú sau ba ngày gây án mạng.

Ngay tối 17-10, nữ sát thủ này bị lực lượng công an di lí về công an Hải Phòng để điều tra làm rõ. Thủy là tiếp viên massge của khách sạn Hải Yến (ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng). Nạn nhân là anh Vũ Xuân Hưng (35 tuổi, ở Hải Phòng), nhân viên bảo vệ khách sạn Hải Yến.

Ngày 13-10, Thủy đến khách sạn Hải Yến xin làm tiếp viên massage với tên giả là Tú. Tuy mới đến làm được vài giờ nhưng Thủy đã này sinh mâu thuẫn với anh Hưng. Lí do mâu thuẫn là anh Hưng để ý và phát giác Thủy trộm cắp vật dụng tại phòng massage.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào chiều 14-10, trong lúc cãi vã, đôi co với anh Hưng, Thủy cay cú, bức xúc liền vơ con dao nhọn dùng để gọt hoa quả trên bàn thẳng tay đâm vào vùng bụng anh Hưng.

Nhân viên khách sạn Hải Yến phát hiện anh Hưng ôm bụng đau đớn và máu tuôn xối xả liền gọi xe taxi đưa vào bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó vì vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Thủy bỏ trốn khỏi Hải Phòng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.