Trộm cướp ngày càng lộng hành và manh động

TP - Những ngày qua, liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản táo tợn trên địa bàn TPHCM với các chiêu thức, hành vi ngày càng manh động, dàn cảnh tinh vi và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị truy đuổi, vây bắt.

Mới đây nhất, tối 28/5, hai tên cướp điện thoại của người đi đường đã rút dao bấm thủ sẵn trong người ra để chống trả những người vây bắt khiến 3 người bị thương, trong đó có một người bị đâm đứt động mạch chủ, may mắn được sơ, cấp cứu kịp thời nên không uy hiếp tính mạng.

Khoảng 20h tối 28/5, Trần Ngọc Danh (19 tuổi) dùng xe máy chở Lê Minh Hữu Nghĩa (20 tuổi, cùng quê An Giang) từ Bình Dương về TPHCM. Khi qua đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức, thấy anh Bùi Văn Tiến (25 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy chở theo anh Nguyễn Sơn Tùng (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) đang cầm điện thoại iphone 8.

Danh áp sát để Nghĩa giật chiếc điện thoại trên tay anh Tùng, đạp ngã xe nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Lúc này, anh Dương Minh Quang (25 tuổi, quê Lâm Đồng) chạy xe phía sau liền truy đuổi. Đuổi được khoảng 2km thì nhóm của anh Quang đâm thẳng vào xe của Danh và Nghĩa khiến cả hai ngã xuống đường.

Lập tức, Nghĩa rút dao thủ sẵn trong người đâm chém loạn xạ khiến anh Tùng bị đứt động mạch chủ tay trái và vết thương phần mềm, anh Quang và Tiến bị thương nhẹ hơn nên cố gắng cùng người dân đoạt dao, khống chế Nghĩa. Danh bỏ chạy vào con hẻm rồi leo lên mái nhà dân cầm dao cố thủ nhưng bị công an khống chế sau đó.

Chứng kiến cảnh Nghĩa rút dao đâm loạn xạ làm 3 người bị thương, nhiều người dân xung quanh không khỏi hoảng hồn. “Cướp giật manh động quá, thủ sẵn hung khí để đâm người vây bắt. May mà có nhiều người nên trấn áp được chứ nơi vắng vẻ thì không biết thế nào. Giờ đi ra đường người dân không dám mang trang sức, có điện thoại gọi tới cũng không dám nghe vì không biết cướp giật xuất hiện khi nào. Mới xảy ra vụ cướp đâm chết 2 hiệp sĩ ở quận 3 nay lại cướp đâm 3 người truy đuổi ở Thủ Đức. Quá nguy hiểm!”, bà Nguyễn Thị Linh (45 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) nói.

Trước đó, ngày 20/5, một vụ cướp có tình tiết manh động không kém khi một người đàn ông say xỉn chạy xe máy trên xa lộ Hà Nội, quận 2, TPHCM dừng lại bên đường để ngủ thì Nguyễn Thành Long (25 tuổi, ngụ quận 2) và Tô Minh Phát (37 tuổi, ngụ quận 9) đến tự xưng là “hiệp sĩ đường phố” muốn đưa giúp người này về nhà. Tưởng gặp người tốt nên người đàn ông đồng ý, giao xe máy cho một thanh niên chở, tên còn lại chạy phía sau. Đến đoạn đường vắng, cả hai dừng xe đấm đá túi bụi vào người khiến nạn nhân gục xuống đường rồi cướp chiếc xe máy.

Ngoài ra, còn nhiều vụ cướp giật tài sản nguy hiểm hơn khi các đối tượng cướp còn dùng hung khí tấn công nạn nhân, sẵn sàng rút hung khí chống trả khi bị truy đuổi khiến người dân nơm nớp lo sợ. Từng là nạn nhân của cướp giật, chị Nguyễn Thị Hà (30 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) vẫn chưa hết run khi kể lại thời điểm bị cướp tấn công. Chị Hà cho hay, trong lúc chị đang đi bộ trong hẻm ở quận 12 thì có hai thanh niên chạy xe máy phía sau trờ tới giật sợi dây chuyền trên cổ.

Hai bên giằng co một lúc thì sợi dây chuyền văng xuống đường, hai tên cướp lao vào đánh chị tới tấp rồi lên xe tháo chạy khi thấy người dân. Quá hoảng sợ, chị Hà chạy về nhà ngồi một lúc rồi mới nhờ chồng chở ra hẻm tìm lại sợi dây chuyền vàng. “Từ đó đến nay, mỗi khi ra đường là tôi không dám mang trang sức hay nghe điện thoại nữa. Cướp giật giờ manh động lắm, không may bị đâm thì thiệt mình”, chị Hà nói.

Bắt hai tên cướp thủ dao để chống trả người truy đuổi

Chiều 29/5, công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đang tạm giữ hai nghi can Nguyễn Minh (1996, ngụ TPHCM) và Trần Anh Tuấn (SN 1994, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trưa 27/5, Minh đến nhà rủ Tuấn đi cướp giật để lấy tiền tiêu xài. Đến đoạn trước siêu thị Bic C, quận Bình Tân, cả hai áp sát và cướp chiếc điện thoại của một người phụ nữ. Đến khoảng 14h cùng ngày, cả hai tiếp tục giật giỏ xách của một phụ nữ để trên xe nhưng bị nạn nhân chống trả quyết liệt. Lúc này, lực lượng cảnh sát hình sự đang tuần tra gần đó phát hiện truy đuổi và bắt giữ cả hai. Tại công an, cả 2 khai luôn thủ sẵn dao trong người để đề phòng khi bị truy đuổi sẽ chống trả để tháo chạy.

MỚI - NÓNG