Trộm khai lấy ô tô để ngăn... chiến tranh thế giới

Bị cáo Nguyễn Duy Linh.
Bị cáo Nguyễn Duy Linh.
TPO - Bị cáo khai, do sợ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba nên đã tự ý “mượn” chiếc ô tô Ranger định lái sang Trung Quốc truyền tải thông điệp hòa bình.

Ngày 4/5, Nguyễn Duy Linh (SN 1984, ở TP Yên Bái) bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tại tòa, khi tiến hành kiểm tra căn cước, Linh khai còn có tên nước ngoài là David Linh nhưng không có giấy tờ chứng minh.

Linh đã tốt nghiệp đại học và tham gia vào một số bộ phim như Chạy án, Cầu vồng tình yêu, Lời thì thẩm của quá khứ, Những người độc thân vui vẻ… Bị cáo còn khai đang là SEO, Trưởng phòng Kinh doanh bất động sản của các tập đoàn lớn…

Theo cáo trạng, tối 28/4/2017, Linh đi bộ trước tòa nhà Royal City (Hà Nội) và phát hiện xe ô tô Ranger Rover mang BKS 30E – 886.86 đỗ tại đó. Một lát sau, chiếc xe này di chuyển tới phố Tây Sơn (Hà Nội) và đỗ tại đây.

Lúc này, Linh cũng đi tới và thấy trong xe không có người, vẫn cắm chìa khóa điện nên nhảy vào, nổ máy đi thẳng. Hành vi của đối tượng bị một người phụ nữ phát hiện, hô hoán nên chủ xe và nhiều người khác đuổi theo. Cơ quan điều tra xác định, trên xe có nhiều tài sản như 1 túi hiệu Louis Vuiton, 1 điện thoại Vertu gắn kim cương, 1 Iphone 7, 2.000 USD…

Thấy bị truy đuối, Nguyễn Duy Linh điều khiển xe chạy qua nhiều tuyến phố Thủ đô như Nguyễn Lương Bằng – Ô Chợ Dừa - Hào Nam – Cát Linh – Giảng Võ…

Quá trình chạy trốn, Linh còn đáp chiếc Iphone 7 của chủ xe xuống đường nhằm để người khác nhặt, gây ách tắc cho những người truy đuổi khác. Tới phố La Thành và Nguyễn Chí Thanh, chiếc Ranger va chạm với 2 xe máy khiến 2 người phụ nữ và 1 cháu bé bị thương.

Tuy vậy, Linh không dừng lại, tiếp tục chạy trốn theo các tuyến phố hướng từ Liễu Giai tới Hoàng Quốc Việt. Khi rẽ vào một con ngõ, chiếc “siêu xe” bị trộm đã đâm phải 3 xe máy và 1 xe đạp điện nên bị tắt máy, buộc phải dừng. Linh xuống xe, tiếp tục bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ.

Theo chủ xe, anh đã bị mất nhiều tài sản trên xe gồm 1 điện thoại Vertu gắn kim cương kèm sim 09xxx66666; 2.000 USD và 8 triệu đồng tiền mặt. Về chiếc điện thoại này, Nguyễn Duy Linh khai khi chiếc xe bị dừng ở khu vực phố Hoàng Quốc Việt, đã có kẻ khác lợi dụng sơ hở lấy mất.

Tại tòa, Nguyễn Duy Linh trình bày, tối 28/4/2017, bị cáo đi mua quần áo và nhìn thấy dòng chữ “History Hiroshima Nagasaki 1945” nên nảy sinh suy nghĩ phải hành động vì mục đích hòa bình, ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ ba. Đối tượng cho rằng chỉ định leo lên nhằm lái xe sang Trung Quốc, mang tới một thông điệp hòa bình, ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ ba.

Giải thích về hành vi ném điện thoại xuống đường, bị cáo Linh nói: “Thấy có xe đuổi theo, bị cáo rút điện thoại Iphone 7 ném xuống đường, ra hiệu cho xe đằng sau là tôi không phải là trộm, chứ không phải mục đích ngăn chặn việc truy đuổi”.

Lấp liếm hành vi phạm tội của mình, Linh cho rằng mình đang là Trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn lớn, bản thân không chơi ma túy, lô đề, không đến mức cần tiền, phải ăn trộm tài sản lớn như ô tô.

MỚI - NÓNG